Ề...Tớ cũng ủng hộ đi trước tết... Đi lúc nó lành lạnh mới thík... Để sau tết cứ thấy mất khí thế kỉu j` ý...
Thế nà cuối cùng chúng ta đã được đi vs nhau 2 ngày...)))
Ừ... Hi vọng đến lúc đấy cô ko quên những j` cô đã nói... Công nhận mùa đông đi cũng sướng hơn ( Sướng nhất cái khoản ôm nhau cho ấm...)
Mà tớ thấy lạnh còn sướng hơn nóng chứ...
Thui, mùa đông lạnh lắm! Ở nhà nằm đắp chăn ngủ cho nó sướng chứ! Tui chịu, ko di đc. mùa đông đâu[-( , đi 2 ngày về lăn đùng ra ốm 2 tháng thì khốn.^^
đến lúc đấy cô thấy lạnh quá cô cũng nghỉ luôn, cho học trò tự sướng)
mà sao nhắc đến lạnh bạn nào cũng nghĩ đến ôm nhau nhỉ, nhớ là đi 2 ngày 1 ĐÊM đấy, ôm nhau nhìu lỡ may... thì....
Ngày mai lớp mình ( thực ra có mỗi tớ với Hậu) đấu giải bóng rổ trường, báo cho mọi người bít nhéb-)
sếp quân cẩn thận....nói trước bước ko qua) =)) thấy bạn tẩm ngầm tầm ngầm mà kinh phết)
hề,đừng vội mừng,đến lúc đó mà lại có bão rồi thì cô sẽ lôi bài học xương máu năm xưa ra giảng giải,rồi ở nhà 8-} thế thì vui) nói chung cũng chả biết đc,nhưng cũng chả còn hứng thú gì nữa,cô giận dai quá,đến tận hôm nọ rồi mà còn lôi ra chì chiết :|
hay đó Nga ạ!) Mà đúng là phải công nhận là cô nhớ lâu. Sợ cô quá đi mất. Đấy các bạn thấy cô như thế đấy8-> , về già chưa chắc mình đã nhớ đc. như cô đâu). Chắc phải tìm cách học hỏi các bí quyết nhớ lâu như cô quá!\:d/
Hề hề... 2 thằng con trai nào mà ôm nhau nhớ nhắc tớ chụp mấy pô ảnh để gửi lên diễn đàn "những đối tượng mắc bệnh gay ở tuổi mới lớn" nhá...=))=))=))
Thôi, chuyện cô nhớ lâu hay không thì ko nói đến nữa... Ko có ai đọc được lại hiểu nhầm là chúng mình nói xấu sau lưng cô... Lúc đấy là chết đấy...^^!
Tớ là mod đây,hí hí tớ mà hiểu lầm là chết đấy,bị cảnh cáo đấy sợ lắm :-ss :">
Hí hí nhưng tớ sẽ ko hiểu lầm đâu,dại gì :">
Chiều mai có bạn nữ nào ở lại cổ vũ bóng rổ ko nhỉ ;