Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

  • Bắt đầu Bắt đầu chomchom
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
chưa dám nói trước,nhỡ đâu ko như mình nghĩ thì vỡ mộng,nhưng mà chắc là có lãi :-?
Cám ơn tất cả mọi người những ai đã góp tay vào dựng trại,mua hàng và tham gia các dịch vụ của chúng tớ >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hế hế có lãi là tốt rồi :"> 5k/xiên mah bán hết sạch mới sợ :-ss chém chặt khak tài tình :>
 
5k nào,bọn nó bảo đắt giảm xuống 4k,em thì vẫn cứ 5k,nói chung một người mua mà 2 người nói 2 giá kjhác nhau,đến chết cười :))
Hết hàng là tốt :)>-
Không ngờ hết nhanh thế,8h30 đã gần hết rồi :-ss
 
:x:x:x:x trại thành công ngoài sức tuởng tuợng!
thấy gian phù thủy là hút hàng nhât luôn\:d/
hé hé,về mệt rã rời,lang thang từ sáng đến đêm ở truờng...nhưng mà vui:D
 
các bạn lớp mình thật là siêng năng, làm mình thấy tội lõi vì hết giờ mới xuống giúp:">:">
sao ở trên lớp thấy lúc thì bảo lỗ lúc thì bảo lẫi thế:)):))
 
trại bói đông mà thu về ít quá..
Biết thế nghe lời con Bảo Anh, 10k/lần cho máu
 
neu ban 10k 1 xin thit thi chat luong thit phai tot =)) The thi phai quang cao la thit cua ai,lay o phan nao tren co the thi bon no moi an =)) =)) =)) hehe lai la tot lam roi.Trai lop minh gioi vai :x
 
thấy sếp Kha vao` trong blog Zinh cứ :)>- với :> với "cô có biết lãi bao nhiêu ko?"
kiểu này ;))
 
Halloween Party Review

REVIEW
Wow thế là cái đếm ai ai cũng mong chờ đã đến, buổi dạ hội đầu tiên tớ đi cũng như góp phần sức mọn. Tớ phải thốt lên "I'm High School Girl already :))"
Chao ôi cái trại của mình, chao ôi những người bạn Anh 2 n CE yêu dấu. Ngoài trời thì mưa rơi, lạnh giá , đau đầu sổ mũi, còn cái bạn vẫn cười, vẫn nói, vẫn khẩn trương, vẫn lắc :x Ôi yêu quá \:d/ Trại ấm lên nhờ các bạn đấy
Trại nhà mình nam thanh nữ tú sao mà đông nghìn nghịt *-:) Tớ chỉ cần ngồi ngắm nhìn các ấy, tay cầm xiên thịt cốc côca cũng thấy sung sướng một đêm rồi :))
Hôm nay con Trâm nhà tao nó phởn từ sáng, nó mới từ chân trở lên :)) phởn từ khi nó khoe đôi giày mới sơn màu xám như của người ngoài hành tinh :)) Nhí nha nhí nhảnh tự hào với bộ trang phục phù thủy tự thiết kế và may đo ;)) tự hào với chiếc nơ puppy xinh xắn ;)) Nó vui vì được góp phần làm một số bạn nữ đẹp hơn và có chất halloween hơn :)) Mày ơi tự hào về mày quá! to xác mà nhí nha nhí nhảnh :* một đứa đầu tư rất nhiều chất xám cũng như chất trắng cho ngày hội tụi mình.Ngọc ơi,Ngọc vẫn là thiên thần bé bỏng của u, chỉ có điều hàng ngày Ngọc là hell angel, hôm nay Ngọc lên heaven luôn òy <:-p trông nó giống mấy cô bé hay cầm lẵng hoa tung lên trong ngày cưới. Nụ cười ngây thơ , dễ thương, "cô gái thạch rau câu" của lòng u 8-X: vẻ đẹp con dịu mát, trong sáng như thạch và ngọt ngào như rau câu vậy (thực sự là tao ko chắc mình phần biệt đc cái nào là thạch/rau câu). Đứng cạnh thiên thần bé nhỏ đáng yêu ấy là...BÙM ;)) Mày đúng là quả Bom mày ạ ;)) mày đẹp từ đầu đến gót chân , giống một nhân vật trong CONAN mà teo chưa nhớ ra là nhân vật nào 8-} Dáng vẻ bé nhỏ thon thon làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo, nét nào ra nét ấy, đôi mắt sâu gợi cảm, đôi môi mọng như trái sơ ri Đà Lạt 8-> nhìn muốn cắn. mày có biết mày cho nhà vệ sinh đông vui nhộn nhịp nhiều lắm ko "water girl" :x Bùm giống một cô phù thủy quyến rũ nếu không có \:d/ Như một biểu tượng của trại, Hà duyên dáng trong trang phục tông trắng/đen, tóc xõa vai mềm 8-> Một cô phù thủy tuổi thành niên với nét đẹp dịu dàng mà không chói lóa, đôi mắt to ngây thơ với vẻ háo hức mong chờ từng bước chân "lạc" vào trại mình ;)) what can be more tempting ;))??! :)) Và tất cả vẻ đẹp ấy là từ đâu >:/ từ đâu cơ?! Từ đôi tay của chuyên gia trang điểm Bảo Anh :)) có lẽ hôm nay người đẹp đã được trổ tài của mình ;;) cô gái thịt xiên không chỉ đóng góp một phần khá nhơn với 200 xiên thịt và một số nào đó nem chua mà còn làm cho chị em nhà mình ngon ko kém thịt và nem :x Cô gái thịt xiên thu hút khách bởi "khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang",:x trông như con gấu nhồi bông teddy mà tao vẫn hãy ôm đi ngủ :x cũng như thi thoảng nhỡ chân đạp xuống cuối giường :x B.Anh ơi con đẹp vô cùng, vì con có cái lạ lùng bên trong :x Bỏ cặp kính ra mới cho nhân dân thấy đôi mắt to tròn, dễ thương của nàng 8-> Còn sếp Kha, hôm nay thấy sếp chạy từ khu nhà vệ sinh ra, lòng em nhẹ nhõm. KHông còn hình ảnh cô bé nhỏ người mà tất bận với chuyện trường , chuyện lớp, chuyện học hành , mà thật nhẽ nhàng, thanh thoát, sếp chạy ra với chiếc quần bò lửng, chiếc áo trễ vai sixy :"> gọn gàng và nhanh nhẹn :"> Sếp đẹp từ trong :"> rm thích ngắm nhìn sếp thanh thoát như vậy, lúc không mặc đồng phục, trung tâm của sếp là khuôn mặt dễ thuơng, trẻ trung, mái tóc không còn dài và ấn tượng mà thướt tha, duyên dáng :">. Còn rất nhiều người đẹp mà tớ không có thời gian viết review hết :">. Kể cả khi các bạn ko mặc váy áo dạ hội, ko make-up các bạn vẫn đẹp bởi những bức tranh, design cho trại, tài liệu bói toán, bởi những cái đầu ngày đêm suy nghĩ làm sao cho cái trại mình gì cũng NHẤT! BRAVOOOOOO Zinh này, Huyền Minh này, Ngọc Anh này, và rất nhiều nhân vật behind the curtains :x Khâm phục các bạn vô cùng! Tiếc chưa được nhìn đoạn D My với Hương shake :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
E hèm, xin cho phép em tiếp tục rì viu chuyển sang phần "nam thanh" :"> phần mà em rất hứng thú :))
Người đầu tiên tớ nhìn thấy là Hiệp, chắc tại cái đầu nó nhô lên nổi bật :)) cao ráo, hip hop style với cái mũ đặc trưng, Hiệp trông thật hoành tá tràng ;)) không còn là "cậu bé" cao lên khênh chân tay như que củi trong bộ áo trắng quần xanh nữa :)) trông dáng khỏe hẳn lên ;)) sừng sững...\:d/ Còn Sex thì đây là lần đầu tiên u nhìn thấy nó mặc cái j đó ngoài đồng phục :)) ko có gì đặc biệt ngoài một đôi mắt lúc nào cũng đang kiếm tìm ai đó ;)) gái hay trái thế koan ;)) mắt nó ko cắm cúi vào tạp chí Game là mình thấy đẹp long lanh rồi :)) Sex yêu, sex đẹp chai =)). Bạn Lê Anh trông cao lớn và manly hơn ;)) trang phục hơi bụi làm ấy giống "cậu bé" lớp 7 , đôi mắt ngây thơ nhìn quanh buỏi dạ hội đông người :)) cái vẻ lúc nào cũng thế :)) khuôn mặt hiền dịu của ấy đi với đồng phục vẫn đẹp hơn ;)) Nhưng ấy có thể giết tớ với một bộ vét như của bạn Hậu =)) Oi mẹ ơi , phần con yêu thik nhất :x Tớ thề tớ chưa thấy ai mặc vét trắng :x:)) cho nên mặc nhiên cậu thành ng mặc đẹp nhất :)) Nhìn đằng sau, qua bờ vai, chẳng biết đoán là ai :)) Vì ngày thương chỉ thấy ấy ft Lê Anh say sưa với quả bóng rổ ;)) ai biết basket boy nhà mình lại bảnh bao đến thế ;)) Thề với ấy, chỉ cần thêm mộ bông hồng đỏ cài trên ngực áo thôi , ấy làm tớ muốn mặc váy cô dâu :)) ấy là ng nổi bật nhất trong mắt tớ đem qua :)) "Hoàng tử bạch mã" :x Tiếc là quên mất ko mặc áo dài chụp ảh vs ấy =)) Lần sau diện nữa nhớ báo tớ với =))
Huy , con u, rủ một đống bạn đến hử ;)) chú tâm đi chơi ;)) chả biết diện gì cạ ;)) trông như đi picnic í ;)) thật vui khi thấy 2 koan đi trẩy hội cùng bạn bè vui vẻ ;;)
Bạn Nam Khánh, chưa nhìn thấy vì hắn về sớm quá :(( nhưng xem tình hình hôm nay hắn khùng khùng thì cũng thấy may, chứ hắn mà xuất hiện trong review kĩ hơn thì chắc ko đủ sức làm bài kt =))
To all the girls "I'm stuck on YOU" :)):x:))
To all the boys "Can't stop falling in love with YOU":)):x:))
Còn khu bói nữa, chài ai, cái này tớ khoái nhất mà hôm qua chưa kịp viết....
Tớ chả thể tưởng tượng ại có một phòng bói pờ rồ như thế ;)) hẳn là cái bề ngoài đã đủ hút khách lắm rồi ;)) Rõ ràng ai chả biết bói kiểu này tin thì ngu mà ko tin cũng ngu =)) vậy mà vẫn đông nghìn nghịt :x Nga ơi, bà có ma thuật gì thế ;)) hay đơn giản chỉ là một chiếc gum cool air :)) tiếc thật mình chưa làm một quẻ :)) sau nhớ bói cho tớ bao giờ teo bỏ chồng nhé :)) Nga không make-up mà trông lúc nào cũng tươi như hoa ;)) hề hề xởi lởi, vui vẻ ;)) chả nỡ cho mày thêm mấy cái mụn và hột ruồi, mắt chột cho giống mụ bói :)) Yêu lắm cơ
Thế là một đêm lộng lẫy đã qua, một chiến trường lại tiếp bắt đầu! cố lên, bài kt Hình đang ở phía trước, thầy Hải đang đợi chúng ta :( hị hị! Càng ngày càng yêu Anh2 :x:x:x
CÁC BẠN ƠI VIẾT REVIEW ĐÊ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kha ơi tick ngay bài tốt cho Vân Trang đê :">
đùa chứ ngại quá :">
bật mí: tớ còn mặc vest nhiều nhiều, vấn đề là vest xịn hay lởm thôi :))
(tất nhiên là màu trắng, tớ thích màu trắng lắm :X, toàn mặc đồ trắng thôi, tuy nhiên hôm nay là 1 ngoại lệ-áo đen :P)
 
khổ nỗi ở đây ko có tick bài tốt mới chán chứ
công nhận Trang chăm viết thật ( và cũng chăm nhìn trong bóng tối nữa:D)
Yên tâm là chú Hậu khoái màu trắng + làm dáng lắm, nên sẽ còn nhìu dịp ( sau ko dc mặc đồ trắng rồi:((, tránh đụng hàngb-))
 
cảm xúc thăng hoa hề hề :))
@ Hậu : tốt, ku =))
@ LA: bóng tối đâu ra, đèn mờ thế này nhìn ai cũng thấy đẹp=)) sáng trời chưa chắc đã muốn ngắm =)) Ấy cứ mặc đi, trắng cũng đc, tớ phân biệt đc =))

@ H Minh : đâu phải khen ;)) lăng xê đấy =)) nhưng mà lớp mình kool thật, điên mới ko khen =))
@ Nga: đừng buồn koan, teo cho mi sướng 1 năm bi h =))
 
Great job you guys! ;) Trại Anh2-CE hay nhất đấy.
Chụp đc cái ảnh với Hậu, một ng thì mặc toàn trắng, một ng thì mặc toàn đen. :))
 
bravo các em juniors của mình :)) cám ơn các em vì đã nhiệt tình đóng góp cho chương trình nhé :D ;) chương trình hết từ hôm kia mà bây giờ mới có cơ hội vào nói vài câu ngại quá :)) :D hi vọng những chương trình sau chúng ta vẫn giữ vững tinh thần thế này \:d/

review em Trang viết hoành tráng quá :D

to all: có gì bao giờ tiết lộ cho anh một phát về vấn đề lỗ lãi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe...Trại lớp mình hôm đấy bạn nào cũng xinh, lại thêm màn shake lúc đầu... Lại chẳng đông khách nữa... Hôm đấy em mua ủng hộ trại 2 xiên thịt, 1 cái nem rán, 1 cốc coca vs 1 lần bói nhá... Gà nhà mà chẳng ai giảm giá... Buồn 5s... Anyway, trại mình thành công tốt đẹp... Hôm đấy vào trại toàn thấy zai là zai... ;)) Đáng lẽ các bạn nam cũng phải đứng bán hàng để câu khách nữ nữa nó mới cân bằng... Đùa chứ càng ngày càng yêu Anh 2...:x:x:x
 
Hé hé nếu ko có gì thay đổi thì chúng ta lãi triệu 2 các ấy nhá(cả 2 lớp triệu 2) :)>- (Hôm qua tính chưa đủ cứ tưởng lãi triệu rưởi đang tưởng bở :">)
Nói chung công của nhiều người mới có cái trại này thành công,rút ra nhiều kinh nghiệm tổ chức và biết thêm nhiều địa điểm bán hàng hóa cũng như biết thêm về giá cả các thứ ====> bổ ích vô cùng.Hôm nào lại làm quả review về experience thu được :))

@Anh Huy Anh:Hình như mấy tháng nữa lại làm 1 cái Most Wanted nữa ạ? ;;)

----------

Ô thế lúc đầu có màn shake thật à :o
Ô mình mải quạt quạt chả biết gì :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nữ trong trại nhiều quá lùa nam vào cho cân bằng thì cóa =))=))

----------

Â`u Dê, nghe thấy party với prom là tí tởn, thôi đi ôn bài :x:x:x học tốt, chơi cho sướng :x:x:x chúc các bạn hay thức khuya ngủ ngon :x:x:x
:*:*:*Anh2:*:*:*

----------

Â`u Dê, nghe thấy party với prom là tí tởn, thôi đi ôn bài :x:x:x học tốt, chơi cho sướng :x:x:x chúc các bạn hay thức khuya ngủ ngon :x:x:x
:*:*:*Anh2:*:*:*

----------

Â`u Dê, nghe thấy party với prom là tí tởn, thôi đi ôn bài :x:x:x học tốt, chơi cho sướng :x:x:x chúc các bạn hay thức khuya ngủ ngon :x:x:x
:*:*:*Anh2:*:*:*
 
Back
Bên trên