Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

  • Bắt đầu Bắt đầu chomchom
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
chả liên wan j` cả, giả gái làm jề chớ
mà sao trên 07-10 không thấy topic của CE+Địa nhỉ :-??
mà cuối cùng là chúng ta(A2)+CE+A1 là đi CÚC PHƯƠNG hả mọi người??
 
bạn Hậu ơi cứ mơ đi8->. Chẳng có chuyện j` là chắc chắn và rõ ràng cả:-<
 
Hehe...Sex là cấp dưới... Sếp nói là phải nghe...;))
Đùa chứ công thuyết phục là thuộc về bạn Tờ râm...:D:D:D
Công nhận là nên tha cho bạn ý thật...:):):)
 
ôi bạn Minh đừng nói thế chớ, tớ là tớ nhạy cảm lắm
đùa chứ nếu không được đj với CE thì buồn thật đấy, chứ A1 tớ chẳng quen ai, không đi cùng cũng không chết. CE quen mấy đứa, Bách-Đạt(đá bóng),TIến Anh(bóng rổ), Tú(cùng cấp 1)===>quen hết con trai CE rồi kòn j`
 
CE có mỗi 4 đứa.. 8-}

Mà tình hình là chỉ đc đi 1 ngày..
Mà tớ nghĩ 1 ngày là 24h, tức là mình đi từ 7h sáng đến 7h sáng hôm sau về mới đúng chứ
 
Dù sao thì mình cũng đã biết chắc chắn về việc có đc. đi hay ko đâu:-/. Nói thật tớ thấy nản nản làm sao ý:-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bị rào trc đón sau thế này ai chả nẩn

chắc mình tổ chức 1 tour đi hồ tây thì cô nam sẽ hài lòng =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi Hồ Tây?? trời lạnh lắm:((
mà vẫn ko hỉu nổi sao lại chỉ 1 ngày. 2 ngày 1 đêm thì sẽ có chuyện gì à:-/
 
:)) cac' cháu mới quen nhau mah lớp 10 mẹ nó rồi phải biết giữ mình chứ. phụ huynh là cứ hay ảnh hưởng báo chí nh` quá :| có tí chuyện mah lên báo nó ra to lắm, mình đọc đến khiếp vì sao sự thật nó bị bóp méo kinh thế :-ss
nhưng mah nó là cái điệp khúc thế nên là cãi vào mắt :))
đc đi ấy là điều chắc chắn :> nhưng mah cô Nam đã ghim cô Luyến là anh 1 mah đi với anh 2 chỉ đc đi 1 ngày còn đi với CE thì các bạn í thống nhất đi 2 ngày rồi ;) thế thì theo logic đoán đc là anh 1 chọn đi với lớp nào ;)
nản 8-| vẫn còn plan B thế này nữa làm sao mah giải phóng công nông đc :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hức hức ko ngờ cô Nam lại ra đòn hiểm độc thế :-o
Kiểu này bọn mình một là đi 1 ngày 1 mình,2 là ở nhà ,các bạn chọn cách nào:)
Kể ra ko đi 2 ngày với 2 lớp kia thì cũng buồn :-<,mà đi 1 ngày thì cũng chán:-<
Bó tay cô:(
 
Cô thật là thâm thuý. Đúng là có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Thế mà đầu năm cô bảo là " rất hiểu tâm lí học sinh" :)):))
Chán luôn:((
 
uầy sao bảo là cô đồng ý rồi cơ mà??
đùa thế này thì hơi bị ức chế giai cấp rồi đấy nhá...đi, rồi lại không đi là sao.
đi với CE 2 ngày cơ :((
 
Èo...Ác ôn vật ạh... Thế này thì sung sướng nỗi j`???? =.=! Thật là dã man như con ngan... Sao cô chơi quả thâm thế nhỉ??? Công nhận cô Văn mưu cao.... ~_~
 
hahaha :)). Nếu đi 1 ngày 1 mình thì thà anh em ta làm 1 tour ra Hồ Tây như lời bạn Nga cho xong. Ra đó làm bữa phở cuốn có khi lại vui;;):)):)):))
 
nhỡ đâu cô Nam có account trên Hao thì...;))
công nhận,fải gọi cô là mrs.thâm thuý:)) rào truớc như thế thì bố đứa nào thèm đi với lớp mình,chúng nó ngu gì đi với anh2 để chỉ đc 1 ngày:| thế này có mà tự đi với nhau,mà 1 ngày thi mất vui:(
 
tự đi với nhau ->> tự sướng ->> chán
mà cần gì acc, cô thík thì vẫn lên HAO xem box này ngon lành:))
nhưng chắc cô ko rỗi thời gian đến thế
 
Cô hiểu tâm lí học sinh đến mức cô chỉ cần nói vài câu là nắm đúng bài , cho học sinh các lớp khác bỏ lớp mình luôn 8-|

Chẳng hiểu quá í à :(
 
đùa chứ thật sự tớ không "cam chịu" đâu
mình làm sao thì làm, phải khiến cô cho đi mới được
mai cả lớp xin cô đi, không cần phải lén lút thế này
chứ đi 1 ngày tớ ở nhà cho đỡ mất tg
hay tớ đăng kí đi cùng Trung Anh đây :-? xin nghỉ T7 :D
 
Back
Bên trên