Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

  • Bắt đầu Bắt đầu chomchom
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ấy ơi kể chuyện ma nghe thì hay đấy,nhưng nó ko thiết thực đâu ấy ạ :)
đi vào một party thế này người ta muốn đi loăng quăng xem xét thăm thú hơn là đứng nghe 1 câu chuyện dài để rồi bỏ lỡ nhiều thứ trên sân khấu chính :-?
Tớ nghĩ nếu có thể,mình bán đồ thực phẩm,rồi mình thêm một vài đồ linh tinh.
Cái chính là chưa có ngày nào cả hội tập trung làm 1 bản outline cả :|
Mai phải đăng kí rồi :|
 
Nhớ là tớ xin suất bói toán, đặc biệt là bói bài.. Cần kiểm tra tay nghề thì cứ hỏi bạn Quân =)) =))

Còn vụ pha chế "độc dược" thì lên mạng search, thiếu gì.. Nói chung là cứ học mấy cái cơ bản nhất thôi, còn có gì thì mình "phiêu" sau.. ;)) ;)) (ý tớ là trộn linh tinh vào í mà) :"> :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế đã có bạn nào viết 1 bản giới thiệu đầy đủ cụ thể chưa ?! Tớ sợ cứ bàn thế này rồi không kịp mất :(
 
Tình hình mới nhất là như thế này :)
Mọi người đã quyết định liên quân với Trung để làm Phù thủy( Anh 1 liên quân với Hóa 2 :) )
Nói chung 2 lớp sẽ chung nhau làm trại,còn lớp mình hình như có văn nghệ và hóa trang riêng :-?
Cố gắng làm tốt mọi thứ,nói chung các bạn đừng ngại,bên lớp Trung các bạn ý máu lắm chả ngại ngần gì đâu ;)
Chắc mai họp hành tí tẹo,để có cái outline thống nhất nhá ;)
 
nghe nói các bạn lớp khác đã lên kế hoạch đầy đủ, viết tờ quảng cáo rồi.

Dù sao thì thống nhất đc liên quân hay ko đã là 1 bước ngoặt lớn.. haha
 
Ok... Sao cũng được...Nhưng mà làm phù thủy àh??? Có màn bói toán cũng hay đấy... Sếp ơi, hay mình viết thêm mấy lời nguyền nữa cho nó tăng phần long trọng... :D:D:D
 
Ờ hay là ok hết;)
Mai chúng ta sẽ họp bàn ;)
Thứ 4 mới cần nộp kế hoạch :)
 
Hỳ... Thế thì mai bàn tiếp ná Sếp... Tối sếp nhớ ngủ ngoan... Ko được lăn xuống gầm giường nhá... ;))
 
Hé hé tớ ngủ có bao giờ hư đâu,ko lăn lộn đâu,chỉ hay gác chân lên người bên cạnh thôi :-"
Ừ mọi người cứ yên tâm,thể nào cũng hay mà,;)
Hôm nay Vân Trang đi tuyển MC đc các anh chị khen hát hay lắm nhé :)
 
cuối cùng lại liên quân à?rắc rối phết nhỉ,tưởng lúc đầu các bạn thẳng thừng chia làm 2 nhóm cơ mà:))anw,dù sao đồng ý liên quân cũng là tốt rồi.đúng là bước tiến đấy ;))
 
U tớ được khen àh??? Uầy... Hay thế... Đúng là U tớ có khác... Thế Sếp có được rỳ hưm??? ;;);;) Sếp hát cũng hay mờ... :X:X:X
 
U tớ được khen àh??? Uầy... Hay thế... Đúng là U tớ có khác...
thế cơ mà =))=)) tớ hát còn quên lời với lệch tông cơ mòa =))=)) thật là cảm kíck, an ủi đằng nào chạ rớt :">
Tình hình là mọi ng bàn rôm rả quá mà tớ chả onl đc nhìu nên b h có chân lon ton gì cứ giao cho tớ nhé ^^ sẵn sàng:x:x:x
 
hi hi tớ ko đi ấy ạ,đấy là nghe các anh chị kể lại mà :D
Ừ khổ quá cứ muốn họp hành mà chả đc,hay là làm cái conference vậy nhỉ,chỉ sợ cãi nhau loạn lên thì khổ :-?
 
cãi nhau thì mới là người VN chứ. Mỗi người 1 ý kiến, cãi nhau 1 hồi chắc chắn sẽ ra đc 1 ý kiến hay nhất ( nhưng đừng căng thẳng đến mức đánh nhau là đc:D)
 
Tớ cũng thấy gặp mặt hơn , conf lộn xộn lắm 8-| .
Cho các đồng chí lãnh đạo 2 bên gặp nhau để đưa ra ý kiến chung \:d/ , còn lớp mình bàn bạc với nhau để đưa ý kiến lên các sếp 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe...Thế còn cái cocktail ko nhể??? Em tìm được mấy cái công thức mocktail ( cocktail ko rượu ý) Cũng dễ pha chế lắm... Chẳng có tí rượu nào...:D:D:D
 
Ui ui chả ai chịu spam cả :"> Cẩn thận kẻo lớp mình bay sang trang 2 đấy :-s
Dạo này tập quân sự các bạn đã bàn thêm gì về vụ Halloween chưa ;;)
 
Chào cả nhà nha, em lên góp mặt với mọi ng` nè.
Chậc anh2 ta họp hành lâu rồi mà bây giờ mình mới vác mặt lên, ngại wa':">
 
Hehe... Thế cuối cùng cái vụ nhảy nhót văn nghệ văn gừng nó ra làm sao ế nhể???
 
vụ Halloween thế nào òi cả nhà ơi
xem mình có cái j` hay hay h0k làm tí cho vui
rủ mấy thằng đực rựa làm nữa cho vui :D
 
Back
Bên trên