Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

  • Bắt đầu Bắt đầu chomchom
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
bi h cấp 3 bình đẳng rồi, ai gọi là qua mặt cô nữa ;)) tớ nghĩ cô sợ lớp mình mới vào hơi ham vui, nghĩ đến chơi nhiều hơn học
Tình hình này phụ huynh là chính hử. Nói chung là tổ chức chu đáo an toàn là :x
P.S: Tam Đảo là có tắm ko :x
 
chính tại cô ko cho đi nên mình mới phải ngày đêm suy nghĩ đến chuyện làm sao xin đc cô cho đi nên mới ko nghĩ tới học.. Chứ cô mà cho đi ngay từ đầu thì mình đã yên chí, chú tâm vào học hành (thật ra chắc lại nghĩ xem đi chơi thì làm trò gì?) =)) =)))
 
:-j tớ chả có ý gì đâu,nếu bạn Ngân ko cố tình thì bỏ quá!bức xúc quá nên có hơi nặng lời:)
nhưng đúng là cấp 3 rồi nó fair khác,đâu phải hơi tí là bị coi qua mặt người lớn đâu...tự quyết định đc nhiều thứ rồi chứ...
sếp ơi,em thấy mình phải xúc tiến đi thôi,bọn kia sắp đi rồi,phải rào trước cô Nam,kiểu mưa dầm thấm lâu ý:"> hi vọng là đc,ko thì bất công với lớp mình quá:(
 
@Bu : bu thích tắm hở ;)) . Đi chỗ nào có suối nước nóng nhớ :">
Rủ cô Nam đến mấy chỗ í thì còn có lí do là "tốt cho sức khoẻ" 8-> :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại có vấn đề để nói rồi :D
Tình hình là có 1 số người là lo chính,còn chân lon ton bê vác thì để các bạn trai xử lí nhớ,cái vấn đề trại ý :D
 
ờ thế Hà đã biết nội dung chính là gì chưa để nghĩ cho dễ:)
Có đồ ăn đồ uống,đồ linh tinh,trò chơi
Nhưng tớ nghĩ trong 3 cái nên chọn 1 thôi,ko thì lằng nhằng lắm :)
Thử nghĩ xem nên làm như thế nào,chi tiết có những gì,phân tích thuận lợi và khó khăn,độ cạnh tranh và có áp dụng đc ko .....
hi hi càng nhiều người nghĩ càng nhanh,có gì thử gọi điện cho tớ hoặc làm 1 bản Word nhé gửi cho tớ,thứ 7 này có khi bàn thêm 1 ngày nữa thống nhất để thứ 2 đăng kí với các chị rồi mình bắt tay vào chuẩn bị luôn.
Tuần tập quân sự có khi nhàn hơn,rỗi rãi hơn đấy :D

@Lê Anh:Đi phát outlet,đi quảng cáo dụ dỗ mọi người,hoạc làm người mẫu cho bọn tớ vẽ mặt thử nhớ :P
Nếu có lãi thì sau khi thanh toán chi phí tụ tập ăn uống 1 bữa <:-p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sếp Kha nói rõ hơn đi, hoặc khi nào phổ biến rõ hơn trước lớp 1 tí, để ai có ý tưởng gì hay con bít
đồ linh tinh là những thứ gi:-/
mà trò chơi có lẽ hay hơn đồ ăn ( dễ đụng hàng lắm)
ai thík làm người mẫu thì xin mời nhé, tớ xin làm chân phát oulet + quảng cáob-)
 
Tớ thấy đi đâu cũng được hết, miễn là vui với cả đi gần gần là được rồi. À sếp ui cái vụ Halloween ấy tớ vẫn thik chủ đề Angels hơn vì nếu là Ác quỉ thì tớ chả làm được kí j cả :) (nếu mà làm về thiên thần thì iem đây hơi bị kinh nghiệm ná :D ) Thôi thì tùy sếp, với cả em nghĩ chủ đề Ác quỉ dễ bị đụng hàng lắm mà lớp mình hiện h vẫn chưa nghĩ đc ki j đặc biệt cả.
 
Sao lại ko có j` đặc biệt??? Lớp mình có tiết mục kể chuyện đêm khuya... Ko sợ đụng hàng nhá... =))=))=)) Với giọng kể của tớ kết hợp cùng câu chuyện Mị Châu - Trọng Thủy lai The Ring của bạn Thành... Ko có j` là ko thể... :->
 
Ko, cho Ngọc làm thiên thần xong roài làm theo ý của Trâm là treo cổ thiên thần lên... Rồi bôi thêm tí nước sốt lên áo, bôi ít son đỏ lên mặt theo ý sếp Thu... Thế là xong phần trang trí trại... ;))
 
Lớp mình nên bảo bạn Thành viết 1 câu chuyện rùng rợn, xong mình đem đi kể.. Hoặc là thu âm, phát cho mọi ng nghe.. =))

----------

Mà tớ nghĩ nên làm đồ uống.. Bọn mình mua 1 quyển dạy pha chế về nghiên cứu, xong cố gắng trộn linh tinh, cho ra vị nào đặc biệt, đặt tên rùng rợn là thu hút í mà
 
Úi...Nga ơi... Làm đồ uống kiểu đấy xong phải mua sẵn thuốc đau bụng để phát luôn cho khách nhỉ... :D:D:D
Truyện rùng rợn thì lấy luôn Mị Châu - Trọng Thủy ý... Vừa truyền thống vừa kinh dị... :))
 
Úi xời, thì mình mua 1 lọ berberin, cho vào các túi nhỏ, mỗi túi 1 liều, gọi là quà khuếyn mãi =))

Nói thế chứ chắc chả sao đâu.. Quan trọng mình fải biến tấu.. hé hé.. Làm đồ uống nhá, có j lên mạng xem có công thức nào hay ho bắt mắt ko?
 
Hỳ... Túm lại là cái đấy mọi người thống nhất roài làm thôi... Cũng ko có j`... Chỉ cần vị nó ổn, nhìn bắt mắt 1 chút và cố kiếm 1 cái tên gọi hay hay là được roài...

----------

P/S: Tên gọi đúng chất ác quỉ nhá... Cocktail máu & thịt chẳng hạn... :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Làm Hoàng gia thì khó đụng hàng 8->
Mờ cái í lại cũng khó xây dựng ý tưởng :(
 
Đành chấp nhận thôi, muốn làm cái dễ hơn thì sức cạnh tranh cao hơn... Cố gắng nhào nặn ý tưởng thật tốt... Chứ làm hoàng gia thì quần áo rồi cung cách nó cũng phải khác... Làm sao cho thật giống hoàng gia... Lại còn phần trang trí nữa.... ^^!
 
Mình làm ác quỉ thì làm đồ uống cũng ác quỉ..

Tớ nghĩ mình nên đi đặt 1 lô cốc nhựa í, có trang trí kiểu ác quỉ, thêm cái logo 10A2 vào cho nó cá tính.. hehe
 
Ừ đúng đồ uống thì tất nhiên là có rồi,cốc thì cũng phải trang trí cho nó độc một tí :D
Tình hình là tớ thấy hơi bị nhiều lớp làm phù thủy,lớp mình may đấy :))
Với cả cái hoàng cung,thiên thần và động vật đảm bảo nếu định làm sẽ đc làm luôn vì theo tớ thấy thì ít người có ý định làm về những cái đấy lắm :D
Tớ thì đang khoái cái ý tưởng hóa trang cho giống cái mụ trong The Ring ý
Áo trắng,tóc dài trùm mặt,mặt mũi trắng bệch rợn gai ốc,đảm bảo ấn tượng =))

----------

Này có khi bàn bạc trên này ko an toàn,bao nhiêu người vào đọc thì ko kín đáo và bí mật :-?
Thôi ko bàn cụ thể trên này nữa,hoặc chúng ta chơi đểu bàn ý tưởng linh tinh cho lớp khác có đọc cũng ko áp dụng đc =))
 
Back
Bên trên