Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

  • Bắt đầu Bắt đầu chomchom
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Khổ thân các em:"> Các em phải cố gắng mà đấu tranh, tạo sức ep nhưng tuyệt đối ko đc để lộ thân phận:-$ ko là ngất với cô sau đấy đấy.
Lí do để ko đi tham quan của cô thì muôn màu nhiều vẻ lắm:-" Cho nên các em cứ xác định đừng nghe cô tung hỏa mù làm j:))
Các em bảo là chính vì chưa quen nhau nên mới cần đi để làm quen chứ;;) đúng ko nào:P
Dần dần các em cảm nhận tiếp:">
 
@Kha: Sếp ơi, thế liệu cô có cho đi tham quan học kì 2 ko nhỉ??? :-SS Chắc phải tìm cách nào khác để học kì 2 được đi tham quan chứ... TT^TT Mà sợ cô thế này xin đi 1 ngày còn khó chứ chẳng nói đến 2 ngày... :((
 
Haizzzzz,ban phụ huynh bảo với tớ là cô bảo có đi cũng phải học kì 2,nhưng cô cũng nói thẳng cô ko thích cho lớp đi tham quan năm nay :(
Mệt người,nói hết nước hết cái vẫn thế thôi:(
Với lại bác bảo là cô ko quan trọng ,cái chính là Phụ huynh thôi,cô ko thích thì cô ko đi,còn ban phụ huynh cứ tổ chức ban phụ huynh đi trông nom cũng đc mà :-j
Khi nào lớp Anh1 với Trung anh đi tớ đã nhắn tụi nó nháy cho mình để mình chuẩn bị rồi ;;)
 
nhưng làm thế cô lại bảo là qua mặt cô, các bác phụ huynh chắc ko dám đâu, cô còn chủ nhiệm mình 3 năm nữa cơ mà
 
ặck :|
bàn cách qua mặt cô á :|
po' tay vs lí do này :|
trung anh và anh 1 đi 2 ngày đấy pà con ạ ;;)
bác nào bảo thế đấy hả Kha :">, linh tinh thì chết con cái :((
thôi đi chơi là trên hết :"> lại đi vs 9B
:)>-
 
:| Sao lại nghĩ là bàn cách qua mặt cô nhỉ :|Giọng tớ giống thế à:|
Tớ bảo là khi nào bọn kia đi thì nháy cho mình để mình tác động cô cơ mà :-j
 
@-)Xin lậy em Ngân@-)
Sao lại là qua mặt cô hả em:">
Thôi nói chung là các em cứ cố lên, cũng làm căng nhưng đừng quá, cô ... lắm:))
Cái chính là lớp phải đoàn kết, đừng đứa thì muốn đi, đứa thì nịnh cô đòi ở nhà@-)Thế thì nhạt lắm:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
giọng văn anh fản động fết ;)) hie hie đoàn kết thì cá nhân fải fục tùng tập thể, mah bọn em còn có ng` làm nhiệm vụ lobby cơ, năm ngoái đã lobby đi Đầm Log thay cho V-resorrt :)) thế thì nh` khả năng là lớp em sẽ thik ĐI hơn \:d/ nịnh cô thì bị tẩy chay cho xem ;))
 
Hý hý... Lớp mình thì làm j` có đứa nào ko thík đi tham quan... Cố lên Sếp Kha ơi... Em nà em máu kái vụ này lắm rồy đấy... ;));));)) Có j` cứ tác động phụ huynh nhở...
 
Tớ xin thông báo là lớp Anh 1 với cả lớp Trung đang bàn vụ đi chơi nhé,hôm nay gặp cô chủ nhiệm lớp Trung hỏi bọn nó đi đâu để cô còn đăng kí luôn,và thế là nếu ko có gì thay đổi thì lớp mình sẽ ở nhà trong khi tụi nó vi vu 2 ngày ở Tam Đảo :|
Nhưng cái chính là vẫn thay đổi đc,nếu như các ấy về xin bố mẹ đồng ý cho đi chơi,để Ban phụ huynh dùng thông tin này nói với cô kiểu như:"Thế thì lớp mình thiệt quá" "Sao 2 lớp kia mới quen nhau vẫn đi đc mà lớp mình thì ko"....bla bla.....,để đẩy nhanh tiến trình phá vỡ ác cảm của cô với việc đi tham quan :D
Đây là thông tin dành cho những bạn ủng hộ việc đi chơi để quen nhau hơn :)
Chống chỉ định với những ai ngại đi hoặc ko thích đi hoặc sợ vượt mặt cô hoặc sợ cô trù.....bla bla :|
Tớ xin hết :P
 
Oài...thế 2 lớp đấy đi cùng nhau ah? Chết thật! Tại sao Anh2 hay bị ra rìa thía??? Thế này phải làm quả đi...trung tâm thương mại Larson ( Lạng Sơn ^^) cho máu!
Đùa tí, nếu mà lớp mình cũng join dc với 2 lớp kia dc thì vui đấy. Tớ ủng hộ :)
 
Hứ... Sao mòa bất công tế nở??? Người ta thì đi chơi trong khi mình phải ở nhà ngồi xem ti vi cho qua ngày cuối tuần... Mà tình hình là đến học kì 2 chắc chắn ko đi được 2 ngày vì trường làm j` cho nghỉ nữa... >"< Làm thế nào bây giờ??? Mọi ng` vào cho ý kiến đi nào... Đi chơi bây giờ là hợp nhất roài... Để sang học kì 2 trời ko lạnh thì cũng gần hết năm... Bao nhiêu việc thế còn lâu cô mới cho đi... Mà có ai viết bài Mị Châu chưa nhể??? Cho em xin cái ý tưởng với... ~.~
 
vậy chúng ta cùng đoàn kết để qua mặt cô ah :)):))
thui em xin lỗi cô
cả lớp cùng cố gắng thuyết phục cô :D
 
năm nào ams cũng dành cho tất cả các lớp 1 ngày nghỉ trên lớp để đi tham quan....trường đã tạo điều kiện nt rồi ,như là 1 thông lệ của ams rồi mà cô làm thế này,1 mình 1 kiểu thì chán quá:-j chả hiểu cô lười cái gì nhỉ:( chỉ thiệt hs thôi:| anh1 với trung anh thích vãi ra,cô trẻ tâm lí thích thật:(( cô Nam thì nhẹ nhàng tình cảm nhưng mà nguyên tắc nghiêm túc qui củ ghê quá :-S
đúng là câu của bạn Ngân mình cũng đến vái bạn:)) ko biết cái đếch gì cũng nói!mọi người đang hao hức lên kế hoạch thuyết fucj cô cho đi tham quan,cũng chỉ vì muốn lớp vui vẻ,thì ấy cho 1 câu như đấm vào mồm,làm chẳng ai còn có hứng cả ý 8-} sợ vãi!đúng là uy lực của 1 câu nói=)) :-SS sinh ra cái óc để làm gì hả ấy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi, tớ thấy Na nói cũng hơi quá...Chắc bạn Ngân cũng ko có ý j` đâu... Ngân ới, bọn tớ có định qua mặt cô đâu... Sếp Kha đã nói rồi đấy còn j`... "Tác động cô" chứ có phải là qua mặt cô đâu...Đâu phải lên kế hoạch đi chơi bí mật ko nói j` với cô mà gọi là qua mặt...
Túm lại là bỏ qua cái này đi... Ko nói j` đến qua mặt nữa... Tình hình là Kha ơi... Đã nghĩ ra kế sách j` để được đi chơi chưa??? Tác động phụ huynh nhưng mà kiểu j`??? Giờ cũng có họp phụ huynh nữa đâu??? Làm thế nào để phụ huynh nói với cô cho đi bây giờ???
 
ơ xin lỗi các bạn tại tớ nhìn thấy câu nói nào đó phía trc' nên mới viết thế ko có ý j` đâu:o :o :o
mà tớ ko nghĩ câu đấy có j` là khủng khiếp quá đến thế:-?? :-?? :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^^... Vấn đề đấy bây giờ hok phải vấn đề quan trọng... Quan trọng là làm sao để cô cho mìn đi tham quan nở??? >"<
 
mỗi bạn 2000 Vnđ, rủ cô ra Bobo chacha nói chuyện, khao cô ăn chè là đc ngay:)), nếu chưa đủ thì nem chua rán -> OK luôn
 
ôi bạn Lê Anh =))=))=)) Bạn này giống Huy quá thể

Tóm lại chẳng có chuyện gì mà Ngân đừng lo,cái Na tính nó thế ko có ý gì mà :-j
Tức là từ sau khi họp phụ huynh thì các bác trong Ban phụ huynh vẫn thường xuyên bàn với cô về việc đi thăm quan,cụ thể là mẹ bạn Thùy Linh.
Thế nên bây giờ có thông tin gì thì nói với bác,bác sẽ giúp mình nói với cô,chứ tự nói với cô thì e hơi...:-s
 
Back
Bên trên