mình là mình rất nghi ngờ cái vụ đi tham quan / , mặc dù Nam và Luyến đều nói là hoãn , đến cuối năm , nhưng mình thấy tình hình đấy chỉ là kế hoãn binh thôi :-s mình sợ thôi là thôi luôn đấy , 2 gv dạy văn vĩ đại của chúng ta ko dễ dàng cho mình đi 2 ngày cuối năm đâu :-s
tình hình là mọi chuyện đang rất là khó khăn, thuyết phục đc. già làng bên mình sẽ là 1 sự thành công ngoài sức tưởng tượng nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực cộng thêm tính kiên trì bền, bỉ kiểu như "trường kì kháng chiến" ý
trời ơi càng ngày tiết Văn càng ngột ngạt ý:-< hôm nay để xóa tan bầu không khí u ám mình và Zinh chơi bắn máy bay cho đỡ buồn)
hic Văn nhiều cái fai học thế chứ,sắp ktr 1 tiết rồi(
Hậu, Lê Anh, Đức Bình, Đức Huy,Gà , sếp Bu`: CN đá với UM sớm nha, muộn thì tao ko đá đc ( Thông nhất là gặp UM phải đập cho nó chết, để bọn nó đỡ to còi nha ) ECE vô đối :x :x :x
Biết ngay bạn nào đọc xong cũng trêu tớ mà :">
Yên tâm đi tớ sẽ nói nhỏ với bạn Bố Lượn trước là phải đề phòng nguy hiểm,thấy ai cầm dao kéo gì là phải chạy đi :">
Đùa thế thôi chứ đá là phải thắng,bạn Bố Lượn cũng kệ chứ:">
@sếp Kha: đến bố của "bố lượn" cũng phải abcxyz chứ sếp nhở? ) )
@cả nhà: hôm nay học Văn chán, căng thẳng mệt mỏi quá!!! Cảm giác cô Nam càng ngày càng thấy lớp mình "ko ổn" với cô. Mong sao cô chủ nhiệm nốt năm nay rồi về hưu luôn cho khỏe ) hehee
tiết văn hôm nay mình bị quay gần chết 8-| may mà em chăm chỉ học tập, soạn bài đầy đủ, tuy khả năng chém gió có hạn, song vẫn qua cửa của già làng lọt thỏm )) =))=))
@Cả nhà: Đúng là cô càng ngày càng ghét lớp mình hay sao ý :-< học sinh gì mà hư này, ) điểm kém này :| lại tặng cô hoa héo hôm 21-11 (nguyên văn những gì chiều nay Zinh bộc bạch với tớ) ~x(~x( không hiểu cô lấy đâu ra cái lẽ ấy ! ~x(~x(~x(
@ECE: chủ nhật có cần đi cheer không các bạn :">:">