Về vụ đi chơi thì mình cứ chấp nhận cô có lý đi, dù j` cũng là tâm lí của những GV cẩn thận. Dù sao qua vụ này mình cũng biết đc cô khá là cẩn thận và chu đáo nhưng nhiều khi hơi quá mức. Cũng đúng, cô lớn tuổi rồi.
Còn về vụ 9B thì không thể nói cô không có lỗi. Bản thân cô muốn các bạn hòa đông, thì cô cũng phải đối xử với mọi người như nhau. Nói như cô "các bạn AMS cũ, đb là 9B thế này thế kia thế ni thế tê"...vô hình trung sẽ gây ra tâm lí tủi thân cho những người có liên quan. Và tất nhiên, không ít thì nhiều, các bạn ý sẽ cảm thấy mình ít đc "cưng" hơn những "người ngoài", bởi cô lúc nào cũng "các bạn trường ngoài ngoan hơn"..vv.. Cô chắc cũng không nhận ra nó ít nhiều dựng nên 1 bức tường giữa 2 "phái". Nhưng mà tớ nghĩ là những "người liên quan" (9Bers) đều là những người hiểu mình hiểu người, nên tớ nghĩ sẽ không có chuyện j`. Mong mọi người đừng để ý nhiều làm j`.
Người lớn đâu phải là không đc sai lầm, nhưng cái chính là phải biết nhận ra cái sai lầm ấy trc' mặt trẻ con. Người lớn có 1 cái rất dở là sai nhưng không chịu nhận lỗi, nhất là với đứa trẻ con mình vừa gây sai lầm :-??
Tốt nhất là không để bụng. Vì tớ cũng không phải là người liên quan nên không thể hiểu hết tâm lí mọi người, chỉ nói j` tớ nghĩ thôi, không có ý j` nhá