Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

  • Bắt đầu Bắt đầu chomchom
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thì kô đến nỗi chán lắm :P Nhưng chorus nghe buồn cười :)) Nào là "Gimme Gimme Mỏ Gimme Mổ Gimme Mửa ... " =)) =)) Cũng kô có gì đặc biệt lắm ;)). Ri hát hay mà :X:X
 
ÔI tình hình là bị khóa máy,cũng như là khóa 1 van tim của em :((
Thế là đã đi học đc 2 hôm rồi đấy :( huhuhu tâm trạng vô cùng rối bối, hình như lây con Trâm bầu với con Hà sư tử (đặt nghe vần điệu thế lào í) nó lây virus dịch bệnh sang mình rồi :( ôi ôi mệt mỏi quá.
Ấn tượng thầy Hóa quá, thầy này có vẻ vui tính và yêu đời kinh nhể, chắc là thầy chưa có vợ =)) thầy rất chi nà xì tin nhé, nhất là quả hất tóc :x Thầy Lý cũng tên là Hải nhưng mà tóc gió thôi bay :)) giọng thầy trầm bổng lên xuống mình ngồi bàn cuối nghe câu được câu không....ÔI yêu trg yêu lớp :x mong các bạn iu mình too :x
P.S: cái bạn ngồi sau mình nói nhìu wos =))
 
Bon chen tý :P
A2 học Hóa thầy Hải ah? :o
có phải cái thầy có vẻ rất vui tính mà lãng tử ko :-j
thầy cho điểm thì cứ thôi rồi :-ss, muốn biết cứ hỏi vài lớp thầy dạy :)) ... năm ngoái dạy thay đúng 1 buổi mà cho mình ngay điểm 4 :-w
nhưng hi vọng học Hóa cơ bản ở lớp Anh thầy sẽ ko kinh lắm ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lớp nào thầy cũng kinh thôi :)) hồi trước thầy dạy bù lớp em (tức là lớp sếp Kha ấy) mà còn kinh nữa là. Bài thì lằng nha lằng nhằng vừa dài vừa khó, xong cứ chỉ đâu cũng bảo dễ thế mà ko làm được à :)) may mà là dạy bù chứ dạy chính thì thôi rồi, chắc hấp hối môn hóa

Các bạn A2 cứ đợi đấy chứ thầy Hải thì các bạn xác định rồi :)>-
 
Hự hự,sau buổi giới thiệu bản thân hôm qua,dường như thầy Hải đã đánh lừa đc 1 số bạn cả tin rằng thầy rất dễ tính:-B
Các ấy ơi tớ đính chính nhá:P
1/Thầy có vợ rồi:)).Tay thầy đeo cái nhẫn kia kìa;)).Mà theo nguồn tin gần chính xác thì hình như thầy đã có con:-?
2/Thầy ko dễ tính và hiền đâu:-ss.Bài thầy ra như Liên nói đấy,vừa dài vừa khó:-ss,đòi hỏi cao:-ss,bài thì thế mà thầy cứ chữa bài là lại bảo"Dễ ợt,trò trẻ con ý mà:-ss".
Ấy ơi chấp nhận môn Hóa năm nay thảm hại khi học thầy Hải đi:((
 
Hơ tớ thấy cái cách thầy múa môi là cả 1 nghệ thuật :">
 
Hải có vợ với con 1, 2 tuổi j đó. Mà thầy mới chỉ 2 mấy thôi ;))
Học trong h thầy này rất là tởm. Đứa nào học thêm thầy thì cẩn thận vì sẽ bị gọi tên liên tục.
Khổ thân đứa nào ngồi bàn đầu, ko nhịn đc cười.
Ko định dọa đâu, nhg mà cẩn thận, có khi Hóa chỉ đc 7,0 thôi (mà 7,0 là giỏi đấy)
 
vào đây chơi một tẹo:D

các em học thầy Hải à? , có phải thầy giáo đẹp trai này không?:D

thayhai.jpg


thày có khuôn mặt rất là ngây thơ :D , nhưng mà học thầy mà không cẩn thận thì 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: :D
 
Sao môi thầy hồng thế :"> . Mái tóc mượt mà óng ả :">
 
chuyện thầy là hot boi ma ;))
năm ngoái cô Bính bảo thế, có lẽ là để hs đỡ phần nào cơn sợ lũ :-?
 
chính xác là vợ thầy là 1 người trong 1 cặp sinh đôi và con thầy cũng là 2 đứa sinh đôi..
 
óe8-} cái này lần đầu nghe thấy nhá:-o
Mọi người cứ tập xác định đi:(( anh 2 với Hóa 2 khổ thế đấy:((
thầy giảng như tên bắn,hỏi thì vặn vẹo,điểm thì 8-}
Bài cho thì khó mà cứ bảo là dễ 8-}
Chả hiểu 8-}
 
ơ mình lại kết cách thầy làm-quen :)) rất là tư bản nhé :)) nói j thì nói thầy nào ta cũng sẽ tìm cách đối phó để ko phải gặp ác mộng :">
 
Ùm đúng , dễ kiểu gì lớp mình cũng bị chậm chương trình ~.~
Mà hôm nay có ai hiểu cái ví dụ gì mà 0h rồi 3h rồi 6h rồi 9h của thầy không :"> ?!
 
to bạn monitor : chúng ta ko dc ngừng hi vọng chứ :-j [-o< nên nhớ lúc trc là 9B, cái lớp mah vốn nghe tên nh` ng` đã liên tg? đến super cả 8-> còn năm nay thì anh 2 ko thể có quá nh` ng` giỏi Hóa đc ;)
túm lại chúng ta có quyền hi vọng và thất vọng =))
to bạn Trang : uh chúng ta sẽ tìm cáck đối fó ;)) >:d<

p/s : thầy Hải hói thì có cái ko kiểm tra bài cũ rất tiết kiệm thời gian :x:x:x 8-> ;)
hôm nay cái đấy là kiểu lấy VD về việc chọn mốc tgian khác nhau hay sao í ạ :">
 
Back
Bên trên