Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

Xin lỗi trước vì đã chen ngang :-<

Ngày hôm qua [tức 19-3-2008] em/tớ/chị đã làm rơi 1 kim từ điển tại trường. Ai thấy thì cho em/tớ/chị xin lại =.=
Cái này dùng nó cũng lâu rồi nên nhìn cũ kĩ lắm :)) thấy có chữ Tân từ đỉên ở nắp máy ế, màu ghi ế, 4 :x chéo cánh màu bạc ế là của em/tớ/chị đếy :x Ai thấy thì liên hệ vs em/tớ/chị qua pm HAO hoặc nick : kraze_monkey_2504 . Em/chị/tớ xin cảm ơn và hậu tạ :(

hức :-< :((
 
Ước gì cho thời gian trở lại...ước gì con đã ko phạm tội...để hôm nay đi nghe nhức tai, đầu đau óc nhức quá rồi...ớ ờ...(theo nhạc điệp khúc bài Ước gì)

----------

Sao cái số lớp mình nó kiểu gì ý nhỉ?8-X: 8-X: 8-X:
 
Hí hí hôm nay về nhà bình an vô sự không sứt mẻ chân tay gì cả \:d/
Thứ 2 thì chờ đấy:|
Mỗi người cả thùng nước khoáng Lavie để dập lửa đi :|
 
Sợ nhất đoạn thím đứng ngoài cửa liếc con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái:">
Đang nói chuyện say sưa quay sang giật hết cả mình :">
 
mình đang cắt mấy cái tờ giấy nhỏ nhỏ xinh xinh thì nghe thâấ giọng oanh vàng của sếp ở bên cạnh sợ vãi chưởng
 
mục tiêu "mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui" đặt ra từ đầu năm học(từ hồi còn đi tập trung cơ) có vẻ ko thành hiện thực :((
 
mỗi ngày đi học vẫn là một ngày vui đấy chứ Thu ơi :)) chỉ cần không có Thím thôi =))
 
thế hôm nay sếp ngồi chém gió với bọn em ko là 1 ngày vui à :( ;))
 
Ko phải là ko vui, nhưng "mỗi ngày đi học là 1 ngày vui" nghĩa là con số các ngày vui đạt tỉ lệ xấp xỉ trăm phần trăm cơ, đàng này thì mỗi tuần cũng có ít nhất 2 ngày ko đạt yêu cầu,rôiu thì có những tuần số ngày ko vui tăng cường :))
 
thế đấy, đc cái có nhiều hôm làm "Tranh thể nối" cũng ăn đứt 3,4 ngày không vui rồi còn gì :-j :x:x
 
Back
Bên trên