Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

Xin lỗi vì làm phiền :D

Tôi tên là Chử Phương Linh.
Ngày thứ tư 27/2/2008 tôi để quên một chiếc mp3 hiệu Qisheng Trung Quốc trên phòng học lớp 11 Hóa 1 .
Chiếc máy màu bạc ,do đã dùng lâu nên mặt kính bị vỡ, trông rất tàn tệ. Trên máy có đôi tai nghe creative đi kèm :D
Chiếc máy và đôi tai nghe này là quà sinh nhật của chị tôi tặng , hơn nữa trong máy có một số thứ quan trọng rất cần thiết.

Vì thế nếu có bạn nào nhìn thấy nó và đã cấm về hộ tôi , mong bạn vui lòng gọi điện theo số 8357468 hoặc lên lớp 11 Hóa để trả lại. Tôi vô cùng cảm ơn và xin hứa sẽ hậu tạ xứng đáng ;) .

P/S : Nếu chẳng may bạn đã bán nó đi :"> thì bạn hãy nói cho tôi biết nơi bạn đã bán :D Cám ơn.
 
Đúng rồi đấy ạ.Mấy vụ này phải hỏi sờ cu ri ti :D:D:D
Tại xao vẫn chưa được thực hành :(:)(:)((
Bài CN hnay thật là ngộ. Ngồi vẽ vẽ kí hiệu trái tim như đúng zồi =))=))
Toán thì khỏi nói, viết toàn vtcp với vtpt . Chỉ sợ cô trừ hết điểm :(:)((
 
:(( :((
Bài của mình mắc rất nhiều tội:
1. Viết tắt
2. Gạch xoá lung tung
3. Phân số kẻ tay
4. Bổ sung loạn xạ
5. Chữ xấu

:-ss :-ss :-ss :-ss

----------

mà thôi kệ, ăn chơi trời phù hộ :)) há há há
 
Tớ tính toán rất loạn xạ và rất vui mắt :x
Viết tắt cũng lung tung :x

Thôi lo kt Hóa ý,lo kt chất lg trắc nghiệm ý :-ss
Mệt:)|
 
Ôi lắm cái để lo thế nhở :-<:-< Có ai viết cái Rô meo và Ju nhét chưa? :-s:-s:-s
 
tôi ngồi cả tối, cứ dịch đc. 1 câu lại thấy buồn ngủ, lấy quyển chuyện ra đọc mất nửa tiếng :)) Nói thế chắc mọi ng` biết tôi làm ăn thế nào rồi đấy :)) :">
 
Ôi chả viết thư tình bao giờ thì bây giờ viết kiểu gì :)|:)|:)|
 
lớp mình chán quá [-x, đến thư tình mà cũng phải đi chép [-x
Thanh niên bây h kém thật =)) =))
 
Ngan: khổ, đâu phải ai cũng có "cảm hứng" "lãng mạn" để viết thư tình đâu cô ;)) :))
 
Ôi đến cái lúc cảm hứng nó tuôn trào thì cô đã kiểm tra xong mất rồi :(( Tự nhiên lại thư với chả từ :"> Yahoo messenger có phải hơn ko :">
 
Ah tiện thể thông báo luôn là danh sách TA các nhóm đã finish và send cho cô Hoa rồi, nhóm nào muốn đăng kí thì send offline cho tớ nha. Thứ tự tuỳ chọn, và đối thủ( tức là group sẽ cùng tham gia forum với tư cách main character) cũng tuỳ chọn :)
 
thôg báo,cả buổi tối nay đã ngồi ngốn nốt quyển " kiếp sau" của Mảc Levy.
Quảng cáo luôn, đọc thử đi mọi ng` ơi \:d/, vui lắm :D, mình thik chuyện này ở cái kết :D mặc dù phần mở đầu đọc hơi ngang :">
 
Back
Bên trên