Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

ặc sao khổ thế

tao thì sắp vỡ dạ dày rồi :))

Tết năm nay rượu chè giỏi hơn :))
 
CHÀO CÁC BẠN!!:D
Đừng hỏi thg nào tự nhiên chen vào đây,
chỉ biết tôi đến với lời CHÚC MỪNG NĂM MỚI
từ Toán 1.
 
Thế bạn Min đi làm về kiếm được bao nhiêu :">;)) ??

Khổ, biết mình đc. bao nhiêu để làm cái j` :-< đằng nào tôi chả cống nộp hết cho mẹ. Mặc dù mình cũng có bòn rút "chút xíu" :">

S A đã có thêm Min đi kiếm tiền về... =)) Chào mừng Min... :)) :x:x:x
Tôi về từ lúc 2h30 rồi cô ạ, ko ham kiếm tiền như cô đâu ;))

Tết lắm đồ ăn thế mà còn kêu đói... [-( Thế là ko được zồi cô Trâm ạ... :)):))

Tôi cũng bị đói, có ăn đc. mấy đâu :( Mặc dù có đầy đồ ra đấy :(
 
Mà bình thường anh Hà giấu bao nhiêu?

Năm ngoái mình cầm hết, năm nay phải trả nợ nên cũng fải tính toán hỏi han hé hé hé hé
 
hớ hớ, mọi ng` thế là ko hay [-x, phải học tập Min đây này ;)) luôn tự cống nộp tiền cho bố mẹ :|
 
đầu năm giả nợ.
ôi khổ thân bạn tôi.
ai có lòng đóng góp cho cháu nó kìa ;;)
 
Ồi nói thế chứ tầm mùng 5 mùng 6 là gửi lại tài khoản ngân hàng phụ huynh cả ế mà :"> Giấu được vài đồng :">
 
mọi ng` ơi, xem hôm nào rỗi, cả lũ cùng đi chơi đi ;;) Đag trong thời kì tư sản nên rất muốn đi đâu đó :">
 
Ơ fụ huynh chả đòi thì nộp làm gì... :">:">:">
@Min: Tôi là tôi chả đi đâu nhớ... Hơi ngoan luôn, mùng 1+2 ở nhà chờ khách đến lì xì thôi nhớ... ;));))
 
Các bạn spam kinh vãi:( Cả ngày đi "thu hoạch" về đã thấy tăng 3 trang:))
PHÁT HUY PHÁT HUY:D:D
@ Đ. Huy: phần thưởng của ông cũng có vẻ hợp lí đấy:-? Nhưng vì ông ko dự đoàn phần thưởng nên ông phải "lì xì" Hà .... 20K:-? Nếu thế thì tôi cũng sẽ " tuân thủ" luật lệ=))
 
Ơ mà Ngan ơi, món bánh chưng gấc nó ra làm sao??? Bánh chưng ăn với xôi gấc à??? ;;);;)Ngon ko?? Để tí ăn thử... ;;);;)
 
ối ;)) Min tư sản kìa, lớp mình lại thêm 1 đại gia kìa :"> Min khao tớ đê :))

tớ có bảo mình trở thành đại gia đâu :-?, thời kì tư sản của tớ chắc cũng chỉ có độ khoảng 200k chứ mấy ;)), đưa hết tiền cho pa ma thì đào đâu ra mà đại gia như bạn Bình với bạn Khánh :)) Thời kì này đc. gọi là tư sản vì 200k >> -100k lúc cùng cực nhất (số âm đc. xuất hiện do bấn quá nên Min đã phải đi vay xiền :"> )

----------

quên, chuyện khao thì còn phải tuỳ thuộc vào việc có hứng hay ko đã ;))
 
thế hoá ra mình còn tư sản chán =)) nhịn ăn nhịn uống nhưng mà không phải đi vay tiền :"> \:d/
 
Hôm nay cơm nước dọn dẹp mệt bã cả người h mới on nai đc với cả nhà >:-D<

Tình hình kinh tế đầu xuân có tăng trưởng điên đảo ko :>
 
Cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu bác Kha ạ :> Bác Kha thế nào ;;)
 
Back
Bên trên