Anh2 ~~~~> Check it out =^ . ^=

  • Bắt đầu Bắt đầu chomchom
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
trưa nay cả nhà bỏ tớ :((:(( đi ăn no nê để mình tớ ở lại cổng trường :((:((:(( cái "thằng chơi xấu" (thằng B** ý :">) nó về trường, nhìn thấy mình kiểu như muốn xông ra đánh ý :((:((:(( may mà không sao, lớp nó ở đấy cũng đông mới hãi chứ :(:(:(

Khổ thân bạn Bách, mất mát nhiều thứ quá, :(, mình hôm nay đi cheer bị một đập vào mặt 8-} + bị mất mp3 :((:(( đời tôi còn gì :((:((
 
hic hôm nay đá bóng lớp mình có vẻ xui quá nhỉ :|:| ko thằng con trai nào ko bị chấn thương thì phải :|:| đứa nào cũng bị thụi vài quả :-ss:-ss:-ss đừng ngoài thấy con Gà bị tẩn ghê nhất :-ss:-ss lao ra ôm quả bóng mà bị cả cái chân vào mặt :|:|:|:-s:-s sống thế nào đc . Bách thì mất đủ thứ chắc chả còn j để mất nữa :)):)) em Trâm ăn quả bóng vào mặt + mất mp3 :| lại còn bị bạn Bắc dọa sợ vãi linh hồn :-ss:-ss ( thôi , cũng chỉ như mình với Mr. Hù lườm nhau thôi :)):))) Đi liên hoan thì dính bao chuyện tiền nong rắc rối T____T mệt ko tưởng đc :-<
 
:)) đâu Gà bị 1 fát vào chân, 1 cái bạt tai và 1 cái sút vào bụng ( suýt dưới :"> )
nói chung là thua thì fải cú, mah lớp mình thủ tốt, dù ko fải tg` Berlin cũng ko fải dễ dàng cho ku Bắc ghi bàn. Tuy nhiên đánh nguội là ko chấp nhận đc. :)). đã thế thua còn cà khịa, cà khịa cả với chể team :)) thế mới bẩn chứ thua mah cú là bth ;))
Khổ thân con Trâm mất Mp3 ah :(
 
Bạn bị thiệt thòi là bạn Bách à, tớ nói thật là thực lòng tớ rất sorry cho ấy, tớ đã chửi thầm, kể cả chửi to ra thành tiếngc ái thằng j j í nhờ, số 10 à....ấy cứ yên, con gái lớp Anh 2 sẽ bù đắp cho ấy !

----------

à quên, Anh 2- Anh 1- CE YOU ROCK MY WORLD :)) hề hề hề (điêu 45%đấy đừng tin quá)
 
à quên, Anh 2- Anh 1- CE YOU ROCK MY WORLD :)) hề hề hề (điêu 45%đấy đừng tin quá)

Tớ thấy cái này điêu đến 95%;))
Thôi, mọi người nhắc lại làm gì. Đời phải có những sự việc như thế thì mới phong phú, đa dạng đc;)
Hôm đấy biểu dương chú Gà ( Dù đấy là trận duy nhất nó "phải" "bắt" tử tế=)))
Mà nghe có vẻ CN xui quá nhỉ:-/:))
 
Hi vọng hôm nay sẽ là 1 ngày đẹp zời tương sáng hơn 8->

Mình chưa đi cổ vũ cho ECE được trận nào :((
 
tình hình là các bạn bên Hoá 2 cũng phản ảnh là mấy bạn nữ cheer lớp mình hơi thái quá, đối với các bạn ý chỉ là va chạm trên sân ==> chuyện bình thường. Mà các bạn nữ lớp mình kiểu xót cho các bạn nam đội nhà ==> cứ quay sang lườm nguýt các bạn bên đối phương làm các bạn ý khó chịu, thấy ghét nên mới cà khịa đội cheer team =))

----------

trời ơi, như chuyện trẻ con đánh, cãi nhau ý =))=))=))
 
Mấy thằng "bị" va chạm đc cheer quan tâm thế sướng quá còn gì:))
Mà đúng là giống trẻ con đánh nhau thật:)) CHuyện bé xé ra to
 
Thông báo: Mời các bạn vào topic Thông tin tin học(của tập thể lớp 10 Tin) để tham khảo một số mánh và thông tin tin học được chúng tôi cập nhật hằng ngày. Hứa hẹn mang đến cho các bạn 1 không gian cực "teen" với các mục cực "cool" vd: Chụp ảnh Hàn Quốc tại nhà ^^( nói thế thôi chứ vào đi thì biết) ^^.
Ngoài ra các bạn có thể làm cộng tác cùng chúng tôi!
Xin chân thành cảm ơn!
 
ơ hay, lại chả quan tâm đến cầu thủ quá đi chứ. Lớp các chị em đã hiếm hoiz ai rồi có xây xước gì hơi bị xót :"> các bạn cũng phải hỉu chứ nhể :">

----------

pray cho ngày mai thầy Tin có chuyện vui :">
 
pray cho ông ý ngày mai lăn đùng ra ốm. Mà thôi cầu trời ông ý bị dở chứng ra bài dễ hoạc mấy bài trong SGK hay sách bài tập để có j` còn chép đc[-o< [-o< [-o< .
 
Nghe bảo H2 làm lại bài HK thì bài làm lại còn khó hơn:))
Lớp mình ngày mai chắc ko làm lại bài HK mà "chỉ" làm bài 1 tiết thôi hả:-/
Mà 2 lần bị ghi sổ đầu bài đã bị Khá chưa nhỉ:-/ Thế còn đc HSG nữa ko:(:-/
 
Nguyên tắc là HK Khá là ko được HSG đâu... Đi nịnh tổ trưởng đê... ;))
Ôi ngày mai ko biết đời em trôi dạt về đâu nữa... :-<
@Min: Con gái H2 lúc thấy con zai lớp mình ngã chả kêu "Cho chết" to tướng... Mình chả nói thì thôi lại nói mình... (Sr tớ cũng muốn dừng chủ đề này nhưng thấy các bạn íh nói thế là ko được... :"> )
 
ặc ặc ặc , hạnh kiểm khá mà ko đc hsg á :-O:-O:-O tại sao lại thế nhỉ hic hic hic :|:|:| mà tớ thấy bọn hóa 2 bảo , lúc thằng Bắc thụi thẳng Gà chính nó cũng bị mình đạp lại mấy phát mà =))=)) nói chung cũng đau :|:| mà chúng nó cũng bắt tay giảng hòa rồi , nói đến làm j nữa :D:D
 
Thảo ơi, con gái lớp tự nhiên bao giờ cũng thế =)). Néu mà là tớ ở lớp cũ thể nào tớ cũng nói : "sao bọn này ngu thế! Ngu thì chết chứ bệnh tật j` đâu" =))=))=)) Nói chung là con gái tự nhiên ít biết thưong xót cho các bạn nam lắm =))

----------

nhưng nói lại là cũng có số ít có lòng thương ng` :">
 
Back
Bên trên