2h23 phút có em rồi nhớ

Thành tích kỉ lục mới chỉ 4h15 phút sáng thôi anh ạ

Con bạn em còn ghê hơn,6h sáng đi ngủ,4h chiêuf dậy,loanh quanh 1 tí ngủ tiếp đến 9h tối

)
Nói chung thức khuya thì ko tốt,nhưng nó cứ bị quen rồi ko sửa đc.Hồi lớp 9 học thi em cũng thức khuya,tất nhiên chả ai nói gì.
Bây h em đang cố sửa,vào năm ko thức nữa:-<
Thức cũng chả làm gì,quanh đi quẩn lại lại vào Hao đọc,ko thì ngồi nghe bạn tâm sự,ngồi nghe ko tủi thân nó.
----------
Anh Huy Anh trông cực giống 1 boy lớp Anh 2 năm nay.Em học thêm với bạn ý,hiền hiền,tốt tốt.Anh với bạn ý có giống nhau cả tính cách ko nhẩy:-/

)
Cái h sửa bài nó chứng minh em có = chứng thức khuya nhá!
@Cho bài ở dưới:Cái hiền thì phải để ngày mai các chị vào kiểm chứng chứ em chưa dám tin

).Chắc em phải thức thêm 1 chút nữa
