Anh lại mất em !

100k nhìu lúc hơn cả thèng người iu í chứ ^_^
như bi h này, mong có tờ 100k hơn có người yêu
ko mài người yêu ra ăn được T_T
 
:)) Choáng :)) Tưởng là Mr Cường thất tình thật 8-} Đang thắc mắc là tại sao anh Cuờng đau khỏ thế này mà HA ko vào post bài an ủi :)) hóa ra :nono: :))
 
ko có người yêu để mất còn đỡ
có người yêu vào
mất đi hụt hẫng
tiền còn kiếm lại được
chứ kiếm anh nào chị nào giống hệt người yêu mình khó lắm
tốt nhất chả có để mất là hạnh phúc
 
Phạm Khắc Lưu đã viết:
ko có người yêu để mất còn đỡ
có người yêu vào
mất đi hụt hẫng
tiền còn kiếm lại được
chứ kiếm anh nào chị nào giống hệt người yêu mình khó lắm
tốt nhất chả có để mất là hạnh phúc
Tại sao lại phải kiếm một anh giống y hệt anh người yêu cũ mình làm gì? Món ăn ngon mấy cũng nhàm :))! Sao không thử món khác?! Move on move on :)):)):))
 
uầy!!!!!!!!!pác C iu $$$$$$$$gần = kon e!!!!
 
Phạm Khắc Lưu đã viết:
ko có người yêu để mất còn đỡ
có người yêu vào
mất đi hụt hẫng
tiền còn kiếm lại được
chứ kiếm anh nào chị nào giống hệt người yêu mình khó lắm
tốt nhất chả có để mất là hạnh phúc
Ô hay 8-} ku suy nghĩ tiêu cực rứa 8-}
Post bài này lúc nào vậy mày 8-} 8-} 8-}
mà ko có ng` iu sao bít là hạnh phúc :nono: :nono: :nono: [-x [-x [-x :D
 
Ừa, tốt nhất là độc thân! Không phải lo nghĩ đến quà Giáng Sinh, không phải lo lắng đến Valentine... THảnh thơi!
 
Thế thì cũng ko được mong chờ quà giáng sinh, chả được hồi hộp mở quà valentine :(, chán lém :(
 
chú HA có rồi nên mới thấy chán :D

mà cái cso của chủ cũng hay nên nghĩ đến ko sẽ chán :|

Cứ như những ng` sợ cso ng` yêu thì :|
 
:D, "cháu" Hoa nói gì thế :D, "cái cso (có) của chủ (chú) cũng hay nên nghĩ đến ko sẽ chán"?? dù đoán được mấy cái mistake kia vẫn ko hiểu lém
Anyway :D, tại sao lại sợ có người yêu :D nó đến thì đến ko đến thì từ từ khắc đến :D nghĩ ngợi tìm kiếm làm gì cho mệt :D
 
mất tiền mất ng` yêu 2 nỗi đau khác nhau đựoc cảm nhận như nhau .....công nhận là cũng đau đớn nhẩy...
hội trưởng ơi,,....cố lên...bọn em luôn ở bên hội trưởng....:x
 
Back
Bên trên