===> Anh 1 Vô Đây <===

Tống vênh cũng hợp lí thôi :"> mà mày mặc áo dài làm gì ~:>~:>~:>
 
Chí Hiền hình như còn cái vụ với bác bảo vệ hồi trc cá với Titi nữa, thực hiện luôn đeeeeeeeee ;;), mặc bộ đấy mà làm hành động như vầy là nổi tiếng nhanh lắm đó ;;)

Chí Hiền mặc nhá mặc nhá, chẳng lẽ lại về trong im lặng :>

chỗ Trâu cũng làm trung thu hả ;))
 
èo, thế mà mình cứ tưởng Chí HIền xếp cánh tiên đầy nhà rồi chứ =((:))
ở Hàng Mã hay sao í, hay là Hàng Mã chỉ toàn bán đèn lồng thôi nhỉ
 
uầy trung thu bh đúng là toàn cho các bạn tuổi ten đi đú đởn vs nhau thôi í toàn thấy bán cái mặt nạ tuxedo mà chỉ là đeo quanh mắt thôi í 8-} còn đâu 1 thời tôn ngộ không siêu nhân thủy thủ mặt trăng :))

em chỉ còn quần đồng phục thôi, mà cũng chưa bao h thik mặc đồng phục, thế chắc ko đến đc rồi...
 
k sao đâu, mặc thế nào chẳng đc, hôm trc mình mặc áo phông màu mè đến trg vẫn đc vào (mà còn gửi xe lấy vé nữa) đàng hoàng mà :>
 
uầy cầm hoa hồng phi lung tung =)) nhg sao t tưởng hồi trước cũng có mặt nạ tuxedo mà 8-| nhg mà nó là cả mặt chứ ko phải nửa mặt thôi :))


oh mà CH còn vụ j vs bác bảo vệ thế ;;) mình ko biết 8-|


chỗ t mặc áo dài cũng chết rét 8-| mấy hôm nay lạnh bỏ xừ =.= t đang ngồi thuyết phục các chị ý là ko phải mặc đây =.= t đã bị ốm sẵn rồi :| thêm một hôm nữa chết rét như thế là đi luôn :(
 
chỗ mình chẳng có Trung Thu gì cả á:-< tối nay lại còn là Homecoming:-< trời thì mây mù không thấy trăng đâu cả:(
 
ko sao có j mình sẽ bảo bác bảo vệ cháu là ng phương tú/ng thu hà về trg nhận học bổng =))

thế xong mọi ng có ai ở lại ăn trưa luôn ko? chiều mình phải đi học nên ở lại luôn cho tiện :D

ko hiểu sao năm nay cảm nhận trung thu rõ hơn mọi năm :)) dạo này trời đẹp :D

hic mình phải học lý luận văn học rất khổ, toàn phải phân tích tác phẩm = phương pháp lí luận thôi, tức là bt chỉ nói là mình cảm nhận nhân vật ấy thế nào, nhân vật ấy tính cách suy nghĩ ra sao và từ đó khái quát ra số phận chung nhg ở đây thì phải liên tưởng đến chính trị, kinh tế, đạo đức, triết học các thứ 8-} :-< học đại học thật khó...

có ai biết tác phẩm vh nào có kí hiệu phi ngôn ngữ ko? kiểu chiếc lá trong "chiếc là cuối cùng" í :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kí hiệu phi ngôn ngữ là cái gì ~:>
an tâm phương tú ai ai cũng biết mặt khó lòng giả danh=;

chí hiền ơi mua ở hàng mã í :x:x:x mặc đi mà :x:x:x cho ai cũng đc mặc đi :">

êu thế thứ 2 này những ai chắc chắn đến đây? xong ở lại đc buổi sáng í để đi chơi:x
 
mình chỉ đến chơi đc vs mọi ng` 1 lúc thôi (chắc chắn í), ở lại đc tầm 9h kém bởi vì có điểm danh :((
 
em đến em đến, em sẽ mang máy ảnh để đi chơi ạ. nhưng em đi đến khoảng 10h30 thôi
Hôm nay trung thu mà mình ở nhà, chả có không khí hội hè linh đình j` hết :-< nên thứ 2 phải đi bù

ở trường mình toàn chơi với Action, với Hồng trang, Hiền, Ly, Dớ... Bố mẹ mình bảo mình , uhm quên mất cái từ í rồi, nhưng kiểu như k chịu làm quen với ai, chỉ chơi với 1 nhóm... như thế các bạn khác sẽ cho là kiêu... nhưng m chả care các bạn nói j` về mình. Liệu thế có là kiêu k nhỉ :-/

Ly sẽ ứng cử làm lớp trưởng, Dớ là thư kí :)) và mình sẽ bầu cho các bạn í :))

Con QV đi chơi trung thu với lớp nó rồi, tại sao hồi xưa lớp m k làm trung thu, h lôi ảnh ra xem cho đỡ chán :( ui, P bảo cảm nhận được rõ Trung thu, có khi hôm nay mình sẽ lên gác xem trăng có tròn k:x, như các cụ ngày xưa ngắm trăng, à không thưởng nguyệt í :)):x
 
Back
Bên trên