===> Anh 1 Vô Đây <===

đứa nào có cách trả thù bọn làm đp lớp đi tờ hợp đồng của mình vẫn ghi to đùng 'không may cạp' đây này :(
đc cái váy mình dài lắm :( đang định đi cắt :( hức :(



mai đừng ai vắng nhé nhé :(
 
hôm nay mình xin lỗi mọi người
nói chung là trong luc tức giận thì mình như thế
chứ mai chắc chắn mình vẫn sẽ mặc đf lớp để nhảy. ai nhìn kệ nhìn ai cười kệ cười.
vì thế tống đừng khóc nữa >:d< mình cũng đã khóc đủ cho cái chn tự nhiên đến hnay lại quay ra lắm chn tnày rồi. để dành nc mắt cho ngày mai cậu ạ =)
xin lỗi mọi người lần nữa!

@trâu: chả b mày có lên hao ko nhưng tao vẫn muốn nói mấy dòng này. sáng nay mọi chn có lẽ đã dễ dàng hơn khi mày k thể hiện cái thái độ nthế. gì cơ? "váy mặc đc hay k là chuyện của mày!", "nhày hay ko thì kệ mày!" cái tính bossy của mày, 3 năm nay tao biết thừa và đã lần nào tao nói gì mày chưa hay những lúc mày mắng tao k ra gì tao chỉ im lặng. cái gì cũng có giới hạn. bâyh trong lớp tao có thể nói rằng chẳng ai thích cái tính đấy của mày đâu.chẳng qua lớp mình toàn hiền lành "dĩ hòa vi quý" nên chả ai chấp gì, cứ nghe lời thôi. mày làm lớp trưởng k có nghĩa là mày có thể bossy,coi mình trên ng khác rồi nói ngta k ra gì. có thể mày k nhận ra nhưng rất nh lần mày đã như thế. tao nói thật ra đời rồi mày như thế ngta sẽ k như tao im mà nghe đâu. mày sẽ gặp khó khăn đấy.
tao góp ý xong mấy cái này biết là mày sẽ càng tức tao thêm thôi. chửi lại trên HAO hay trước mặt nữa í chứ. nhưng hi vọng mày biết nghĩ là hết ngày mai thôi là rất có thể tao và mày k còn gặp nhau nhiều nhặn gì nữa. nếu mày bỏ qua tao cũng bỏ qua. tùy mày.
còn mai tao nhảy là vì LỚP. chứ không phải vì mày, càng không vì bất kì lời nào mày nói với tao trong ngày hôm nay.

hê hê
 
My ơi "đang định đi cắt" là ý gì? =)) thế bh mày mới lấy được váy?
mà để dài 1 tí cũng được (miễn là trên đầu gối). mày chịu khó đá chân cao lên ;;)
 
là cầm cái kéo xọet 1 đường ý :">
đùa chứ hôm nay váy Thùy Linh ngắn quá đi trên đường anh nào cũng quay lại nhìn :"> =))
 
đùa bà già tao trưa nay về lại cầm cái áo ngâm mịa mất rồi =.= giờ mới đem phơi liệu có kịp khô ko?
 
ko khô thì mai là CHí Hiền ạ. Mai chạy chương trình 1h mọi ng nhé. Kế hoạch sẽ là bế giảng- trong lúc đó thì quay clip tặng cô và viết thiếp cho cô, rồi lên sân khấu giật mic hát cho cô nghe một bài, rồi chúng ta đi liên hoan , đến 1 h quay lại để chạy chương trình, chắc khoảng 3-4h cho mọi ng về xúng xính váy áo rồi tối đến nhé :D:)
còn vụ phun sơn bí mật mai chúng ta sẽ bàn bạc nội bộ :">

mình rất yêu các cậu >:-D<
 
lop 12 ra truong roi
buon qua
the la mat vai doi thu dota roi
Anh Chi Hien cho em nick voi
Khi nao ranh cho anh co co hoi phuc thu

----------

ha ha ha=)) =)) =))
 
Chưa còn gần 2 tiếng nữa =( ôi thế là hết thật rồi :(( ứ muốn tốt nghiệp đâu biết thế này mình chả bao h bùng học nữa :((

@Hưng:nick anh là cplortkl. thằng Quân thằng Lô có đấy

à mà mày là thằng nào ~:>
 
hôm nay là một ngày tuyệt vời, rất tuyệt vời, cho đến giờ phút này.:D
sống để ko có j` nuối tiếc hết ngày hôm nay nhé >:D< :x
 
mih vẫn thấy tiếc vì sẽ ko thể sống lại một ngày như hôm nay :)
>:D< yêu tất cả mọi người >:D<
 
hôm nay là một ngày tuyệt vời thực sự:)
hug mọi người thật nhiều:) >:D< nhớ tớ nhá;) nhớ tất cả mọi người với những gì đẹp nhất:)
 
Back
Bên trên