===> Anh 1 Vô Đây <===

@ Trâu béo: Trong không khí rạo rực chào mừng ngày 8-3, tao k thể đặt được bánh :(
 
ơ bố ơi ko đặt đc là sao:-s Sao con vừa nói chn vs con Trâu nó bảo bố đặt đc rồi mà:-s bố ơi bố ơi:|

Các bạn nam lớp mình còn lên HAO thì ra YM mình nhắn nhủ cái này nhé:">
 
khiếp tống định thay đổi phiếu điều tra à [-( k đc đâu nhé [-(
=))
k đặt đc là sao =.= híc híc k ăn bánh thì buồn phết :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mỗi ngày đi học là một ngày vui :x
mỗi tội hôm nay mình khổ vd :|
Cám ơn các em giai nhé. Hóa ra thằng Chí Hiền biết chỗ xóa ở đâu :-l cứ tưởng nó ko biết.
 
:)) làm j mà ko biết :))



**********************QUAN TRỌNG******************
mọi ng ơi, có ai thấy cái iTouch của Dớ ko?! có thì báo lại ngay nhớ =.=
khổ thân thằng bé :( vất vả thế rồi mà lại mất đồ :(
mong là có đứa nào lớp mình cầm hộ :-s




btw, yêu các bạn giai lớp mình lắm :x yêu Chí Hiền lắm :x yêu con giai lắm :x yêu Tún lắm :X
 
Dớ mất đồ à !!!!! Chết, thế tìm lại được chưa ?


btw, cám ơn Tún, Chí Hiền với Dớ nhiều lắm lắm í :x:x:x (mình vẫn chưa được xem đoạn Chí Hiền sexy, biết thế lúc í k quay mặt đi. Tiếc quá!!!!!!!) còn lại thì mình rất thích đoạn Tún bụng mang dạ chửa và lúc Dớ bế My. Còn nữa, mình rất touched vì tên mình ở trong ô chữ vượt chướng ngại vật :D
 
@chị Dô: sống còn mà, phải xóa chứ ;))

mất á? mình tưởng lúc xuống cầm hết đồ rồi mà =.=

Just simple

THANKS A LOT, GUYS!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D
 
Mình yêu con trai lớp mình NHẤT THẾ GIỚI :x:x:x:x :*:*:*:*:*:*

mình thề là dù chỉ có 3 ng` thôi nhưng con trai lớp mình dễ thương nhất :x kun nhất :x đẹp trai nhất quá đất luôn :x
cám ơn Hiền Đoàn :x cám ơn Hải Nguyễn :x cám ơn Tún :x:x:x mình yêu các cậu lắm lắm lắm lắm lắm :*:*:*:*:*:*:*

TIN MỪNG: DỚ TÌM ĐƯỢC ITOUCH VÀ VÍ RỒI :x:x:x:x


may quá thế là vui được trọn vẹn rồi :x:x:x:x:x




P/S: mấy cái quần của Hiền Đoàn đẹp vãi tè :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mình rất buồn là Hiền Đoàn đã thu hết ĐT và xóa hết mấy cái clip :(( chả có mấy cái ảnh gọi là kỉ niệm :(


nhưng hem sao :x khoảnh khắc ngàn năm có một ấy mình đã mãi lưu giữ vào trái tim :"> mình sẽ k bao h quên Hiền Đoàn à 8-> rồi mình sẽ luôn kể cho hậu thế về bạn như 1 huyền thoại không bao h phai mờ :x



btw, làm thế nào mà chân bạn trắng vậy :">:">:">
 
mà khiếp lúc Chí Hiền kéo quần xuống chị tưởng em ko mặc j vì tự nhiên thấy trắng trắng 8-}, xong kiểu tụt xuống một cách bất ngờ 8-} giật cả nảy :">
 
cuối cùng hnay chị Dô đã phân biệt được các loại quần =)) =)) =)) chúc mừng \:D/


hí hí hí :">:">:">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vớ vẩn. Chị biết đâu là quần đùi đâu là underwear mà 8-} chị lúc í chỉ thắc mắc là bọn nó mặc quần đùi hay underwear hay là cả 2 thôi 8-} Em Hà chả bảo mặc cả 2 còn j 8-} Mấy đứa lớp mình cũng đâu có biết là bọn nó mặc cả 2 8-}
 
vớ vẩn /:) bọn nó mặc cả 2 để diễn thôi chứ /:)



bt thì 1 thôi =)) =)) =))

P/S: Ngọc Hải bảo mình thế ~:>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị lúc í ko đ.c xem hết cả tiết mục vì phải giấu giấu diếm diếm nhiệm vụ quay, chả được xem tử tế j cả, xong cuối cùng Chí Hiền xóa mất ghét vd :-l
 
Đấy, thì em cũng nghĩ là ta có thể xem lại sau khi quay.
Ai ngờ. :-<

Thôi, thế càng chứng tỏ lớp mình share cho nhau everything :))
 
mình vừa quay vừa nhìn thấy hết cái phần trắng trắng :">
mình rất xin lỗi chí hiền nhưng mình rất tiếc vì đã k quay lại đc cái gì :-<
em vân quá ngây thơ lại còn quay đi! trong khi chí hiền lộ thiên tất cả đập hết vào mắt em P =))

neway: YÊU CON TRAI LỚP MÌNH LẮM!!! :x:x:x

mình xin lỗi chí hiền lần nữa=.=
 
Back
Bên trên