Chả ai gọi là ngu cả :-j đến trường ngồi 10 phút rồi được cắm quán từ 7 rưỡi đến 12 giờ :-j lại được mang tiếng con ngoan ham học làm hài lòng ba má. THiết nghĩ lội nước tí cũng ko có gì đáng phàn nàn )
thế mẹ chị đẩy chị ra khỏi cửa xong bảo đấy mày đi đi, hok có rec tao hok mở của cho mày vào đâu ah`)
eo ôi FOrtuna>____< đúng cái chỗ cổng ý thì lụt sâu nhất, học sinh cứ dắt tay nhau vào thi như thật) Vào trong ướt nhẹp, điều hòa vù vù lạnh như sắp chết.
lắm thứ trục trặc)
tổ mình định làm Sử thế nào đây)
@Chí Hiền: mày phải ghi rõ có phép ko phép vào. Quan trọng là cái đáy, chứ mày có nghỉ nhiều nữa cũng chả vấn đề j`)