===> Anh 1 Vô Đây <===

tao lỡ nói là 4 triệu rồi :">
có sao ko ta? :">

hợ từ đầu đến h mỗi mình là tỉnh bơ. nhưng chẳng ai noi gương : -<
 
NPP là cái j thế :-?


ờ đây mình send cho cậu đây :D


à và mình k hiểu lý nha :))



mình cũng chưa vẽ xong bản đồ nha :-ss





và hnay mình k mua đc váy nha:((







edit: mình cũng đi lu loa là 4tr rồi :))
kệ đi cho nó chất =))
@Tống: ơ mở hội nghị cho Chí Hiền chủ trì tôi nghĩ cũng là khá hấp dẫn mà ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ thấy nhiều cái bức xúc trong thời gian vừa qua, cũng như là những cái vốn tồn đọng từ lâu, nên nhân dịp này mà nói ra hết cho nó tăng trang :"> tội gì phải giữ kín trong lòng.

Bạn Mai do ko biết nhoi câu gì nên ko nhoi được :">


Tớ là tớ đòi lại công bằng cho bạn Tú nên mới nói thế thôi :-j các bạn ko nên chửi bới tớ. Thôi thì đã nói nói nốt cho nhanh, có gì gắn mác bài cuối cho tiện đường.

1. Bạn Tú post 1 bài trong không khí hoan hỉ của cả khối. Trong bài này thì bày tỏ những cái bức xúc, kiểu như ko ai cám ơn mình à, vân vân và vân vân. Bạn Linh post lại và bảo, cậu vui vẻ với btc rồi, đòi hỏi gì nữa, sao cậu tham thế, vân vân và vân vân. Một số người quote lại bài bạn Tú và cười cợt. Tớ thấy rất là vô ní nhá

Btc có phải là vui vẻ, có phải đứng chỉ trỏ chỉ đạo đâu. Không nên nói như thế. Lại càng chẳng nên nói kiểu, bọn tớ bầu cho cậu, thì cậu phải đứng ra lo chứ, đấy là chuyện tất nhiên. Làm gì có chuyện dễ dàng thế :-j

Với cả, bạn ế ko trực tiếp làm cùng lớp, ko tham gia với mọi người, nên sợ mình ko được mọi người nhớ đến trong không khí hồ hởi tưng bừng phấn khích nên mới post thế thôi, kiểu như, các ấy ơi đừng quên tớ, llời văn ko chau chuốt thì nên thông cảm, ko phải ai cũng được như Sir Chí Hiền, đừng nên chấp nhặt. Ta cũng nên trân trọng những cái tình cảm như thế, còn hơn những thằng ăn không ngồi rồi chém gió như tớ đây :))

2. Dạo này hơi khủng hoảng tâm lý, lời văn thiếu mạch lạc, có gì hẹn hôm khác post tiếp vậy =.=

3. Không được duet rồi =.= buồn wé :((
 
ko hiểu sao mình đọc những bãi của chí hiền thấy buồn cười đau cả bụng :))
đọc mà cứ cười 1 mình =))
 
ơ tao thề là tao có bị chửi đến thế nào mà đc Chí Hiền bênh thế kia tao cũng mát lòng mát dạ :x =))
 
@CHiền: mày lại nói ngu vl rồi =)
thôi cho mày nói nốt bài cuối, còn từ bây h chấm dứt cái chuyện vớ vẩn này đi.Hok là tao cũng đang hơi muốn đấm vào mặt mày rồi đấy :)) Thông cảm tao cũng đang d' cần cái j` trên đời nữa:))

kệ đi cho nó chất =)) nói thế các bạn ý lại bảo lớp mình điêu =)) Thôi 5 tr 3 thì vẫn ít mà :-j SO vs cái đống mình thu lại đc thì vẫn là ít hơn đấy =)
ah` mà Chí Hiền ơi hôm đấy mày nhặt dứa dưới đất lên bán 2k thật ah`O_o


ts cái bản đồ :((:(( m vẫn còn hơn một nửa ý :(
 
ơ sao đã dừng rồi? mình còn chưa lên tiếng mà hố hô

nói thật nhé
cái bài của mình post lên với mục đích để xả ra với cả lớp, để mong là mình còn có tí liên quan đến cái khối mình khi mình chả trực tiếp làm được gì cho khối cả
bạn nào hiểu thì hiểu, thì thông cảm, bạn nào ko í thì cũng nên trật tự 1 tí
ai dè các bạn nhẩy vô hội đồng mình mới chơi bời chứ :-j

nói thật chứ nếu có thể thì mình sẵn sàng đánh đổi 2 tháng trời vật lộn với nhat, đánh đổi tất cả stress, nước mắt, mồ hôi công sức đổ ra của mình, hay cả những cái các bạn cho là huy hoàng khi quen biết nhiều, khi được chỉ đạo +.+ bla bla mà mình đêk làm btc nữa, chỉ để có lại những giây phút cùng làm trại, bán hàng với mọi người ...
đã là lần cuối được làm trại cùng nhau, trong khi mình rất muốn nhưng cũng ko được rời khỏi cái hậu trường chết tiệt, rất muốn nhưng ko đc ăn 1 miếng nào, từ sandwich đến xúc xích, ngoài việc uống nước lọc và xăng !

các bạn còn muốn mình phải thế nào?

nhân tiện: xin lỗi chí hiền vì đã lỡ hẹn duet :">, trân trọng cảm ơn tất cả những ai đã cảm thông với mình

đôi khi có những cái rất nhỏ thôi cũng đủ khiến người ta thấy mình được quan tâm...

(thông cảm dạo này tâm trạng thiếu nữ tuổi mới lớn, bị bựa...)


à mà em oOpy phải khao điểm sAT nhớ 8-> P mấy điểm hả em :-/
 
chả phải là huy hoàng nhưng đừng có nói kiểu cậu phải làm thế là thiệt thòi hơn mọi ng thôi.nhắc lai cho cả Chí Hiền là ở đây hok ai nói làm BTC thì sung sướng thì toàn đc chỉ đạo hết. mình cũng nói thật là đứa nào cũng có cái để mà xả nhg có đứa nào lên đây xả vs cả lớp như cậu đâu, lại còn nói như kiểu đang trách móc ng khác, thì đứa nào thấy bị đụng chạm sẽ tự nói thôi, chả phải là hội đồng, cũng chả trật tự đc.

còn chả ai muốn cậu phải thế nào cả, tự cậu vào bảo mọi ng thế này thế kia, tức là chính cậu muốn mọi ng phải làm cái j đấy chứ. Tự cậu vào đây nói nhg~ thứ như thế rồi bảo mọi ng muốn cậu phải thế nào là sao?? nếu có trả lời cậu thì sẽ là muốn cậu đừng có trút bực mình của cậu lên mọi ng như thế :D.Trc cái lúc cậu nói những thứ kia, cả cậu cả mọi ng cùng đang bỏ qua tất cả chuyện buồn để vui vì cái giải most wanted, chả ai là được cảm ơn ca tụng rối rít cả, cũng chả ai là hok đc cảm ơn cả, như thế hok phải là tốt ah`? sao tự dưng phải nói mọi ng là mọi ng hok thèm cảm ơn cậu , cậu hok đc xuống trại hok đc chụp ảnh này kia?? Thiệt thòi mỗi đứa một ít chứ.Có phải cậu nhiều hơn mọi ng đâu.

cái này mình nói rồi, nhg có vẻ như cậu hok hiểu: ai cũng hiểu là cậu có nhiều bức xúc và ai cũng có bức xúc. Nên dù có là làm cho khối hay làm BTC đi nữa thì chúng mình vẫn giống nhau và đc mọi ng quan tâm như nhau. điều nữa là chả ai quên cậu cũng chả ai bảo cậu hok liên quan j` đến khối cả mà cậu phải sợ. CÒn nếu cậu vẫn muốn phải có hẳn tên cậu ra để cậu yên tâm là chưa ai quên cậu thì mình nói lại là mình thật sự rất cảm ơn cậu sau 2 tháng vất vả của cậu làm trong BTC, đại diện và bảo hộ cho khối mình ( hơn nữa là lớp mình), để cái trại bọn mình dựng hok bị đi tong, để tài năng đc lên sân khấu nên mới đc mostwanted. Cái này mình nói là thật lòng.



còn hok phải là cậu hok trực tiếp làm đc j cho khối. làm cho khối là làm cho khối, có j` mà trực tiếp vs cả hok trực tiếp. Như cậu nói thôi, hok có mấy cái xin xỏ giải trình của cậu thì cũng hỏng bét mà :)) Thế gọi là đóng góp cho khối đấy.:))
Lúc trc mình nói là để cho rõ quan điểm thôi, hok phải là cãi nhau j vs cậu, nên chỉ muốn có 1 bài thôi.
nhg cậu chưa muốn dừng thì mình cũng nói rõ lại là như thế, đừng có nghĩ là mọi ng bắt nạt cậu mà hỏi mọi ng muốn cậu phải như thế nào.Trc khi cậu nói những lời đấy thì chẳng ai vào " hội đồng" cậu chẳng ai than vãn j` cậu cả.

còn đến cái bài này rồi thì sau đấy cậu nghĩ thế nào thì nghĩ.
mình thì vẫn muốn là dừng ngay cái chuyện bất đồng này lại.:D Thế thôi.
Nếu chỉ vì bài con Trâu mà cậu lại nói thế này thì hok nên tí nào cả. Đừng có stress quá như thế, càng nói chỉ càng thấy bức xúc thêm thôi. Bức xúc là đối vs chính cậu và cả đối vs mọi ng nữa. Thật sự mình nghĩ những lời cậu nói ra vì hok kiềm chế đc thế này nó độc hại lắm.Thế mình mới bảo cậu bình tĩnh suy nghĩ lại đã.:D:) Thôi nhẹ nhàng đi.


(btw con Trâu nói cũng quá đáng rồi. bảo là kiềm chế mà chả thấy tí j`, chỉ thấy đấy là bài kích bác thiếu thiện chí nhất cái đống đấy thôi mày ạ =.=)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ok bây h ôm hôn và làm lành nào >:D<


@Tú: mày lắp động cơ 4 thì trong bụng ah o_O mà phải uống xăng :-ss
 
Thế là êm thấm rồi nhỉ :D
May thế, Vân lên đúng lúc mọi chuyện đã ổn thỏa :D. Thôi, thế mọi người chịu khó dẹp bớt cái tôi với cái máu thích viết văn kiểu chính luận đi nhé. Đọc bài nào cũng dàu ngoằng ngoằng đầy luận điểm và lí lẽ


Chiều nay có ai đi xem talk show không đấy :D
@ Chị Tú: Chị có đi xem không? Em xin lỗi vì không đi được với chị. Đừng có dỗi nữa >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thô thiển thế =.= để yên cho người lớn làm việc và người khác ngắm nhìn :">

Xùy xùy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên