===> Anh 1 Vô Đây <===

hê.
thôi chuyện này bỏ nhá.
sau bài mình đừng ai nói j nữa nhá ;;)


chúng mình chuyển sang chủ đề mới đi :x mẹ cho mình mua váy rồi :x =))



có ai hiểu cái công thức giá trị TB không :((
 
giá trị trung bình của a và b là a cộng bê chia hai \:d/\:d/
(trình độ toán ở đây của tao chỉ đến thế)
 
:))=)) giá trị TB của Lí, Dx ạ :( ko phải toán đâu :(

mà bọn t ở đây nhớ m chết lên đc :( hồi làm MWC, chả có m mà bắt làm bánh vs đồ ăn :( rồi thì vẽ vời nữa :( lại ko có em xinh tươi để hút khách vs lấy lòng giám khảo nữa :( bọn t xoay như chong chóng ý :(( m là con ng cần thiết 8-| của lớp lắm :D (minh ko biết dùng Tiếng việt :">) ko có m là nhiều thứ ngổn ngang lắm :(
về sớm sơm đi ;;) t còn đc ăn bánh ;;)


t cũng chưa làm tí bài lí nào :"> đọc thì vẫn hiểu, nhg mới xem bài đấu tien trong SGK đã thấy ko làm được và ko muốn làm :"> thế là mình thôi luôn rồi :">




tối qua đi ngủ sớm, nghĩ là nửa đêm dậy lên đây xem điều hay :)) ai ngờ ngủ luôn một mạch đến sáng :"> bi h các bạn ko cho nói nữa rồi :( mình ko đc nói j nữa thật ah :(( mình là mình có nhiều điều muốn nói lắm đấy ;)) có nhiều thứ để nói thẳng nói thật lắm đấy ;;) hay để chửi luôn vào mặt nhau cũng đc ;;) trong lớp vs nhau nên chắc ko bị kiện lên BGH đâu nhờ 8-|hòa khí của lớp chắc cũng chỉ cần giữ ở mức vừa phải thôi nhờ ;;) còn hơn là ko nói đc xong suốt ngày nói xấu nhau :)) mặc dù mình sẽ ko làm thế :"> mình sẽ xả vs ai đó một lần cho hả giận thôi là mình sẽ bịt miệng mình lại ngay :)

các bạn thông cảm :)) mình ko đc nói ra nên mình bức xúc, lảm nhảm linh tinh :"> mình nói thế để ai có thắc mắc có thể gặp mình nói chuyện riêng cũng đc ;;) chứ nói nơi công cộng nó cũng ko hay cho lắm, mất hình tượng, mất hòa khí chung của lớp :"> còn hòa khí giữa hai ta thì chắc mấy hôm sau khi nói chuyện nó lại bt thôi :)) mong là đc nhu thế :)) còn ko muốn nói chuyện vì sợ mình ko hiểu, hay là sợ mất hòa khí, hay vì bất kì một lí do nào thì cũng có thể biết là mình có một ối lí do để chửi lại như cách bạn Tú đã nói trên đấy đấy :))

try to be nice :)


@hằng: chuyện ng khác mình ko bàn :">
còn vụ trại thì t nghe rõ ràng đêm hôm đấy, MC đọc là:
"đồng hạng xuất sắc: Toán, Lí, Trung"
"trại ấn tg nhất: Anh"
có thể cái chữ ấn tg nó đã nói lên là trại bọn mình chỉ đc cái làm dẽ chịu con mắt của BGK :) còn về nhg mặt khác thì nó cũng chả bằng ai :) nhg ít nhất thì giải đã nói thế rồi, nếu muốn rõ ràng thì cứ nói là trại khối mình ấn tg đi, còn trại của mấy khói kia là xuất sắc về các mặt đi :) và giải trại thì cứ trao cho mấy khối đấy :D mình cũng chỉ cần trại khối mình ấn tg là được rồi :) việc j cứ phải bớt lớp này ghép lớp kia, bớt giải này ghép giải kia :) bọn mình bức xúc là bức xúc thái độ của mọi ng vs cái giải của bọn mình, đặc biệt là cô Oanh :) nội tình bên trong mình ko hiểu, nhg mà đang nghĩ là mình đc giải, bụp một phát ng ta lờ giải của mình đi, bụp một phát ng ta bảo mình ko đc giải thì cậu thấy tn?! :) mà rõ ràng có phải mình tự vơ giải về mình đâu, mà đấy là do BTC công bố như thế chứ :)
dù sao cái trại nó cũng là một phần của khối :) nên MWC vẫn là cái quan trọng nhất :D còn giải trại thì đối vs mình, có cũng tốt, ko có cũng hơi buồn, nhg chẳng ảnh hg j :) mình chỉ mong mấy hôm nữa đừng có nói lớp Anh ko đc MWC là đc :)
________________________________







@Dx: :)) m ơi, bên topic CMSN mày nhầm rồi :)) là Trâm mà ;)) Tún vs Trâm là thắm thiết lắm ;))

Tún ơi, Happie bday nhớ :x
chúc bạn vẫn luôn thắm thiết vs trâm nhớ ;;)
chúc bạn luôn biết chăm lo cho các bạn gái lớp mình nhớ :">
chúc bạn luôn hát nhạc Trịnh vs mấy bài nhạc CM :"> nghe giọng bạn hát mình thấy rất thú vị :))
chúc bạn hôm nay nhận điểm thi SAT thật cao nhớ ;;) (Trâu lo sắp chết rồi :-ss)
chúc bạn vào đc Amherst hay colgate nhớ ;;) mình có niềm tin mãnh liệt là bạn rất hợp vs colgate :D còn amherst mình chả biết cái j cả :"> ngoài việc nó rank cao chót vót, ở một nơi rất hẻo lánh và rất khó vào 8-|
hoh, bạn còn cần j thì bạn tự nghĩ và tự chúc thay mặt mình nhớ :"> mình chỉ nghĩ ra có từng đấy thôi :"> có j bổ sung sau



từ h mình sẽ dùng chữ xanh cho hợp vs Dartmouth :"]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uầy, sao bạn Tú nhận nỗi dễ dàng thế. Đấu tranh đê. Chứi bới oánh lộn đê. Tớ cân hêt =))

Đùa chứ tớ cũng chả thấy cái kiểu của bạn Châu Hương là hấp dẫn gì =.= mấy bài trên đã bảo thôi rồi, bạn lại tương cho 1 bài dài dằng dặc, lắm từ nhiều ý, kiểu như tao bức xúc lắm, tao có nhiều cái để chửi lắm, nhưng mà thôi tao tử tế tao ko nói nữa =.= có gì thì cứ nói thẳng ra, có khi nhẹ nhõm hơn mà đỡ bức xúc hơn đấy =.=

Từ giờ các bạn rút kinh nghiệm, muốn xả stress thì kiểm những chỗ kín đáo riêng tư như bờ-nốc mà viết, chớ nên viết lên HAO ko lại ăn gạch :-j

(Mà viết lên blog có khi nào bị chửi là nói xấu sau lưng ko nhỉ :-??)
 
ô bạn chí hiền chưa đọc lại bài mình vừa edit rồi
bài tr'c mình xin lỗi là tr'c khi đọc bài bạn hương

mình là mình cũng giống bạn
đ thể ưa đc cái kiểu lấp lửng mà chém thẳng vào mặt như thế hô hô


chí hìn ơi mai mang vở văn mình mượn :">:">
 
Cậu ơi mình ko nói trại khối anh như thế nào hay ra sao cả. Vì mình hiểu bất cứ ai, khối nào khi đã bỏ công sức của mình để làm đều mong nhận lại đc cái j đây :">
Nhg mà trên tất cả, mình vẫn giũ tờ giấy đưa cho Mc cô Hoài Thanh - trưởng ban giám khảo châm trại viết.3 khối đồng hạng ko có Lí đâu cậu a :)
với lại mình nói rồi đây, khối lí chỉ đc trí tuệ và thông minh là sử dụng những ứng dụng của Vật lí như ánh sáng để làm trại thôi.
còn khối anh, vừa bước vào ban giám khảo bị choáng ngợp bởi cái không khí Hawai của các cậu. Thật tình mình cũng chưa đến xem nên cũng ko biết như thế nào, vì đây là lời của ban giám khảo.
cậu ơi, thật ra cũng là lỗi của Ban tổ chức đã ko có sự rõ ràng về tên giải, cái này đã đc ban giám khảo phê bình mình rồi, không phải do Pt hay j cả đâu.
đến thứ 2 tuần sau chúng mình phát tiền thưởng cũng như cúp, bằng khen, lúc đấy mới là công bố chính thức cậu ạ. cô Oanh thì cậu chấp làm j, vì chúng mình chưa bao h làm việc trực tiếp với cô Oanh cả. chỉ có nghe mắng là chủ yếu thôi.

Còn về chuyện của Pt, sức ép của ban tổ chức rất lớn, nhất là trưởng ban nội dung như Pt, các cậu thông cảm, stress là chuyện đương nhiên :) với lại bât cứ ai làm j cũng đều mong nhận đc 1 sự công nhận sự cố gắng của họ, dù chỉ là những từ đơn giản : " cảm ơn mày "
hehe, thôi mình cũng ko nói nhiều, chỉ mong các cậu đừng hiểu nhầm việc Ban tổ chức nhập nhằng giải này giải nọ hay hiểu nhầm ý của Pt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hương ạ :)) những bài mang cả tâm huyết mà tao viết nghiêm túc cũng k dài bằng những bài mang tính bình thường của mày đâu :)) mà trình nói mỉa của mày thì chưa cao bằng Chí Hiền, độ hay chưa bằng con Tống, lượng chữ lại quá nh`, thông tin bị lặp nên đọc mệt lắm :)) tao khẩn thiết yêu cầu mày viết ít chữ lại :))
ví dụ như bài trên của mày có thể viết ngắn lại như sau:
'dù con My đã bảo thôi nhưng mình còn nh` chuyện ức chế muốn nói. hẹn gặp riêng bạn trên Y!M hoặc trên lớp chứ nói trên đây mất hòa khí chung của lớp.'
>>> đấy thấy chưa xúc tích vãi hàng :))
mà nhân tiện, chuyện này kéo dài mấy hôm rồi ý, tao thấy k đáng đâu :)) đừng vì chưa nói đc câu nào mà lại bới nó lên như thế :)) những j cần nói tao thấy bài tao với con Tống là đủ rồi. như cái hồi xích mích với bọn trẻ ý, tao cũng có nói đc cho sướng miệng đâu thì bọn mày đã thôi rồi :)) hồi đấy tao cũng đâu có đi ném đá hội nghị :))
con Tú k hiểu chúng mình, thì nh` cái chúng mình cũng k hiểu con Tú :)) mà đã k hiểu nhau thì tốt nhất tất cả cùng im đi. thế là tốt nhất.
[mà nói thật thì chúng mình cũng k có hiểu nhau đâu Hương ạ]

thôi bài này của tao lại mang tiếng nói dài rồi. nếu có lỡ làm mày phật ý điều j thì có thể liên hệ với tao qua điện thoại, sms, Y!M, blog, PM trên HAO hay mai gặp mặt nói chuyện cũng đc :)) tao thành thực mong là mày đừng có rep bài tao bằng 1 bài dài ngoằng trên này :))
à mà bạn bảo nhìn mặt mình khó chịu nên mình recommend các cách contact không phải gặp mặt nha :))
 
Các cậu ơi, mình được trên 1900 rồi
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA \:d/\:d/
 
Cuối cùng tớ cũng đủ can đảm đọc hết mấy bài dài ngoằng từ đầu :))

Tớ thì ko đồng tình với bạn My đâu, có gì ko hiểu nhau thì nên giãi bày hết ra, có thể giận nhau 1 tí bây giờ, nhưng sau này nhìn lại thì sẽ thấy rất là có ý nghĩa, kiểu hồi đầy mình trẻ con quá, vân vân. Có thể hiểu thêm nhiều cái dở, cũng như điều hay của người khác mà mình (cố tình hoặc vô tình) ko thấy

Thế nên bức xúc gì thì nói hết ra, chứ đừng bảo thôi thôi éo nói nữa, rồi ngồi nhà nói xấu sau lưng, như thế đáng sợ lắm

Thấy tớ viết xúc tích chưa :>
 
ờ đúng đúng, có gì thì nói 1 trận cho ra hết đi chứ để bụng chỉ tự khổ mình thôi *gật gù gật gù* :))

ở, điểm cao vl ra í
 
Nói gì thì nói nhưng đề nghị các bạn giữ ko khí Hòa Nhã (in hoa), kẻo người ngoài người ta đánh giá khối anh suốt ngày đi bắt nạt trẻ con, trẻ con bỏ chạy thì về lôi nhau ra bắt nạt

(cái chính là mod del bài phí lắm =)))

Nhất là bạn Tú cần giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt nhá. Đ' là cái gì? Mie là cái gì /:)

Tối thiểu cũng phải lịch sự như tớ đây nè :>
 
:)) ờ công nhận là k hiểu nhau thì phải nói ra :)) k nên để bụng rồi nói xấu :))
nhưng cái tình hình là 1 số chuyện nói ra vẫn k hiểu (hoặc cố tình k hiểu) >>> cãi nhau và mất cái không khí HÒA NHÃ thì theo tao là từ đầu im đi là tốt hơn :))
[tao k có ám chỉ ai đâu nhá. đấy là tao rút ra theo kinh nghiệm bản thân :))]
 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, cũng như với sự nỗ lực ko biết mệt mỏi của Sir Chí Hiền, ứng cử viên cho Nobel Peace Prize tương lai, tao tin là ko có gì là ko hiểu được, as long as mọi người còn Hòa Nhã (in hoa) với nhau :))

Nói thật thì cãi nhau chỉ cãi nhau ở đây 1 vài hôm, rồi về nhà suy nghĩ, thể nào chả ra, ờ mình cũng có cái sai, ở mình cũng có cái đúng. Tất nhiên những đứa ngu dốt thì ko thể nghĩ được như thế, nhưng mà lớp mình sao có những đứa thế được :-j sau vài hôm là lại kul ngay mà. Còn hơn là từ giờ đến hết năm cứ thì thầm nói xấu nhau, thì tao buồn lắm :( (:-&)

Slogan của tao là Speak up and Speak out. Nghe hấp dẫn chưa. Vẫn còn 1 số cái, kiểu như ... everywhere ... everything nhưng có lẽ ko nên lôi ra ở đây kẻo mất không khí Hòa Nhã (in hoa)

Thân ^^
 
chí hiền mà nobel PEACE prize thì trời sập =))

nhân tiện tao nhận thấy lên lớp 12 lớp mình chửi bậy nhiều hơn hẳn :>
 
vầy chúng mình có nên mở hội nghị Speak up and Speak out với ng` chủ trì là Xơ Chí Hiền không ta =))
 
càng ngày CHí Hiền ăn nói càng có sức thuyết phục :))
Bố ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:x:x:x Sướng nhé:x:x Bố giỏi vãi cả ra ạ :x:x:x

@P:P ơi cậu tn?:D

tao bắt đầu thấy bọn mày ng cùng 1 lớp mà nói nhau chẳng bằng ng dưng nc lã rồi đấy. Đã bảo thôi là thôi rồi.
nói chung là đứa nào cũng có bức xúc chứ j`, con Tú lỡ hok kiềm chế lên đây nói thế thì cũng hok phải lắm chứ j`, con Trâu sau đấy đã bảo thôi rồi vẫn nói thì cũng là hok phải rồi chứ j`. THẾ LÀ HÒA , OK???
mình nghĩ là Tú cũng đã suy nghĩ lại rồi, còn con Trâu thì dù sao chuyện nó cũng qua rồi, sao phải làm thế này mất hết cả tình nghĩa đi.
bây h nói ra hết thế rồi còn muốn Speak up and Speak out cái khỉ j` nữa.

TAO ĐỀ NGHỊ SAU BÀI NÀY HOK ĐỨA NÀO NÓI J` CON TÚ VÀ CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI TRẠI NỮA.
ĐỀ NGHỊ MỌI NG TÔNT RỌNG VÀ LÀM THEO.

tao chỉ còn 1 điều rất muốn hét vào mặt cả khối ( indicating nhg~ bạn nào nghe đồn thổi lung tung và hok biết j`) một sự thật là TRẠI KHỐI ANH LÀM CHỈ MẤT 5 TRIỆU 3 TRĂM NGHÌN ĐỒNG THÔI, HOK PHẢI 10 TRIỆU.

ôi mẹ ơi vẽ bản đồ chán vl chán lắm chán lắm ý :((:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi ôi sao các bạn điểm cao thế =.=

buồn lắm í, mình sẽ đi về đâu đây??????


Chí Hiền lịch sự vật ah ;)) đang aim cái NPP có khác ;))


ah mà có ai hiểu mấy cái cô Tâm giảng k :(( ? bài trc' + bài này í?


mọi ng` đừng thế nữa mà, căng thẳng khó chịu lắm :D lớp mình rất vui mà :x


làm tn cho thoải mái nhất thì làm :)

----------

btw mình chưa có nick tất cả các bạn lớp mình.

bạn nào có thì hảo tâm cho mình với

xie xie :X
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên