===> Anh 1 Vô Đây <===

cảm ơn cậu rất nhiều.:))

nhưng cậu hok phải cũng đã rất vui vẻ vs cái ban tổ chức đấy sao? :))
hok phải là cũng đã về trại chụp ảnh vs mấy ng ban tổ chức sao?:))
hok phải là nhg~ ng còn lại khối mình, hok đc làm ban tổ chức như cậu, chuẩn bị những cái khác cho khối mình, để xong rồi đc most wanted cũng sung sướng cũng mát mày mát mặt vs mọi ng ah( hay là hok phải? :)) cái này m hok chắc)

cậu hok làm trại cậu làm ban tổ chức, môỗing làm một việc, có cái vui có cái buồn có cái ức chế, có đc có thiệt thòi, chả phải là ai thiệt hơn ai cả. Cậu hok đc ở lại vs trại mình cậu lại dc làm ban tổ chức, đc chỉ đạo đc thế này thế kia, cũng đc vui vẻ vs ban tổ chức, bọn mình chỉ vui vẻ chỉ làm vs ng khối mình thôi, thì cũng coi như là như nhau.kỉ niệm thì sau làn này chắc chắn là cậu cũng có cả đống mà.:)) cũng như cái hồi 2 năm trc ý, vs hội NHAT của cậu ý.:)) bọn mình nghe cậu kể nhiều thì cũng cứ vui cho cậu vui , chứ có ai liên quan có ai nằm trong cái kỉ niệm đấy đâu:)) Cậu đã ở trong ban tổ chức, đã cùng mọi ng trong đấy làm từ đầu, thì cũng sẽ có nhg cái kỉ niệm đấy. Chẳng ai được chọn để ở hai chỗ cùng một lúc cả. Cậu có thấy cậu tham quá hok :))Bọn mình cũng dâu thể nào có đc nhg~ cái kỉ niệm vs NHAT 2 lần mà cậu có. Mỗi ng một hoàn cảnh thôi.
cậu đứng ra lo mấy cái kia cho khối bọn mình rất là biết ơn, nhg bọn mình lúc bầu cho cậu vào BCH đoàn ở lớp, rồi đến lúc lên BCH đoàn trg, cũng chỉ mong có ng giúp đỡ lo cho khối mình như thế cho khối mình đỡ thiệt thòi, cậu phải làm nhiều hơn tí thật, nhg cậu cũng nhận đc nhg~ cái nhất định mà. và bọn mình cũng vẫn đang rất biết ơn cậu đây thôi.:)
cậu có bức xúc thì cũng đừng có nói thế này, làm mọi ng mất vui. Và cậu cũng nên biết là chẳng ai đc sướng từ đầu đến cuối ở đây cả, và cũng chẳng ai chỉ khổ mà hok có lợi hết.Kể cả cậu kể cả lớp mình hay khối mình. Và thế nên chúng mình mới là một ,cậu hiểu hok???

còn chuyện giải trại vì cậu hok trực tiếp làm nên cậu hok thấy cần thiết cái giải đấy thôi, chứ như nhg~ ng trong khối mình, lớp mình và personally là mình thật sự thấy cái giải đấy rất có ý nghĩa.Nhg hok đc thì thôi.:D

mình biết cậu nhiều bức xúc. Bọn mình ai cũng đang có những bức xúc nhất định.chẳng qua là quên đi để vui chung cùng tất cả thôi. Nên cậu đừng làm thế này.Mọi ng chẳng có lỗi j` vs cậu hết. Cậu bình tĩnh nghĩ lại đi:D

btw mình còn ít ảnh chụp hơn cậu :Dcon trâu thì hình như còn hok có cái nào.=.=

@P: cậu ơi cái ảnh mình vs cậu Vân chụp cho ở nhà Bò xóa rồi ah :(( hiếm hoi mới có mình vs cậu chụp chung :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi vẫn đang vui mà. tiết kiệm lời đi ^^


ôiii biết thế mình ở lại :( thế là chẳng có cái ảnh nào với mn rồi :( đc cái lúc lượn ra lượn vào cái trại thấy rất sung sướng :x nó đẹpppppp thật í :x
mà đứng gần sân khấu cũng có mùi xăng giống ở trại mình đấy :-s
:-??
 
thế ah` :))
may mà hôm đấy mình nấu nướng( thậm chí cả đốt bếp nướng dứa) mà hok làm sao nhé:)) lúc đấy hi vọng cái đống xăng từ trưa nó bay hơi hết rồi:))

dù sao thì tao vẫn vui :D:)
whatever comes We're still most wanted.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các cậu ơi, mình thật sự ko muốn chen ngang đâu.
nhưng các cậu chắc hẳn nên biết:
Giải TRẠI khiến ng xem dễ chịu NHẤT là Anh
GIải TRẠI TRÍ TUỆ & Ý TƯỞNG tốt nhất thì là Lý
đấy là nguyên văn lời Ban giám khảo chấm trại
dù thế nào thì các cậu vẫn là MWC
vì sao như thế, vì các cậu là sự kết hợp đồng đều của tài năng và trại.
các cậu cũng nên thông cảm cho pt vì nó cũng chịu nhiều áp lực từ các thầy cô. vì các thầy cô muốn chia đều giải. vì đây là ct của học sinh, mang tính chất học sinh nên vui là chính mà. dù sao thì với tất cả mọi ng, khối Anh rất tuyệt. các cậu yên tâm nhá :X
 
chị My: cô Hạnh dạy hóa ấy ạ :-B sao lại mua pizza cho cô?? đừng mua!!! :-B
 
thôi cũng k expect anyone to understand :))

chỉ có điều là 2 trại anh-lý xếp ngang nhau, nên cũng đừng bảo ng khối khác "gen ăn tức ở" hay thế nào
người ta đánh giá
 
hm, mỗi người nhìn ngày hôm ấy từ nhiều hướng khác nhau thôi, mấy cái ở trang trước chị tú cũng đâu kể ra để mọi ng credit, ko thể nêu cụ thể từng cá nhân để cảm ơn nên ai cũng "cám ơn tất cả mọi ng", "yêu tất cả mọi ng" còn gì? Chill! :D

@tống: hơ có cái đấy à? :-s có phải lúc vắt cam ko? :)) hình như lúc í cậu kêu xấu nên anh vân xóa rồi :)) btw mình vẫn chưa up hết ảnh trong cam lên đâu :D có ai muốn chiêm ngưỡng nhà vệ sinh nhà em bò ko để up :))

mà hóa thì làm sao mà phải chuẩn bị pizza ạ? :))

sử vẽ gấp đôi hay gấp rưỡi? :-s hôm nay ra hàng photo gặp mấy bạn cũng học cô dung bảo cô thấy A4 ko vừa gấp đôi nên cho vẽ gấp rưỡi :-s

p/s: chimp giỏi vật từ h mọi ng vào link chimp post í nhớ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi cũng k expect anyone to understand :))

chỉ có điều là 2 trại anh-lý xếp ngang nhau, nên cũng đừng bảo ng khối khác "gen ăn tức ở" hay thế nào
người ta đánh giá

mình có nói j đến khối lý đâu mà ng` ta đánh giá :))
nếu cậu chịu khó đi đọc 1 số topic quanh HAO như mình thì cậu sẽ hiểu cái từ mà mình dùng :))
à mà k biết cậu có để ý là hôm t2 cả sáng lẫn chiều cô Oanh đều lờ tịt cái MWC đi không :))

còn cái chuyện cậu cố gắng với cái NHAT này thì ai chả biết :))
nhưng k phải là ai biết cũng nói ra :)) và k phải ai nói ra cũng nói với cậu :))
cậu làm NHAT là vì cái j? vì cậu muốn làm, cậu muốn đóng góp cho trường, vì nó là 1 truyền thống của Ams... hay là vì cậu muốn mọi ng` khen cậu? caí này thì cậu tự biết rõ nhất, đúng không?
 
Xời ơi =.= các bạn sao nhiều chữ thế =.= xong rồi thì thôi, tập trung vào học tập đê, theo tớ thì cái gì nó qua rồi thì kệ *** nó, chúng ta sống là phải hướng đến tương lai chứ đâu phải là quay về quá khứ nhểy

Giải thì ai chả muốn, nhưng mà ai cũng muốn hết thì móc đâu ra lắm giải thế. Cho nên có người được có người ko, có người chả được miếng nào.

Còn những cái mình làm cho người khác, dù nhỏ dù to, thì mình làm để cho mình shướng chứ đâu phải để người khác cám ơn :-j
(anyway, thanx btc, including u, txú, for such a wonderful night)

Sướng chưa :))

Mà nói thật, cái trại lớp mình cũng chả đặc sắc quá đâu =.= cho nên cũng chả nên tiếc gì nhiều. Các bạn bỏ công, bỏ tiền chẳng lẽ các khối khác thì trại nó mọc từ dưới đất lên à?

Ẹt, sao chữ mother nó tự sửa thành 3 sao thế =.= m i e
 
Chỉnh sửa lần cuối:
+ chí hiền: t đã đc nge kể truyền thuyết a chí bán miếg dứa nướg rơi dưới đất cho các bạn và discount 1k =))

+
ko ai nhắc đến mình cảm ơn đứng ra tổ chức chương trình cho các bạn để được vui vẻ nhé
mình nghĩ nếu có cảm ơn thì nên cảm ơn gần 80 (or so) người BAN TỔ CHỨC chứ khôg phải là cảm ơn cậu ĐỨG RA TỔ CHỨC pt ạ :))

mình ko đi đc trại nào nhé, ko được chụp với trại với mọi người 1 tí nào nhé
hài qá đi. ho ho.
 
gấp rưỡi shin ah.
up nốt ảnh đi :D mình đc nghe kể về bathroom nhà bò rồi nhưng muốn nhìn tận mắt cơ :))
tiếc quá lúc đấy ko đc ở lại =((
 
cái j` cơ? gấp rưỡi ah'>__< photo gấp đôi mua giấy 3 mất rồi =.=
@Hằng: khối anh có ai nói ng khối khác ghen ăn tức ở hay j` đâu:D.

@P: thế chúng mình hok có cái ảnh nào sao =((:(( mình tiếc lắm:((
 
errr....
sao đang vui vẻ tự nhiên lại thế này rồi o_@
tự nhiên con tú xả ra 1 tràng rồi mọi người xúm vào nói ghê thế
từ vị trí của một người chắc chắn k thể hiểu đc tất cả những gì người khác cảm nhận, uh thì nó sướng vì có 2 lần NHAT đáng nhớ, nó tí tởn với BTC nhưng tao biết rõ trong suốt thời gian từ hè cho đến NHAT nó đã stressed như thê nào, từ chuyện tài trợ đến các thứ, đến mức gần như cuộc sống nó xoay quanh NHAT. Và tao cũng chắc là nó làm không phải chỉ để cho người khác nói câu cảm ơn, ý nó trong bài post kia cũng ko phải "ơ tao làm đấy cám ơn tao đi =)", ko nên exaggerate là nó muốn nghe mn khen ngợi cho sướng. Tao cũng có thể hiểu đc phần nào cái cảm giác excluded đấy, vì tao cũng tiếc vl í chứ :)) Có thể mn khó chịu cái giọng nhé nhé của nó nữa hah nghe bựa thật nhưng thông cảm cho nhau 1 tí được ko? :)

xl tự nhiên lắm mồm quá :))..dạo này cảm giác như mình là người ngoài rồi ấy...am I still an A1er?

anyway, thực ra đầu tiên mình chỉ muốn post 1 câu là: EM BÒ MẶC VÁY XINH THẾ :o:o:o
 
=.= các bạn kiệm lời chút đê =.= ko liên wan đến mình thì đừng vào í kiến =.=

Cứ vui vẻ xong rồi thì ngồi bới móc nhau ra chửi
 
sao lại lung tung thế này???
chẳng có đứa nào là hok liên quan vs người ngoài cuộc cả. Con Dx hâm.
còn chuyện con Tú thì chả ai muốn xúm vào nói nó, tại nó nói mà chả nghĩ đến cảm nhận ng khác, nói theo kiểu nó là "chả hiểu cho ng khác", làm ai cũng bức xúc nên mới thành như thế. Nó muốn mọi ng hiểu nhg chẳng hiểu ng khác, nói ra những câu thế kia đụng chạm quá thì ra thế này thôi. Mày hiểu nó stressed, cũng nên biết là bọn tao cũng đã và đang rất stressed. Nhg mọi ng đã bỏ qua hết để vui vì nhg j` chúng mình cùng tạo ra thì nó cũng nên làm thế, hok nên lên đây nói thế này.

còn bây h nói xong rồi, thì thôi. Hok có cãi nhau nhiều j` hết.
Đến lớp vẫn vui vẻ mà. Mọi ng vẫn là một, trong đấy có mày Dx ạ. Hok đứa nào buồn hay wonder về chuyện này nữa nhé:)
nhớ mày vs con Pô quá đi ý chứ. Mà tháng 12 con CLMai cũng về đấy :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên