===> Anh 1 Vô Đây <===


Aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa




Muốn hét lên 100 lần ý \:D/
Trại khối mình đúng là có rất nhiều điều để kể, nhưng không thể kể hết được . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Sướng quá
Cả ngày hôm nay mình cứ tự cười như con điên í:D
Từ 1 con không biết pha cooktail nhảy vào pha như đúng rồi, shake loạn lên mà vẫn có người mua:)) đến đoạn bán coca 8k->10k-> chị Ngân Hà với chị Hạnh nhầm nên lại lên đến 15k. :)) hai chị ngồi súc đá chuyện nghiệp cực :)) Rồi em bé bê cả chai nước to đến:)) bạn Huy Anh bê đá :D. Ly:D, rồi Linh:D eo 2 người thực sự là người khối anh rồi đấy, Tống mặc váy cute dã man:x , em My bảo anh che để còn làm đá bào=))=)). ........chết rồi tay cứ rung rung không viết được . ....... Sướng quá đi mất
Rồi em P thu tiền như điên:)), con Hằng đến cuối buổi còn bán nước lọc với giá cắt cổ. =)) Cả Cẩm Vân nữa, khoai ngon kinh khủng :D Huyền Anh nữa, cắt sandwich đẹp hết ý luôn, mặc váy cũng xinh hết ý nữa :x
Cả các em đi phe sandwich nữa chứ:x Em ý vừa xinh, vừa ngaon ạ:x. Các em khối mình cứ hỏi chị ơi có giảm giá không. :D À, em béo béo yêu yêu nhảy hawaii :x Đúng là sinh ra để nhảy hawaii. :x
À, còn cả các bạn đến mua hàng nữa:x. Có cái thầy mua cho mình bao nhiêu, cả cái em j` xinh xinh khối mình í, mua cooktail mấy lần liền, có cả bạn Tiệp của chị Tú :)):)):)) em xin lỗi. Nhiều thứ để nói quá. Không nhớ hết được. Chết rồi . Còn bao nhiều ngừoi làm trại nữa, con Trâu, anh Hà, các em 10 anh1, 11 anh1, 11 anh2, các bạn a2 nữa. Bạn Tún, bạn Duy với bạn Hùng ngồi nướng dứa :D Trông cute cực :D
a`, chúng mình đã chụp ảnh được với anh Josh , em P còn chụp ảnh được với bạn Be nữa chứ :D\:D/
Vui dã man ạ. Đây là most wanted đáng nhớ nhất đấy.


Mình yêu tất cả các bạn,
yêu khối anh ghê gớm :x:x:x:x:x:x




Còn nhiều người, nhiều người nữa. Mình sẽ nhớ mãi luôn :D Yêu khối anh quá :x:x:x:x:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tất cả những điều trên chứng tỏ:
nếu năm nay k apply đc + trượt đại học chúng mình có thể đi bán trà sữa ở cổng trường :x:x:x đặc biệt là anh Vân đã quá chuyên nghiệp với vụ shake =))


P ơi post ảnh đi :x hay k thì share cho chị trc cũng đc ;;)
 
phê bình chimp bỏ đi chơi [-x để anh vân ở lại shake điên loạn =))

anh vân lại còn "đã chụp ảnh đc vs anh josh" ;))

ủ ôi vẫn còn nhớ lúc tài năng khối Anh, chiếu clip xong có mấy thằng, à quên mấy bạn :"> :x vừa lầm lũi bỏ đi vừa nói "hay ko đỡ được" :)) :x :x :x và lúc 1 em lớp nào đó mếu máo 1 lần bê cái đĩa cánh gà 1 lần bê 2 chai chinsu đi đổi lấy nước lọc =)) và lúc cuối giờ bị đau bụng do ăn tạp =))

công nhận hội hè là lạm phát tởm lợm =))

trại khối mình là rực rỡ nhất í!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chụp ảnh đẹp vl luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

có ai nói vs mẹ dung mình làm phong cách hawaii chưa =))

đang up ảnh, mọi ng cứ bình tĩnh ;)) cái nào cũng spakling như nhau mà còn lẫn rất nhiều ảnh của em bé và action nên tốn rất nhiều thời gian chọn lọc các ảnh up trước :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:((:((:((:(( wish i was there.......:(( aaaaaaaa hà hà hà hu hu hu hu hự hự ư ư T________________________________________T
 
'lầm lũi bỏ đi' là sao :-?



nhưng mà công nhận các em lớp 10 làm tài năng hay vãi :x
mà kiểu như đúng đến lúc khối mình thì loa tốt nhất :x hát nghe to vãi chưởng :))
em QA piano hay :x tạo được khoảng lặng trc cao trào :x
đánh chuẩn hơn bạn Hà Pháp nhiều :))
 
thì là các bạn khối khác xem xong chán quá ko xem nữa vì ko xem cũng biết kq rồi chứ sao ;))

mà fairplay tí, ko nên chê bôi ai :-j
 
và lúc 1 em lớp nào đó mếu máo 1 lần bê cái đĩa cánh gà 1 lần bê 2 chai chinsu đi đổi lấy nước lọc=))
thế có đổi cho em ý không =))=))=))


ôi hqua cả tối dính ở trại chả xem đc tài năng khối nào trừ khối mình =(( hi vọng bọn nó có làm đĩa =((
 
MOST WANTED CLASS!!!!!!!
TRẠI KHỐI CHUYÊN ẤN TƯỢNG NHẤT!!!!!!!!!
WE DID IT!!!! WE FINALLY DID IT!!!!!!
EVERYBODY ROCKS!!!!!!


hoho ;;) cái trại ;;) mình tốn công bắt lão làm ánh sáng đến 2 lần 8-| thế là cái trại nó mới sáng được thế ;;)
mà trại bon mình là trại khối chuyên đẹp nhất, ấn tượng nhất :x và thủ công nhất :)) tao thề :)) mọi thừ đều thật thủ công ý :)) đến cái giá đựng menu chúng mình còn phải dùng tre thừa vs dây thép buộc lại vs nhau 8-} nó cứ nghiêng ngả, nhg vấn khó đổ 8-} thật là phục mình quá đi :> 8-> may sao sau đấy ta đã tìm ra chỗ buộc menu :)) nên ko cần dùng đến cái giá dặt dẹo đấy nữa :))
công của mình vs Hà vs Trê vs mấy em gái 11A2 cả buổi chiều 8-| đẹp lung linh dã man 8-> mấy cái xốp các em ý vẽ cute khủng khiếp ạ :x lại còn chong chóng vs mấy đồ hàng mã treo ở cổng nữa :)) ờ cả cái hố cát, cái ghế, vòng hoa :x rồi đạo diễn vụ hula vs free hugs BGK :)) cái bài trong Lilo n Stich yêu nhờ :x
chỉ ức chế mầy thằng con zai =.= các bạn đi mua đồ, make up trong khi mình bẩn thỉu ngồi dựng trại 8-| X(


cái clip, mặc dù mình ko thik từ đoạn SAT đến đoạn em QA cho lắm =.= nhg nó vừa nhẹ nhàng vừa sôi nổi mà vấn để lại ấn tượng trong mọi ng ;;) :x khối mình là thế mà :x
it's not who we are underneath, it's wat we do that defines us :x quá chuẩn luôn :x
engliz class rocks :x
talent show :x các em lớp 10 yêu dã man :x luyên tập và thực hiện rất công phu và chăm chỉ :x mấy bài hát quá ý nghĩa luôn ý :x mặc dù mọi thứ nhẹ nhàng (mình thik nó sôi nổi hơn tí) nhg thực sự là các em làm rất tốt :x u rocked!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bài piano của em QA đạt chuẩn rồi :x chọn bài khéo lắm em ạ :)) dễ biểu đạt cảm xúc mà ko khó đánh :x chỉ tội nó hơi buồn :(


mà khối mình ngày hôm qua mới rõ tinh thần khối anh nhớ ;;) cứ lcus nào đến tên khối mình là lúc đấy cả trg ầm ầm hết cả lên :)) toàn một lũ mồm to hét vs nhau :)) bọn mnhf hét khản cả cổ :))

tóm lại là WE ROCK!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LOVE YA ALL, ENGLIZ CLASS!!!!!!!!!!!!!!!


bi h thấy thật tự hào về bản thân :> mới đi học hôm t6, chả biết cái j lại cái j =.= thế mà hôm qua ngồi dựng trại như đúng rồi :)) lại còn đi bê bê tông, cột dây thép, bê bàn, làm cột, ... blah blah blah cái j cũng đến tay mình :> ôi tự hào quá đi ý :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị My chả kể em đi lấy nước cầm tiền trông đồ rồi chặt chém cùng vụ nc' lọc gì cả :-w
 
@Trâu: nghe kể lại cái vụ bêtông của mày mà tao thấy vô cùng sợ hãi :-ss
à mà mày quên 1 thứ rồi ;))
trại khối mình còn là cái trại DỄ CHÁY nhất=)) toàn tre nữa, lá khô, xốp và chưa kể xăng rơi rớt rất nh` quanh khu vực trại :-ss
lúc bọn lớp Tin đốt cái biển trại tao cứ sợ tàn mà nó bay qua chỗ trại mình thì...8-}=))


@Vet: ơ hôm qua chị ôm hôm thắm thiết cám ơn em rồi còn j =((
 
mà t quên mất :)) tiền hôm qua thu về là 4 tr 4 tram 4 mươi 4 ngàn ;;)
4.444.000 ;;) chính xác luôn :x số đẹp dã man :x
 
uh` chị yêu em lắm Vet ạ:x:x:x

ai cũng kể lể mà quên hok tuyên dương cảm tạ em Vet nhỉ:x:x
bố ơi con cũng yêu bố lắm yêu PLinh lắm yêu Ly lắm yêu tất cả mọi ng ý.:x:x
thế là vẫn lãi được, mặc dù còn rất nhiều đồ thừa:))

@Trâu: mày đừng nói thế:)) dù sao các e + các bạn trai cũng đã giúp lợp lá + buộc dây thép rồi. Ng làm việc này ng làm việc khác chứ, ai bảo lớp mình phụ trách phần trại nên mới phải quán xuyến hết.Hok có mọi ng còn lâu mình mới ra được cái trại như thế:))
chỉ có điều đc giải rồi là chả ai biết j` hơn nữa, sáng nay để 4 đứa 8h mò dậy mà dọn dẹp hết cái đống hqua vì sợ bị tước mất giải. Toàn tre nứa cát gạch. Tre nứa bê lên lớp mình rồi đấy, mai đi xử lý.nặg chết ng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi bị điểm 4 toán là nó có điềm cả đấy =)) thế nó mới ra đc cái số tiền kia chứ :x =))

mà chặt chém toàn nc lọc 5k với chả coke 15k thì kiểu j mà chả lãi=))=))=))
vụ này chém còn kinh hơn hồi Free Hugs 8-}

hế hế em Vet như kiểu dân Anh rồi ý nhở ;)) có khi hqua Vet ở trại mình nh` hơn cả trại Sinh ý ;))



 
mà đồ thừa thì về sau giải quyểt thế nào hả mọi người?

mà mai có fải nộp cái bản đồ liên minh châu âu k?
cái bản đồ í là vẽ vào giấy a4 đúng k?

CHEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!! \:D/
 
ôi :)) trại dễ cháy nhất :))
bọn mình còn phải làm một cái đơn xin cô Oanh cho dựng trại vì trại dễ cháy mà :))

tổ sư đứa nào dám kêu cái trại thủ công đấy tốn hơn 10tr X-(
ai nhìn thấy bọn mình lợp mái lúc buổi sáng, ngồi vật lộn cả buổi chiều mà vẫn nói là 10tr đc thì t cũng phục 8-|

ờ thế là kinh doanh có lãi hả ;;) tốt ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
rất uất ức vụ nhất trại hok có bằng khen nhé.
uh` 4 đ toán :x:x=))


hả hả mai nộp lược đồ sử ah':-ss
 
nhưng mà nhìn buổi tối thì bảo 20tr tao cũng thấy đáng ý :x:x:x



tao nghĩ là tiền bán hqua + giải + tiền thu còn thừa chắc k đủ bù đâu :|
nhưng mà thế là cũng quá tốt rồi :)) còn hơn là nh` khối khác bỏ ra nh` hơn và k thu lại đc nh` như vầy :))



bản đồ liên minh châu Âu là cái j thế :|
 
hoh, vì buổi tối làm sao nhìn được cái mái chúng ta lợp tn :)) đứa nào nhìn rõ được cái mái thì sẽ hiểu :)) trước khi chấm trại, có một tấm lá suýt rơi xuống :)) =)) :"> may mà lúc BGK vào nó ko rơi :"> :))

tính tiền bù trại thì chắc chán ko bù đc rồi :)) chỉ có lãi nhg mặt hàng ăn uống thôi :)) chứ chả có trại lớp nào bù lỗ được đâu :)) dù có được giải hay ko, kinh doanh tn :)) nhg mấy món đồ ăn đáng lẽ bán được nhiều hơn tí có phải tốt ko :(



mà mai phải nộp sử thật ah 8-| khất có đc ko 8-|
:-ss mình tưởng cô cho 1 tuần, nghĩa là thứ 6 mới phải nộp =.=
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mà tao k hiểu đc tại sao năm nay trông 4 ô tự dưng nó rộng rãi thế :)) chả bù với lần trc chen chúc :))
ờ may mà hôm qua k có cái j rơi xuống =)) cái lớp mái cuối cùng là phủ lên thôi chứ có buộc biếc j đâu =))
hôm qua trại mình rào kín như vầy - tức là đường cho khách vào là rất hạn chế :)) vậy mà vẫn chém đc như vầy chứng tỏ là chúng ta quá là HOOOOOOOOTTTT ý :x:x:x


mai làm ơn đừng ai nộp cái sử nhá :-ss mình còn chưa biết nó là cái j :-ss
 
Back
Bên trên