===> Anh 1 Vô Đây <===

đúng đúng ngất xỉu để lên báo dọa thầy 1 mẻ :))

mà theo nguồn tin từ anh vân <tức cô Lan Anh> thì ko phải kt chuyên gì đó vào t4 nữa đâu, lấy 2 bài kt vừa rồi luôn :D

toán bài sgk cũng còn chả làm đc í, 8-| có nên bảo ban phụ huynh đến nhà thầy.... chứ tương lai 5 phẩy thế này thì :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nghe bạn chị học a2 0508 bảo thầy liêm chính lắm :-ss mà đầu năm nó bảo nó đc 8.0 toán (con này học trâu dã man) mình còn ngồi chẹp chẹp miệng... đến bây h mới biết 8.0 toán nó vl ra làm sao... ai za :|
 
Chị bảo
Có vở ghi nào cô chấm không nhỉ?
cô có chấm vở ghi văn không?
cô GDCD có chấm vở ghi GDCD không?
cô Lý có chấm vở ghi Lý không?
Cô địa có chấm vở ghi Địa không?
thầy Công nghệ có chấm vở ghi CN không?
Cô hóa có chấm vở ghi hóa không?

Cả tao hỏi rồi không nộp graded paper là bài kt toán được đâu, phải là paper cơ.
 
Fake suicide ghê lắm =.= nhỡ thật thì sẽ có nhiều cái vô cùng là hấp dẫn. Cho nên tao ko xung phong đâu =.=

Còn chuyện xỉu thì tao khuyến khích :x lúc đấy tao sẽ lấy cớ khiêng xuống phòng y tế để về :x rất là tuyệt vời.


Tao kể chuyện lớp mình với mấy thằng hóa 1. Chúng nó bảo là, lớp cũng phải thông cảm cho giáo viên. "Có cái lớp quái gì mà đi học chả đủ bao h, thỉnh thoảng thì còn có 8,9 đứa, rồi trong lớp chả học tập hăng hái gì cả, toàn ngồi sat với toefl với lại xem truyện tranh. Hôm nào kiểm tra mới đủ, học bình thường thì chỉ chăm chăm bùng. Ai cũng làm như thể bay đến nơi rồi. Như thế mà giáo viên ko khó chịu hơi phí."

Vì thế đề nghị các bạn tự giác kiểm điểm bản thân :))
 
nhưng thầy cũng có quan tâm đến lớp mình đâu, toàn chìm trong thế giới của riêng thầy í :)) thầy khó chịu thật thì thầy phải nói ra như cô Sinh cô Địa chứ :))
 
ôi *** :x bạn nào lớp hóa phát biểu hay thế cho mình hỏi thăm cái :x lớp mình quá ngoan so với các khóa anh1 trc đấy chứ ;))
mà có mỗi mày với thằng dớ là dám đọc truyện với cả học toán trong h thầy và bùng nữa chứ đứa nào dám đâu /:) tự đi mà kiểm điểm /:)


@P: chị sẽ 4.5 :x:x:x
@chị Ngân Hà: ôi công nhận 8.0 toán thì đúng là quái vật :-ss
nhưng bọn anh2 năm nay nếu học trâu thì chắc vẫn đc :)) đề dễ hơn nh` mà ;))
@chị Dô: có những môn sau chắc chắn chấm vở : văn (cuối kì mới chấm), gdcd (đột xuất), hóa (cuối kì) :))
mấy cái còn lại chưa đc confirm :))
 
cô chấm vở ghi văn hay soạn văn hả em? ghi GDCD hay soạn GDCD? ghi hóa hay bài tập hóa :">:">
 
bổ sung:
- văn: thường chấm soạn văn. ít để ý vở ghi. vở soạn cố gắng viết 2 trang đầu & cuối sạch đẹp, rõ ràng, nhiều chữ. cả năm ngoái (2hk luôn), em chỉ soạn tổng cộng 8 bài (cho số nó đẹp :x). 10.
- hoá: viết càng nhiều càng ít. thậm chí trước khi thi hk sẽ bị bắt làm lại 1 cơ số bt. chúng ta ko đc phép làm lại trong đầu or nháp mà TRÌNH BÀY LẠI TOÀN BỘ KO SÓT CHỮ NÀO VÀO VỞ. tuy nhiên cái việc đấy chả đáng làm lắm :)) lớp 10 em ko làm vẫn đc 10. lớp 11 mới làm 1 nửa, đc 9. same difference.
- gdcd: same as hoá. nhưng ko có trò viết lại.




vấn đề toán học. ban phụ huynh đã can thiệp 2 lần rồi. bọn m ko biết thật àh :|
kq sơ bộ là t7 vừa rồi bọn m ko phải làm bài kt đại. nhưng unexpected turn là nó chuyển từ bài 15' t7 vừa rồi sang 45' t7 tới 8-|
btw, ý tưởng xin chuyển gv sucks big time. think 'bout it.
 
tao thấy hoãn kt đc cái ích lợi j đâu :|
nên có những đề xuất :|
1-bỏ bài kt hôm nọ :|
2-bài kt tới nên cho đề ở trình độ mà thầy ra đề cho anh2 :|


đơn giản thế thôi :>
ờ công nhận vào năm 12 khó chuyển gv lắm :|
mà k chuyển đc thì ăn chốt :|
 
sao hok ai đề xuất việc đi xin xỏ cô Thủy điểm văn đi là vừa :))
đổi giáo viên ah`, bỏ bài kt ah`?nghĩ thầy là ai =)

he^he^
 
xin điểm văn có ích lợi j khi mà toán chưa chắc đc 5' cơ chứ /:)
văn mà có 9' cũng thế cả thôi /:)
 
vậy thì chấp nhận + REAL suicide :))
nói thế thôi chứ lớp mình làm bài xong thì lúc đầu cứ thấy kêu thế, đến lúc trả bài số ng bị dưới trung bình thường chả đáng mấy:)) Hồi Trung vs Bình cứ kêu giời kêu đất xong đến bây h nhắc lại thì lại thấy bảo là" hồi đấy điểm cũng đâu đến nỗi đâu, cao phết mà " :)) wth

hêhhêh
 
thế hồi đấy có bài nào có 4 câu và chỉ làm đc 1 câu k hả =))


đừng có áp dụng những quy tắc bt cho thầy Quang :))
bài lần trc trông thế thôi chứ cũng có kha khá ng` bị 5đ trở xuống đấy :))
 
hok có như thế, chỉ có là 2 câu cho bài làm 15', trong đấy 1 câu sai và 1 câu chưa làm đc đến 1/2 thôi:)) TH của thầy Trung đấy.
hêh hêh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói chung nói chung thì là mình thấy vô vọng lắm :(
hôm làm đc 1/4 câu xong mình còn phởn phơ mình cứ băn khoăn mãi là cái tâm lý khó hiểu í từ đâu ra???

đầu óc bây h của mình chỉ có nhat :|

à mà mình thấy ý kiến của chí hiền rất đúng
cả lớp mình nên xem lại đi :| chứ cứ thế này thì các thầy cô ghét chết :|:|:|
mình xin hứa là mình chỉ hư nốt tuần này thôi :| (chắc là chỉ thứ7 thôi :(()
 
nhìn chung là lớp mình nói chuyện hơi bị nh` :))
nh` khi hơi quá đà :|
như cái đoạn đầu tiết toán hôm nọ ý :|
cứ ầm ầm cả lên :|
làm bạn Hương phải làm theo gợi ý của mình ;))



nhìn chung là các bạn nên hạn chế bùng học tập thể :)) ai bùng thì cũng đừng có rủ ng` khác theo :| mà nhìn ng` khác bùng thì cũng đừng có học tập :| chỉ nên bùng khi k còn lựa chọn nào khác ;))


ngoài ra nên hạn chế làm việc riêng trong những tiết quan trọng như toán, lí, hóa :)) việc riêng ở đây bao gồm bài tập môn khác, đọc truyện, học SAT, PS và ngủ =))




chúng mình cần đặc biệt hạn chế vấn đề đi học muộn ;))
mà ai đã đi muộn môn địa thì nên nghỉ luôn ở nhà đi :)) để đầu h còn báo là có phép :))






trên đây là 1 số ý kiến của mình về vấn đề trật tự lớp học =))





năm nay ai có bị điểm kém toán và ức chế đến đâu thì cũng đừng có vứt bài đi :))
chúng ta cần có bằng chứng để:
1- cho cô CN xem :))
2- nộp graded paper :x
3- làm công trình nghiên cứu mai sau :>
 
đấy là vấn đề chung cho các môn :))



bùng môn toán thì chỉ có Chí Hiền với Dớ thôi :))
mà cũng khá ít mà :|
nói chung ai mà dám bùng :|
(trừ 2 hôm tuần trc :">=)))
 
Back
Bên trên