===> Anh 1 Vô Đây <===

t2: văn x 3, GDCDD, sử
t3: toán x2, Công nghệ, anh x2
t4: hóa x 2, anh+ anh x2 ( đội tuyển =) ).chiều td x2 + tin x2
t5: văn x2, Lý, Anh, SInh.
t6: lý x2, sử, toán x2.
t7: địa, sinh, anh x2, toán.


váy ngắn kìa =.= thik thế +__+
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chị viết thiếu cái tiết Anh hôm t4 hay là nhà trg nhân đạo bỏ bớt cho chúng mình 1 tiết thế :|
 
học phòng 2 trăm bao nhiêu đấy đúng k :-?
thế thì trong lúc chuyển phòng vẫn bỏ chạy đc mà B-) như chúng mình vẫn thường làm ý :>
 
hê lô hê lô :x
mình báo với bạn phương tú là mình nhận đc EMAIL trong hotmail rồi nhá :x lúc nào rảnh mình sẽ rep :>
tối nay mình vừa đc celebrate moon festival =)) eo bọn nó hào hứng cực í, còn đem cả đèn lồng với nến với bánh nướng từ hongkong sang. Ah có bạn Hà Việt làm MC nhá =))=))=)) và bạn í tuyên bố muốn date em Chi 10Hoa' 1 :>
mấy hôm nay thời tiết rất đẹp mình rất fởn :x
các bạn ăn trung thu ở nhà tnao`?:>
 
HVịt ở cùng chỗ mày àh? *mặt ngu*

uầy ava mày xinh thật í. nhưng là xinh kiểu mấy em tự sướng trên blog í :-ss mày mới mắc bệnh tự sướng àh? 8-|
tóc đẹp hí hí :x
 
no no no :|
mấy em tự sướng trên blog là kiểu mắt to tròn cúi mặt xuống trợn mắt lên phồng má chu mỏ cơ =)) con Dung có muốn mắt cũng k to tròn đc đâu ý :-"
 
ảnh mẹ tự sướng = webcam phải lên blog chú í =))

@chimp: ơ shin có phải ng bảo là ở chợ đêm có ô trong đâu :)) hôm í là ai khác í :D

@chị trang: cherylnbernie :D

@chị my: đúng rồi :)) nhg là 2 cái váy post đầu tiên thôi, còn lại ở trang khác, ở kênh14 có ko thì ko biết :D mà sao trên này chị my có vẻ xuôi xuôi rồi mà sao sáng papa <ý tưởng lớn gặp nhau :))> bảo thì lại "giẫy nẩy lên"?

@all: sao thế cái váy í thế nào? mai vote nhớ papa có đủ hình hết rồi :D
 
ơ có phải mẹ tự sướng đâu chú chụp snapshot trên skype đấy chứ :-w
mẹ chưa obssed đến mức đấy nhớ :-w
hehe học toán tiếp đây =.=
 
Mãi mới ăn cắp được máy =.=

Bạn Trâu Hương sẽ được đưa vào bài về sống đẹp (nếu có) của tớ

Mình nghĩ là các bạn nên tìm mua 1 quyển gọi là quyển Hàm số của Mr Trần Phương. Có 50k thôi à. Ra đường Láng còn được giảm giá 30% nữa. Học xong 1/2 quyển đấy thì thi đại học là con muỗi.

Hôm thứ 7 là vui trung thu nên mình mới bùng tiết :"> chứ từ hôm nay thì mình hứa với bạn 3-chấm là ko bùng học nữa rồi :"> cho nên các bạn đừng ngạc nhiên :">
 
cái quyển đầy chữ với số của mày á :| thôi tao xin


@P: chị thì k sao :))
nhưng có nh` ng` sẽ phải cân nhắc đấy ;)) đừng tin vào độ lừa tình của mấy cái ảnh :| k phải chuyện bọn nó chân có ngắn hay k, mà còn tùy vào mấy cái áo ở trên + background + kĩ thuật chụp + PS nữa :))
tốt nhất mai mang mấy cái na ná đến lớp mặc thử tại chỗ cho biết thực tế :))
 
tưởng đúp mà dễ à :))

mà đấy ko thể là long-term solution đc :))

thực ra nó là 1 cái manga kissa :"> và nó ở AE thì em đã ko phải gào khóc thế này rồi í :(( muốn đi làm!!!!!!!!!!!!

à này, hay làm đồng phục là cái chân váy này đi :D đơn giản, thoải mái, mấy chị kia chân cũng bt <mà còn ngắn í chứ :-s, ng chân hơi to 1 tí mà muốn mặc váy rất hay mặc kiểu này :-?> mặc trông cute cute hay hay :D có thể chỉ thống nhất chân váy thôi, còn ở trên mặc gì tùy mọi ng, thế có khi còn tiện hơn :D

080911tt4h%20(16).jpg
080911tt4h%20(23).jpg


080911tt4h%20(19).jpg


just my idea :D <đả đảo váy xếp li :))>

Anh Vân thích đôi giầy. Hay lớp mình làm đồng phục giầy giống các chị í đi. Còn mấy cái váy sau, ngắn gần = cái quần của Shin :D em Bò sẽ ;)) 8->

@ Dung: úi zời, sang kia lên đời trông xinh hẳn :x:x Tết trung thu bên này vui lắm nhé :D Hôm nay mọi người phá cỗ với bưởi, chocolate với nho mà P bảo trông giống c** chuột ;;) <:-p

@ All: Ớ thế cả đống hình đồng phục hồi hè thì bỏ đi à. Vân vẫn nghĩ là nên có cả áo nữa cho nó đồng phục :D

---------------
Cũng không khả quan lắm đâu nhưng trông hay hay :D
0d56573385411c43835cc66978f6b4bf.jpg
,
d1a84f66465f13545793749fa19354d2.jpg
,
6c2b0e039086fbc51db5ac7f461e2799.jpg
,
6b3942e41d9047a9f92c0e109b393ee9.jpg
,
db90b0df024108927ffe2fa5d8aae28c.jpg
,
, khuyến mại thêm cho 1 cái cực bựa
ca37b08e5af2f2635e0c11a055d20da5.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao đồng phục mãi vẫn chưa xong thế ~:>

Đồng phục thế quái nào chả được, chỉ cần ngắn hết cỡ và mỏng hết cỡ thôi mà :">
 
bạn ba chấm đã chọn để f*ck em, thiết nghĩ em cũng nên biểu lộ tí tình cảm bằng cách không bùng học
và che chắn cho chị ngồi sau làm trò \:d/
cả nữa là sách anh Phương toàn bạn đọc tự giải thôi =;
 
Có bài mẫu mà :-j nói chung là học hành tử tế với tinh thần tìm tòi khám phá thì chả bao h cần phải có giải 8-}

Còn về vấn đề tình cảm thì em bộc lộ từ hồi lớp 9 đến h là gần tròn 3 năm rồi :"> thiết nghĩ đến đá cũng phải tan :-/ thế mà :-/ haizzzzz

----------

Còn chuyện bùng học là chuyện chẳng đặng đừng, em bị bạn xấu lôi kéo :"> dưng mà từ tuần này trở đi là ko bùng nữa rồi ~:> còn học thêm nữa í chứ ~:>

Mai toán btvn là gì? Dài ko? Khó ko? Đã ại làm chưa?
 
quote nguyên văn của em í là "giữa Tuấn Ngọc và Chí Hiền em không biết là nên f*ck ai cả"
toán có mấy bài tìm min max í, mà khả năng mai bác í kiểm tra cao lắm :(
 
@Chí Hiền: mày bộc lộ cái kiểu ném vào mặt ng` ta thế lại chả có tí romantic j cả thì cái *** j nó tan cho mày =))=))=))
nghe t đi ;;) năm cuối cấp rồi, mạnh mẽ vào ;;) cấp 3 là nó quý giá lắm 8->
@chị Hà: mấy bài toàn bài tuyển :| khó vl :| nếu kt mà tương tự như vầy thì chết mất :((
à mà em đọc lại cái bài đấy đến lần thứ 4 rồi =)) vẫn hay vl :x=))
 
Back
Bên trên