mình thấy chúng mình nên tìm một chỗ nào đấy là cơ sở nhận chăm lo cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà có quản lí hẳn hoi ,rồi nói chuyện vs quản lí.
Thứ nhất là bọn ở đấy thì hok phải lo nghỉ hè hay hok.Đến tận chỗ chúng nó ở thì kiểu j` lịch học và số ng học cũng ổn định. Hơn nữa có thể nhờ ng quản lí chỗ đấy giúp nếu chúng nó hư hoặc hok nghe lời mình. Hồi trc mình đi dạy cho bọn ở youth house vì chẳg có ng lớn làm ở đấy nên nói chúng nó chả thèm nghe

)
Thứ hai là dạy như thế cũng đc coi là giúp đỡ ng có hoàn cảnh khó khăn luôn, kiểu charity thế ý nghĩa ý, chứ đi dạy bọn mà nhà nó có đủ tiền cho chúng nó đi học thêm chỗ này chỗ kia, mình tự dưng nhận dạy không công, chắc j bố mẹ chúng nó đã tin tưởng mà cho con đến mất tg vs lũ bọn mình. Ng có khả năng cho con đi học rồi thì hok cần mình tình nguyện đâu, có khi còn nghi ngờ khả năng ý.
còn mẫu giáo hay hok thì hok quan trọng đâu, nói thế thôi, mấu giáo cũng dễ bướng bỉnh khó bảo lắm. Mà bọn đấy nghỉ hè, tất nhiên có đi học thêm j` đấy, nhg cái chỗ học thêm ý nó quảng cáo thì mới tập hợp đc học sinh đến học, mình thì làm thế nào? Cũng lại kêu gọi tuyên truyền thế thì vừa mất tg vừa có nhiều khả năng là hok hiệu quả. Liên kết vs một cơ sở nào đấy sẽ tốt hơn. Trường mẫu giáo thì lại nghỉ hè.
vì thế nên mình thấy liên kết vs trung tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là hay nhất rồi.