===> Anh 1 Vô Đây <===

mình chỉ thấy mấy cái từ mẫu 6 trở xuống yêu thôi:|
cả mấy cái trên cả mấy cái của Chimp đều hok thik.


cho mọi ng nghe đoận hôm nay mình đc bác ý cho nghe trên DT nhé:" bay h các cháu mà có đủ 25 tr thì các cháu hãng đi mua máy cùng bác,để bác mua đúng y hệt cái máy cũ của nhà bác, còn hok thì thôi nhá, chuyện này là chuyện người lớn. Bác hok nhiều lời vs các cháu"
máy cũ nhà bác ý thì cũ đến cái mức bây h chả đào đc ở đâu ra, mà có cũng chưa đến $ 1000. Hôm họp phụ huynh chính mình đòi trc mặt bao nh ng là các bác trả tôi $1000 rồi, tức là chỉ có từng đấy.Bây h gào lên 25 tr.
Chẳng qua phụ huynh đều nhịn, hok muốn dây dưa thì đồng ý trả $1000, mình cũng chẳng nói j` đc nữa.Còn nếu thik " hok nhiều lời" thì chẳng đc từng đấy đâu. Máy dùng từng đấy thời gian, hok kể ng như XT dùng, tả tơi ra rồi, bây h lại phải đền tiền như mua máy mới. Thế thì mình cũng muốn mất máy.:))
lại còn" bác đồng ý trả 500$ rồi, nó có là 10tr thì bác cũng trả 500$, mà 20tr bác cũng trả 500$, 40tr bác cũng chỉ trả 500$ thôi, còn lại các cháu phải trả cho bác.":)) dạ thưa bác, thế bây h bác đòi cái 40tr chúng cháu cũng phải mua cho bác chắc.:)) máy của nhà bác là cái j` mà đòi từng đấy.Sao bác bảo bác mua 1500$ ????



cuối cũng chắc bác ý cũng hiểu ra một tí, hẹn bọn mình đến Thái Hà, đi ô tô đến xong lại bảo đi ra Đường Láng.:)) một mình bác ý trèo lên ô tô, chỉ cái chú nhân viên đi xe máy theo và bảo:" đi cùng hai đứa này":)) Thế là chúng mình phải tự đi xe ôm ra đấy, đợi bác ý đi một vòng cái siêu thị , rồi cuối cùng buông một câu: "cháu ơi ng ta bảo bây h hok còn loại đấy nữa, các cháu cứ đưa $1000 đây rồi bác sẽ mua một cái tương đương giá $1500".:))



thế là chấm dứt nhé.:)) chẳng qua các bác phụ huynh nhà mình hok muốn cãi nhau, thik làm hòa nên mới hok nói j` mà chấp nhận đưa tiền, làm mình chả có tư cách j` mà cãi nhau. Chứ còn hok thì chả có chuyện cháu phải rút 1000$ tiền bố mẹ bọn cháu làm ra mà nộp cho bác đâu.:)) Phụ huynh đã nói thế, đã đồng ý đóng tiền thế, hôm nay đi đưa tiền có mỗi mình thành ra chả dám cãi.:))Nhưng mà vẫn tiếc tiền.Chả đáng.
Cô Ái Tâm hôm nay còn rất ủng hộ chúng mình nhé.Cô bảo là máy mới mua từ cửa hàng ra mà làm mất cũng đã chỉ phải đền 70% tiền mua thôi rồi. máy cũ thì chỉ 50% thôi:))Thế mà vì tính hiền lành, bố mẹ chúng ta đã đồng ý để ng ta đòi nguyên giá:)).


Thôi.Xong rồi.Nhớ đời nhé. Từ lần sau biết đường mà tránh những thể loại này.


@XT: đọc được cái này thì nhìn đấy. Tôi nói thẳng là mẹ cậu vs cậu đấy. uh thì có lỗi, có lỗi thì nhận lỗi rồi, bảo đền thì đền rồi, nhưng mà chẳng biết điều lại còn định làm quá lên, nói chuyện cũng chẳng có tí tôn trọng và hợp lí nào, mặc dù phụ huynh, cô Thủy và lớp mình đều thiện chí và lế phép lịch sự hết mức rồi. Tôi còn chưa thèm nhắc đến cái lỗi của cậu đâu. Nói thế này là còn nể mặt mẹ câu lắm rồi mà còn tí lễ phép đấy. Cậu nên biết( và cả mẹ cậu if possible), là cả cái lớp này quá dễ dãi và hok chấp j` nhà cậu đấy.Tiền thì đưa rồi. Nói thế này cho mà biết.
từ nay cũng chả dính dáng j` đến nhà cậu nữa. Và hi vọng là hok bao h phải làm thế nữa.:))
goodluck with ur geniune-to-be dream:)) (tôi nghĩ là cậu sẽ cần cái luck này để may ra survive bên đấy đấy;) ) :-h Lên đường vui vẻ:-h
;;);)):-":))=))


Lớp mình mai đi chơi nhé:D hết ngày mai là lại hè rồi.
Nói thật là chả hứng thú lắm.Nhiều vc, áp lực. Phải bon chen.
chỉ muốn hàng ngày đến lớp nhìn mặt các cậu, nói chuyện, quay, bùng tiết nếu là tiết của frog:))
hết lớp 11.
Nhạt quá.
tiếc.
mình sẽ nhớ các cậu lắm đấy. hi.Nhớ lớp 11.
buồn thế.
mình muốn đi Sapa:x:x mà chả hiểu bố mẹ mình có cho đi hok:)) tại vừa phải nộp 350k vào cái vc j` đấy rất vô lý và vớ vẩn đối vs bố mẹ mình:))
hok sao, vì tình yêu vs các cậu, mình sẽ cố gắng:x


hết.:|
=.= dài quá.Sorry hnay mình tâm trạng. Nhưng mình nghĩ là mình vẫn đang cố bình tĩnh lại:)):D.sorry nếu có lỗi chính tả.Cảm ơn nếu đọc hết bài này của mình.
:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đồng ý với ý kiến của dxung :-j
mấy cái váy í í, chả nhà may nào may đc đâu :-j chắc chắn là sẽ chả đẹp như trog ảnh đâu :-j ngay cả hàng thật mặc lên đã chả đẹp = rồi, lại còn hàng may :)) và là hàng VIỆT NAM may =))
với lại em nhìn thấy đồng phục 12p1 chưa:-? nó cũng làm kiểu áo váy lùng bùng í, trông đường may rất cẩu thả:-?? và trông như bà bầu:-??

chỉ là comment thôi :-??

giá mà đc đánh giá bài tốt cho bài của tống 8->
 
Mình thích cái mẫu váy đầu tiên P post, cả mẫu có mấy màu đấy nữa.
Nhưng đấy chỉ là ý thích, còn có thực hiện được ko thì...............

Ơ thế xem phim gì vậy?

PS: Ăn mừng bài viết thứ 64 <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai mọi ng đầy đủ thì quyết phim j`.Có lịch chiếu rồi:)
Hôm nay có mỗi vài đứa, comment thôi chứ chả dám quyết.:)


mình cũng đồng ý vs Dx vs Tú. ý kiến cá nhân thì mình hok thik mấy mẫu đấy thôi. Mọi ng thấy thik thì in thử ra cả lớp mình cho ý kiến.CÙng lắm là vote.Thế cho đỡ cãi nhau nhiều nhé;):D Công bằng và rõ ràng
@Tú: cảm ơn cậu, mình cũng ước j` nó đc đánh giá tốt.Mình rất tâm huyết và chân thật mà:x
:))
xin lỗi mình đã nói là mình tâm trạng, bị điên điên:))
 
mấy cái váy :|
khác hẳn với dự định luk đầu thế:|
@Chimp: ngoại hình t tự t nhận xét đủ rồi sao mày cứ 8-} =))
@Tống : ờ đủ rồi :)) chả có j cho tôi bổ sung cả:((
@all: làm ơn click tiếp vào link này nhá :x ửi cho mọi ng` nữa thì càng tốt:x
http://www.hoahoctro.vn/SHOWBIZ/15390.hht
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khiếp lại còn vote lolz

mình là mình vẫn cứ thấy skirt là hay nhất í =)) thông cảm mình bảo thủ lắm =)) vì skirt mình thấy ai mặc cũng đẹp >< thật í ><

hề hề
chúng mình sắp lên lớp 12 rồi, nhớn rồi nên tâm trạng cũng là điều dễ hiểu cậu ạ =))=))

àh mà mọi người ơi!!! TÚN NGOọC & TRÂM BẦU hẹn hò nhau!!!!!:x:x:x
=))=))
 
Trời ban đầu tao rất coi nhẹ chuyện này, tại nghe mẹ tao kể chỉ thấy amusing thôi =))
Ko ngờ nó lại...... :|

Đọc xong bài của Tống mình đã hiểu thêm rất nhiều về gia đình ấy, những con người ấy và tầm văn hóa ấy 8-|
Với tính cách của con Trâu mà hôm nay ko nổi điên lên àh? :|




Còn chuyện đồng phục í. Thế bây h lại chuyển qua váy phồng phồng hả? Ko làm váy yếm nữa hả? /:)
Mấy mẫu Shin post đều coi được, nhưng trừ mẫu 1 còn lại đều ko phải váy yếm :| Với cả nó ko phù hợp với ng` bt đâu, phải là loại con gái chân dài, thẳng, 3 vòng chuẩn *dx>:P* mới mặc đc :|
Mẫu 1 khá là yêu đấy, nhưng nó ko tiện hoạt động. Sẽ phải đi đứng, cử chỉ như búp bê í :| Với cả sợ may đo nó làm ẩu, ko tôn dáng đc.


Mấy cái tao post chỉ là tham khảo style thôi, ko phải kiểu y hệt như thế. Nhưng có vẻ nó khó may thật đấy :|
 
Tú ơi cho mình hỏi, cái thông tin in đậm kia cậu lấy ở đâu ra thế??????
 
mình cũng quên mất ko hỏi. txú phao tin đồn nhảm rì đấy??? :-s
tuún ơi cậu đừng làm mất hình tượng nhé =(( mình nhìn cậu chơi bài với ông cả chí hìn lòng mình đã đau như cắt =(( nhất định năm sau mình sẽ ko bầu cậu làm bí thư nữa =((
 
vì sợ con Trâu sẽ cầm thẳng giày ném vào mặt bà ý nên mẹ nó có cho nó đi đâu:)) chỉ có t với con Tống đi thưởng thức phong thái quý phải lịch lãm của bà ý thôi:)) à mà tốn 100k taxi đấy =))
 
tưởng mẹ trâu bảo sẽ mang tiền đến cho bà í :-/

chúng ta có nên đặt 1 nikname cho tiện ko nhể ;;) như ếch í, nghe rất.... thân thương =]
 
đã bảo là hôm nay t với con Tống đưa bà ý $1000 rồi mà:|

mà đặt làm j :)) thik nhắc đến bà ý lắm à8-}
 
uhm ko. tại tao nhớ hôm đi họp về mẹ tao nói mẹ trâu đã nhận sẽ mang tiền đến trả bà í, còn ngồi xuống viết địa chỉ điện thoại gì đó, còn hẹn tôi gặp chị ở đâu blah blah blah.
tao nghĩ nếu là người lớn đi chắc bà í k dám có thái độ như con inu kể đâu :|
 
Cho hỏi tớ vote được ko ~:>

:-j
Các kụ bảo rồi, mẹ nào con nấy, con hư tại mẹ, bé zai zdống mẹ vân vân và vân vân, bứk xúk mà làm gì, kiểu người thế sớm muộn gì cũng bị fang thôi, hổng sống lâu được đâu
 
Chí Hiền quá là chuẩn đi :D
Mà càng giàu người ta càng ki mà, chấp làm j` cho mệt :D Sống yêu đời tí :x
 
bài rất dài :| mọi người thông cảm :| và mong bạn XT đọc hết những dòng mình viết riêng cho bạn ;;) vs cả tấm lòng :x

:)) thằng chí hiền nói đúng :)) mà mày viết chữ trắng làm j :)) cứ chữ đen thôi :))
tao ko được đi chứ tao mà đi thì bà ý còn lâu mới lấy được từng đấy tiền :))

@Tống: mày viết sao nghe nhẹ nhàng thế :)) cái bài tao viết hôm qua mà post ko được ý :| nó bức xúc hơn nhiều :)) tao có chỉnh sửa một chút là cái mày của bạn ý :)) dù có mới bi h cũng ko quá $800 :)) FE mà :)) lại đời tự một năm trước :)) sao được $1500 :)) đưa bà ý 25tr và $500 của bác ý sẽ mua đước FZ hay SZ j đó đấy :)) thú vị thật :)) nhưng mà bac cũng chỉ đòi được $1000 thôi :)) may mà chưa đến 25tr :))
tao vẫn đang tưởng tượng cái phong cách quý phái lịch lãm khi bước lên bước xuông xe và đi dạo trong cái siêu thị của bà ý :)) lại còn trên tay có cai túi louis vuiton ko dưới $2000 nữa :)) (thừa tiền mua một cái SZ rồi đấy :)))đi ô tô mà bắt ba đứa học sinh đợi 30' đồng hồ phải gọi xe ôm chạy theo :))sang trọng quá :)) bọn mày xem lại xem chứ chắc bọn mày mà vào xe là xe nhà bạn ý bẩn đi thì phải :))

@XT: ờ :)) con tống nó nói rồi đấy :)) nhưng tớ nói thêm chút nữa :)) mà có thể nhiều chứ ko chút đâu :)) vì hôm qua tớ bị ngăn ko cho đi :)) chứ ko thì tớ cãi thẳng vào mặt mẹ ấy rồi :)) bảo mẹ ấy là tớ nhịn cũng có chừng mực thôi :)) thế nên là thấy bọn tớ ko cãi j lại mà dạ vâng thưa gửi thì đừng hí hửng :)) ai cũng biết nhưng phụ huynh đều cho qua thôi :)) mà bọn tớ cũng vì phép lịch sự kính trên mà nói chuyện vs mẹ cậu lễ phép thế thôi :)) chứ lần sau có nói chuyện vs tớ thì đừng giở cái giọng quát tháo chửi bới đấy ra :)) còn có xỉ nhục người khác nữa chứ :)) bỏ cái giọng đấy đi thôi :)) tớ và bọn tớ có lỗi :| nhưng tớ tự biết lớp mình có lỗi dến mức nào, và tự tớ có lỗi đến mức nào :)) đừng có nói như thể tớ/bọn tớ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm :)) lỗi của ấy ko ít hơn đâu :)) ít nhất là bằng ko thì nhiều hơn :))
mà tham thì tham vừa thôi :)) ko trời lấy đi cái khác đấy :)) chắc cậu cũng tự biết cái máy đấy của cậu ko đáng $1500 đâu nhỉ :)) mà bọn tớ thừa khả năng để CM cái máy đấy ko đáng từng đấy tiền :)) vs số tiền ít hơn cũng đủ để mua cái máy tốt hơn cái của cậu :)) và lấy tiền của người khác rồi thì đừng giở cái giọng như ban ơn ra "tôi cho các cháu 1tr liên hoan", rồi thì "tôi xin chịu thay $500 về phần mình" :)) bọn tớ ko cần ban ơn kiểu đấy :)) mà thế cũng đâu gọi là ban ơn :)) lấy đi bao nhiêu rồi đưa lại 1tr mà là ban ơn ah :))
cái cuối cùng là xem lại mình trước khi nói người khác :)) mẹ cậu cứ mở miệng ra là "tôi muốn dạy các cháu" rồi thì "tôi nói để các anh chị biết con các anh chị như thế nào" nhưng mà hành động của mẹ cậu thì có vẻ chả khá hơn là bao :)) bảo bọn tớ ko có lời vs nhà tài trợ (mặc dù bọn tớ đã có lời) nhưng mà phép lịch sự của bác ý thì hơn j :)) hôm trước thì bảo đi mua máy cùng các cháu, hôm sau thì lại bắt bẻ :)) hẹn 10h30 thì gần 11h mới đền :)) học sinh đứng đấy đợi thì xuống buông cho một câu "lên đường láng" rồi đi thẳng :)) mặc dù đang đi trên một cái ô tô ít nhất là 4 chỗ (vì lúc đấy tao ko ở đấy nên ko biết là mấy chỗ) trong khi có 3 đứa học sinh đang đứng trơ dưới nắng, ko có phương tiện đi lại ngoại trừ cái chân :)) gọi nó đến, bắt đợi rồi lấy tiền mà ko cho nó nói một lời :)) những cái đấy mới là phép lịch sự tối thiểu đấy :)) mà mẹ cậu ko làm được :)) thế nên là đừng lên mặt dạy người khác :)) muốn lấy tiền thì nói luôn từ đầu đi là tôi muốn lấy tiền :)) ko đimua vs các cháu :)) mà lúc mẹ tớ hỏi "chị đã mua máy chưa, ko thì các cháu muốn mua máy đền cho bạn" sao ko bảo là "tôi mua máy rồi" đi :)) muốn lấy tiền thì nói thẳng thế luôn :)) còn bắt khỏ học sinh làm j :)) rồi thì kêu bọn tớ ko biết tiếc tiền :)) nhưng mà so với cậu thì tớ tin bọn tớ vẫn còn quý đồng tiền hơn nhiều :)) dù sao thì 7tr250 tiền prom đưa cho nhà cậu, bọn tớ cũng phải lăn lộn vì nó rồi :)) nên bọn tớ biết tiếc :))
muốn nói lý kiểu j thì tớ cũng nói được :)) muốn cãi nhau thì tớ sẽ cãi :)) đưa ra tòa luôn cũng được :)) (mặc dù cái này chả cần ra toàn đâu nhỉ :))) thích ghét thì ghét :)) thù luôn thì thù :)) tớ cũng ko giữ đựoc thái độ bt vs cậu đâu :)) nói thẳng ra luôn là ghét cay ghét đắng rồi :)) cả mẹ cả con :)) cả cái nhà đấy :)) có thể may ra thì trừ em cậu ra :)) nó trông còn ngáy thơ non dại và rất bt :)) ko như cậu và bố mẹ cậu :)) nói thế để cậu biết :)) $1000 đấy tớ tiếc lắm :)) nhưng cho nhà cậu luôn đấy :)) đối vs bọn tớ tiền nong cũng chả là j đâu :)) các bạn nhỉ :))
mong là ko bao h dính dáng j đến nhà cậu nữa :)) năm sau đi thì đi luôn đi :)) chúc may mắn để sống sót bên đấy và ko bao h gặp lại :)) đừng nghĩ là bên kia người ta sẽ chấp nhận một con người như thề :)) người ta tiến bộ đấy :)) nhưng cũng có nhưng quy tắc tối thiểu :)) mà theo tớ thì cậu đã mất hết rồi :)) nên là chúc máy mắn :)) và ko bao h gặp lại :))
ah cái này là (bọn) tớ suy đoán thôi "có phải do hom đấy mẹ cậu thấy cậu ko được hs giỏi, lại thêm bao nhiêu lần mất đồ mà ko có người bắt đền nên mới hành hạ bọn tớ đến thế này?!" nếu dúng thì lời khuyên là ko nên giận cá chém thớt như thế :)) việc j ra việc đấy thôi :)) ko tôi hs bọn tớ :)) còn nhỏ mà :))
cám ơn vì cái dt, cái máy ảnh và cái ipod nhà cậu ko bắt đền bọn tớ :D chân thành cảm ơn :))


@Tú: ko phải tao nói bọn mình ko có lỗi :)) nếu ko thì tao đã để tiền prom cho bọn mày tiêu xìa từ lâu rồi :| ko phải chính bọn mày lcuws thỉnh thoản lại "sao ko lấy tiền prom ra?!" ah :| bọn mình có lỗi nhưng ko đáng để bị như thề :)) mày nghĩ chúng ta đáng để bị thế sao :)) thằng chí hiền đáng bị mất 350k vào tiền quỹ của nó ah :)) lại còn cái máy đấy :| dù mình có lỗi hoàn toàn thì cũng ko phải đền từng đấy tiền nữa :| bi h ko cần quá $800 để mua cái máy đấy mới và xịn :| tao tiếc tiền lắm :)) ko muốn thế đâu :)) tao lại còn mấy lần bị bà ý chửi thẳng vào mặt nữa :)) chửi và xỉ nhục :)) như mình là con vô giáo dục ý :)) ko chịu được :)) nhưng trước mặt bà ý tao vẫn phải chịu :| nên mới lên đây post bài thôi :)) búc xúc :| ức chế :| viết ra cho mọi người biết, tiện thể xả ra được chút nào thì hay chút đấy :|



@all: tao thấy mấy cái váy P post đẹp :D mỗi tội ko phải váy yếm :D vs lại khó mặc lắm :|
phim hôm nay chán :| nhạt :| nhưng mãi mới có một hôm lớp mình đi được gần đủ thế này :x (thiếu thằng chí hiền :() nên là tao vẫn thấy vui :D yêu lớp mình lắm cơ :X hè rồi :x còn kế hoạch từ thiện nữa :X tao sẽ liên hệ trong tuần này và báo vs mọi người :D mà lớp mình ăn tiêu kinh khủng thật đấy :| toàn ăn sang :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ chuẩn.:))
mai mình gặp các cậu đc hok?:(

ờ đấy túm lại có vẻ mấy mẫu vừa post vẫn hok ổn lắm.Chúng mình tiếp tục tìm nhé

nhìn bài con Trâu sợ quá.Đâu đâu cũng thấy cái miệng há toạc ra:|Kiểu như đang chuẩn bị nuốt chửng mình:|
:)) phim vãi bựa:)) nhg hok sao, vẫn cười mà, vì nó bựa quá:))
lớp mình tiêu tiền khủng vật:)) thiếu mới sợ. :)) Thế mới biết có bao nhiêu thì tiêu cũng hết, ban đầu cứ tưởng nhiều lắm xả láng lắm:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tiền mà, cứ có tiền vào tay là :-j

ờ thì mấy mẫu mình post lên chủ yếu ngắm cho sướng thôi, biết đâu lại gợi mở ý tưởng gì mới cho mọi ng chg hạn :-j

ng ta gọi đấy là váy yếm mà, mình search váy yếm nó ra thế mà :))

thế có ai đã ấn vào link chưa, T.T làm ơn ấn đi mà, mấy mẫu trong link là thấy practical nhất đấy :D
lại này
http://thongtin.caigi.com/index.php...nC5QrCyMrA9ivDywqXdNqPubcNvkFTL7c84kEDv5qPexF

còn cái này đẹp chưa này =p~
40157697_148399sm.jpg


@trâu,tống, all: thôi nghĩ gì nữa cho bẩn đầu, thg í nó sắp phắn rồi :)) mà khoan khoan, còn chuyện bằng lăng tím phượng đỏ chưa đc nghe!!!!
@mẹ: mẹ nói thế là sao /:) <cái bài ở tít trên í>, bị obsess vs hội ng mẫu cao gầy à, shin toàn mặc cái thể loại lùng bùng í đấy :))

à quên, mất nhẫn rồi :(( rơi đâu mất rồi :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hễ hễ cả lớp mình mặc bikini top bên dưới nhé :x
=))

shin mặc đc vì shin gầy gầy bé bé xinh xinh :( mẹ mà mặc thề là giống bà chửa =)
 
@trâu: lời đầu tiên, tao khuyên trâu nên thay cái mặt ":))" bằng dấu chấm or dấu phẩy =)) đọc đau mắt quá há há.
Ừ thôi kệ bố thằng bựa í, viết nhiều cứ thấy bẩn topic í /:) =))=)) dù bây h í, tao cũng gét đến mức khó đỡ =))=))=))

cái mẫu masao đưa ra đúng là kiểu hàng hiệu trên các sàn diễn thời trang =))=)) thật là khó đỡ =))=))

phim hôm nay HAY mà =))=))=))
cả ngày hôm nay đi với lớp mình cái gì cũng hay hết :x:x:x
YÊU LẴM HÍ HÍ :x:x:*:*

@chí hiền: câu nói vô hình rất chuẩn:x tuy nhiên mình rất tiếc vì bạn đã ko đi cùng cả lớp :( híc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên