
) các bạn cứ chữ đen mà viết chứ chữ trắng làm j :| mắt công ngồi bôi đen

)
tao ko hiểu sao nó lại là $1500

) cái đời mới nhất của dòng vaio đấy cũng chỉ có $1200 là hết :| mà máy của bạn ý mua được một năm rồi đấy

) ở đâu ra cái giá $1500

) lai còn "
tôi cũng chả quan tâm j đến chuyện tiền bạc đâu, tôi nói ra đấy chỉ để các anh chị biết con cái các anh chị như thế nào thôi... blahblahblah ...
còn cái máy đấy tôi mua mất $1500, tôi xin chịu $500 về phần mình" 
) ờ

)) bác chả quan tâm chuyện tiền bạc đâu

) bác hào phóng nhận $500 về phần mình rồi còn j

) lại còn cho lại bọn cháu VND 1000000 để liên hoan nữa chứ

) chân thành cảm ơn bác ạ

) trông bác sang thế đủ biết bác hào phóng thế nào rồi

) xách túi louis vuiton $_________$ trên người cũng toàn hàng hiệu $_________$ lại còn cho mượn máy tính trị giá $1500 như "đá quả bười cho bọn trẻ con bóc"

)( câu này là của papa chí hiền

) rất là hay

)) quá hào phóng luôn

) mình phải biết ơn mới đúng

) các bạn phải học tập mình cảm ơn bác ấy đi

) lại còn đây nữa nề:
"tôi là tôi ko quy tội một cháu nào hết cũng ko quy tội cháu lớp trưởng ... blahblahblah ...
tôi nói ra chỉ để dạy các cháu thôi... blahblahblah ...
cháu Châu Hương mượn máy bạn XT" 
)
"tôi hỏi cháu đã dặn dò các bạn kĩ chưa, cháu bảo cháu dặn kĩ rồi" 
) nghe xong cháu cũng biết là lỗi của cháu rồi ạ

) sai rồi thế nên là
"cháu xin lỗi bác ạ
) từ lần sau cháu ko dám làm thế nữa ạ" 
) phải chân thành như thế

) ờ nhưng mà bạn ý có dặn cháu đâu

) cũng chả dặn bạn nào cả

) lúc bạn ý cho đề nghị "đóng góp" máy cho lớp cháu cũng đâu có ở đấy

) awesome!!!!

) (các bạn thông cảm :| mình tua di tua lại cai đoạn này bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa hết bứa xúc :|)
ờ lại còn vụ cảm ơn và xin lỗi nhà tài trợ nữa :| ko nói ở đây nữa :| khi khác nói tiếp sau :|
mà hôm nay bọn tao bàn một kế hoạch đến nhà bạn XT xin lỗi =)) để tỏ rõ lòng chân thành và sự hỗi lõi của chúng ta

) mai đến sẽ triển khai kế hoạch cho mọi người

)
còn vụ SAPA thì giữa tháng 7 đi còn j:| ko sai đâu :|