===> Anh 1 Vô Đây <===

tình hình chuẩn bị sao nghe vẫn chưa đâu vào đâu thế nhờ 8-|

mọi ng ơi tình hình em sẽ mặc vest nhớ \:d/

mình ko ngờ đc trâu đấy nhớ [-x ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chưa đâu vào đâu =))=))=))
(ai cho em mặc vest hả P??? /:) mặc váy đi 8-> đã cho mượn váy rôi 8->)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẳng thấy có gì phải cười đến mức thế cả /:)
ko mặc vest, nhg chắc cũng ko mặc được váy của chị tú :|
 
Các anh chị ơi :D
18 này các bạn Hquoc' sang, có anh/ chị nào muốn đón ko ạ :D
Cô Oanh giao cho em phụ trách cái này :( mai cô bắt nộp lại danh sách rồi :( mà 10 A1 với 11 A1 học trái ca nên em chưa lên hỏi được hic. Giúp em với ạ :( :P
Ai đón lần này mà lần trước chưa đi HQuoc' thi T8 này sẽ được đi đấy ạ :D :P
Thank you >:-D<
 
dớ định đi HQ ah :o:o:o

mai HÓA 1 tiết hô hô
chưa học chữ nào
hô hô
 
đang xem Cinderella chưa thèm học chữ nào 8-}
em ơi thế đón các bạn í mất bao nhiêu :">
mai mè nheo xin cô ôn tập 1 buổi đã đi :-s
 
sao vắng vẻ thế này? :)
dù là chuyện gì thì cũng qua rồi, sôi nổi lên mọi người ơi :D
 
đọc topic kia thấy đau muốn tự cắn lưỡi mà chết
bây h nghĩ lại vẫn còn chưa muốn thừa nhận cái mà mình bỏ tất cả để trở thành lí do sống của mình trong suôt một tg đã thất bại

cảm ơn bố Vân và P:)
dù sao thì càng thấy yêu mọi ng, yêu lớp mình.:)Yêu quá rồi ý:)
 
mọi người vẫn sôi nổi offline mà tuấn ngọc :)) :-j
dù sao cậu cũng là một trong những người cống hiến cho prom nhiều hơn cả, nên hẳn phải hurt hơn nhiều lần rồi 8-| nhg thành công hay thất bại là tất cả mọi người cùng đón nhận, ko việc j phải tự dằn vặt cả, ok? :D

quên, chúc mừng sinh nhật CLM :x hy vọng đây là mở đâu cho phong trào pizza mừng sinh nhật :))
 
CM sớm là j CN mới SN nó cơ mà :))
@Dớ : XT đi HQ rồi mà:| định đi phát nữa chắc :|
@Tống : này khyên chị cái j hình như cũng phí lời nhỉ : | xl có thể tôi nói hơi quá nhưng chị đừng làm mọi ng` căng thẳng thêm nữa : | nói rồi , đời còn nh` luk thất vọng hơn cơ chứ cái này đã là j : | ai thông cảm đc với mình thì thông cảm , ai k hiểu thì thôi mặc kệ việc j mà phải xoắn (: |

mất sạch các thứ :| sách j cũng cần mua lại là sao :((
 
Đừng buồn Tống nhá! Tôi cũng chẳng biết là hôm đấy thế nào, zưng mà chị cũng đã cố hết sức roài mà trong khi chị cũng phải thi cử đủ thứ ! Kệ cái thg` kia đi, nha;) 1 tháng nữa tôi về tôi xử nó cho chị;)
Các bạn ơi, tháng 3 mình về VN đấy. Có j mới lạ gần trg` nhớ dẫn mình đi nhá\:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi viết chữ bt đi :))
dưng mà chị my vs tống đã biết điểm sat chưa đấy :D
 
biết rồi :))
và cảm tấy thật đau lòng khi nhìn điểm "ng` ấy" =))
đùa thôi chứ k đến nỗi :)) vẫn còn sống :x
 
Back
Bên trên