===> Anh 1 Vô Đây <===

tao mới chỉ nói 1 câu chém gió ước ao nhỏ nhoi thôi mà sao bọn mày bóc mẽ tao kinh thế /:)
cái đồ ước cũng ko cho người ta ước =))
bay h tao nghèo tao mới thế, chứ tao mà *đại gia* xem 8->
ôi chao! 8->

khổ thân em P :( tin buồn là oOpy cũng chả nhờ vả gì được đâu :-< bài nào cũng bảo là ko làm được/:)
 
ui giời kiểu như anh vân bài nào chả bảo không làm được, rốt cuộc thì cứ nhoay nhoáy, mỗi mình dốt thôi :))
may thế hóa ra em bé cầm vở của mình, mà thầy cũng chưa kt :D
còn bao nhiêu ngày nữa thì đến prom nhờ 8-|
 
Mai các bạn đi xem bóng đá nha
Chả biết nhét mặt nào vào cả :-??
9h sáng ở cổng trường, có taxi đưa lên tận nơi, có xe ôm đưa về tận nhà :))
 
xe ôm chầu chực ở sân vận động Mỹ Đình thì thiều gì hả anh =))
 
hay là thế này, thắng thì các bạn zai bao tiền xe ôm về :))
 
Thế thì anh em cố thua đề còn đảm bảo được về nhà gặp ba má
 
THUUUUUUuuuuuuuu
saooooooooo
hômmmm
nayyyyy
màyy
lạiiii
nghiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiỉ???????????????????????????????????
:((:((:((
bàn học thật là trống vằng và lạnh lẽo khi ko có Thu :-<
giẫy KIỂM TRA cũng trống ko kém =((
òe òe :((
 
Biết thế mình ko viết entry đáng ghét kia.

Sodi Dung, tao ở nhà thực hiện 1 nhiệm vụ hết sức cao cả là: giữ cho 2 mắt tao ko bị dính vào nhau. Nhưng mày ngồi đó lạnh lẽo đâu có bằng tuần sau tao sẽ lạnh lẽo đứng trên bảng đâu.

Khổ thân Tú hôm nay bị "ăn" bóng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) thôi lần sau (ý mình là năm sau :|) để Thu đi cổ vũ một mình thôi cho nó may:"> chứ thêm 3 đứa chỉ tổ :((
 
Tớ nghĩ là chúng ta nên kéo cả lớp đi ngay từ trận đầu cho có khí thế. Người ta gọi là gì ý nhỉ................................. mãi ko nhớ ra. Thôi vậy, để nghĩ tiếp đã.......................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thực đơn coi như xong rồi
tính cả khối lượng thể tích hết rồi
nhưng còn giá cả thì..........8-}
mình tính đc mỗi giá bơ với cream còn lại chịu
ai chơi hãy chọn giá đúng hộ tao cái :-s
phải tính cụ thể hết ra ah??
chắc là dưới 1tr thôi

hay mai làm quả thăm quan siêu thị cái nhể :))

ah trưa mai có ở lại tập nhảy ko?? mấy h?
 
mai vẫn chiều 2 h nhỉ8-|
hôm nay lúc đội mình gỡ hòa một quả , cả bốn con cổ vũ rõ rang nhìn thấy bóng lăn qua goal rồi ra ngoài nên chả đứa nào nghĩ là vào.:)) Hóa ra là hai cái bên goal hok có lưới, còn thực chất vẫn là vào rồi.:))=)) làm cả lũ hok biết đường nào mà hô, để bọn con trai tự sướng mới phát hiện ra là đội mình đã đá vào =))=))
thua nhưng mà vui lắm:) Con trai lớp mình đáng yêu cực :x ( trừ ***** **:|)





tiền tiền tiền =.=
chán=.= ho*`
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên