===> Anh 1 Vô Đây <===

Thưa tất cả các bạn, mặc dù đã cố gắng đến tận phút chót nhưng mờ chúng ta vẫn chỉ hòa 1 cách vô cùng đáng tiếc trc liên quân sinh với tỉ số 1-1. Trận tiếp theo với tuyển hóa 1 diễn ra vào hồi 10h sáng ngày thứ 3 tuần sau, tức 1/1/2008 :| mặc dù đá vào giờ hết sức là trớ trêu nhưng rất mong các bạn thu xếp thời gian cổ động chúng tôi =.= chán vl, hôm nay có mỗi bạn Thu đi mà cả trận khoanh tay đứng nhìn >.< bùn hông chịu được ~:>
 
Rất tự hào là chúng ta đã ép sân đối phương lần đầu tiên sau....2 năm đá bóng(yeh) <:-P. Và dù sao thì với tình hình trước kia thì trận này chúng ta đã đá đúng thực lực của mình, nói chung là vẻ vang :D
Đấy, bạn Thu đi có khác :x Ăn bàn liền :D, xin nhiệt liệt tuyên dương =D>
 
Vẻ vang khỉ gì /:) nếu đá đúng thực lực thì thắng là chuyện tất nhiên /:) mỗi tội là *chiến thuật* nói 1 đằng mà cầu thủ đá 1 kiểu thế thì....

Nói chung thứ 2 yêu cầu ko ai nghỉ. Và yêu cầu bạn xt đến sớm hơn ~:>
 
đá ở tận đâu í nhỉ? :))
mình vẫn ở nhà cầu chúc cho các bạn mà :x
mọi người ơi sắp hết năm rồi!!!!
 
@Phương: thật á? Thế sao mình hổng *cảm nhận* được gì hết vậy??? Hay là mình vô cảm quá chăng :|
@My: Nghe đồn lớp hóa bạn Đào Hương đi cổ động rất chi là nhiệt tình ;)) và nghe đồn là lớp các bạn í có bạn Đạt lào là thủ môn :| cho nên kết quả vẫn cứ là 5 ăn 5 thua =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế mọi người đá ở đâu thế :-?
Ai đi cổ vũ được giơ tay, a` mà đi cái kiểu j`
 
@Chí: mày muốn mọi ng` đi thì làm ơn nói nó ở đâu chứ:| k thì đi bằng niềm tin à:|
mọi ng` cố gắng đi nhá :x
đừng có để thua lớp hóa X(
 
Ở svd hợp tác xã Mỹ đình, 1 vùng quê rất xa xôi =))
Nói chung thì rất là lằng nhằng, vậy mong bạn nào đã chiếu cố đi cổ động cho chúng tôi xin cứ tập trung ở cổng trường, tầm 9h, sẽ có taxi (tải:|) đưa lên tận nơi, còn lúc về thì cứ xe bus mà phang =)) sân nì nó xa đường xa phố lắm, ko có taxi đâu :)) còn xe ôm thì tầm 25k, mà chỉ 1 ng/1 xe thôi :-j rẻ bèo hà
 
~:> để tao xin phép mẹ đã ý ~:>

----------

đề nghị đọc và comment chữ kí mới của mình :x

----------

đề nghị đọc và comment chữ kí mới của mình :x
 
để các bạn có một cái nhìn toàn diện hơn về trận hoà này, chúng ta hãy nhìn lại thành tích của các đội bóng lớp Anh khoá 06-09 trong 2 năm gần đây :))

Năm học 2006-2007:

Anh2 thua 2 trận, trận đầu 7-1, trận sau 3-0
Trận thứ 3 bỏ cuộc do không đủ người :))

Năm học 2007-2008:

Liên Quân Anh1-Anh2-Trung 1 - 5 Liên quân Pháp
Liên Quân Anh1-Anh2-Trung 1 - 1 Liên quân 11-12 Sinh :))

Vậy đây là lần đầu tiên các đội bóng lớp Anh có điểm và không thua với cách biệt quá 3 bàn =))
 
Đề nghị bạn Tuấn Ngọc bổ xung thành tích của liên quân Địa Trung Anh năm ngoái :| liên quân địa trung anh bao gồm 4 bạn lớp trung, 3 bạn lớp địa và 4 bạn tuyển Trần phú, đồng thời trong danh sách đăng kí có tên bạn Hải dớ =))
 
khiếp tuấn ngọc chí hiền kẻ tung người hứng :))
xin đi = niềm tin 8-} :(
chị my ơi đã xin đi x-style đc chưa nhanh CN là chị phải liên hệ đến lấy yukata về rồi :|
 
ack:|
em liên hệ hộ chị đi mai chị đi lấy:|
còn có đi đc k thì còn tùy8-}
mai chị rỗi 10h-12h sáng , 1h30-2h chiều và 6h-6h45 tối:|
 
Sao lại = niềm teen???
Bạn nào ko xin được xin cứ liên hệ tôi, Chí Hiền, tôi sẽ xin phép hộ các bạn. Chỉ cần cho tôi số đt nhà các bạn + họ tên ba má các bạn, đảm bảo 5 phút là bạn nào cũng được đi hết =))
 
sáng mùng 1 đi xem bóng đá à? 8->
ôi chị my ơi có đi đc ko còn tùy là sao 8-}
đây số của nó đây 0953065382 (hỏi Vân) có gì gọi hẳn cho nó chứ lại phải qua em nữa thì :-s chỉ sợ giờ này hết sạch các thứ rồi :-s
chị my cứ váy vủng gì đến chơi với em vậy ;;)
 
@chữ kí của my: há há khổ thân cái đồ chơi với cái bạn ai đấy của mày =))

mà bạn Chí đừng chỉ trích bạn Thu thế chứ [-x
bạn í đã ko quản lặn lội đường xa đến cổ vũ cho zai lớp mình rồi B-)
các bạn ko thấy sự hiện diện của bạn í đã là 1 niềm cổ vũ tinh thần lớn lao ah o:-)
chứ cần gì phải hò hét nhẩy câng câng ;;)

hic mình cũng rất rất rất muốn sáng t3 đi cổ vũ í T___T nhưng tình hình là xác suất đc cho ra khỏi nhà hơi bị ít nếu ko muốn nói là ko tồn tại (ngộ meh nó toán tổ hợp rồi)

sắp hết năm ah (:| chả thấy càm giác gì (:|
ngày nào cũng như ngày nào
khác dek j nhau
ặc sry tao đang bị dở hơi :|

ah chia buồn với my vừa bị thu đt :) tháng sau tao cũng thế í :) chúng mình nên bắt tay í :) và học cách liên lạc = thần giao cách cảm nữa o:-) thích thú thích thú

nhân tiện hỏi bạn chí có cách gì để xin phép mà hay thế? :-?
 
Nhiều cách lắm, thiếu gì cách chứ, bạn Dung đã hỏi thì tớ cũng chẳng hẹp hòi đề mà ví dụ cho xem nhá:

Phụ Huynh: A lô, ai đấy?
Chí Hiền: Dạ thưa bác, đây có phải nhà bạn A ko ạ?
Phụ Huynh: Đúng rồi, cháu là ai thế???
Chí Hiền: Dạ cháu là Tuấn Ngọc, bí thư lớp 11 anh 1 a.
<===Cái câu này là đem lại chắc chắn đến 50% rồi đấy =))
 
Back
Bên trên