===> Anh 1 Vô Đây <===

Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

mag lởm.Cả ngày hôm qua em hok vào đc,tức muốn chết. X(
@Dớ:sao lại nói đểu các cán bộ Anh 1 thế?>:p.gào là gào thế nào ,hok những gào mà còn lăn ra mà ăn vạ nữa;)).Thế mà cuối cùng vẫn chưa thống nhất cái mặt trại.:))
@Chử :mày có hâm hok mà sang lớp khác hỏi kinh nghiệm?bọn tao có điên đâu mà chỉ cho mày:))Hóa 1 kiểu j` chả thua lớp mình :))=))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ăn nói thế nào :eek: . Tớ có trách mắc ai đâu ??? :eek:

Người ta vẫn chưa accept, thế là mất toi 1 cơ hội và bao nhiêu thời gian làm cái đơn :(( . Thật vô tình :-<, muốn help cũng chả được :-<
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Hôm nay chúng nó đi viện nhi hết rồi.Mỗi mình ở nhà.Thật bất hạnh.:((
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

còn dì nè :))
kệ ko đi cũng tốt thế là có tg đi học break vs bạn NA :x :))
lại fill 1 cái form mới đi chăm sóc các bé đường phố :-s
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

con tống đang buồn thúi ruột vì ko có ai ở nhà à?có tao nói với mày rồi mà
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

hơ hơ con Tống sao lại gọi tao là Dớ /:)/:) nói đểu cán bộ anh1 đâu :"> chỉ là phản ánh sự thật thôi :))
My học break ah :eek::eek:
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ố mẹ DUng post ảnh ở box nào đấy để con ra xem :eek:
chán nhờ mọi người ai cũng có việc mà để đi ra ngoài :(
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

phần Tranh ảnh phía trên ý ;)
ts có việc mà mẹ ko cho ra ngoài mới gọi là bi kịch :((
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Break dance nhớ :"> với hót boi PHC nhớ :"> sướng thế :"> hị hị :">:"> ;)) 8->
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ts mẹ quá đáng ko cho đi :((
mà em cũng chưa xin mẹ cho tham gia cái này nữa :">
con ng` luk nào cũng lén lút :">
Trê ơi ;;) ;;) ;;) kìa :)) =))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

bạn Trâu đã trở lại >:) về quê buồn đến chết :(( mất toi một tối thứ 7 vs gần 1 ngày CN :((
vừa mới về đến nhà lúc 10pm :D
bi h mới ol thì muộn quá thì phải :(( chả có đứa nào cà :((
@Dớ: mai kiểm tra GDCD hở con :eek: mẹ chưa học j hết :(( mà đúng ra là ko nhớ ngày mai kiểm tra :">
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Bé Vân hôm qua đi viện nhi vui lắm :D:D:D:D:D:D

Nói chung là có nhiều trường ngoài trường ams tham gia hoạt động này: 2 chị

người Đan Mạch này, mấy anh chị trường j`j` này. Anh Tùng bắt làm quen

nhưng không nhớ tên:D

Bé được vào nói chuyện và chơi với các em khoa chỉnh hình.

Phần lớn là các em bị bó bột ở chân:(, các em bị teo cơ đen - ta:( Nhưng các

em í nói chuyện rất thật thà. Ở cùng 1 phòng toàn trẻ con nên em nào cũng

biết khá rõ về hoàn cảnh của nhau và thương yêu nhau như người trong nhà

:D:D
Các em í đều rất sợ tiêm và ghét mấy cô bác sĩ. Em Đạt của chị Tú cô bác sĩ

đến còn dùng kiếm bắn8-} 8-} 8-} cô í( kiếm của em í bắn được)

Em Tuấn bé tí mà đã phải mổ miếc j`j` ở chân (hỏi anh Hà để biết thêm chi

tiết). Em í hơi 1 tí là bắt mẹ cho đi tè:)):)):)):)):))Thế là anh Hà được xem

sexy show miễn phí trong 1h30':)):)):)):)) Cái này phải kể cho Bò ;));));))

Em Sang của bé Vân đẹp trai nhất phòng. Em í 6 tuổi, người Thái Bình, bị u xơ

ở cổ phải lên đây mổ. Mẹ thì chăn bò, bố thì suốt ngày đi chơi. Nhưng em í

học rất giỏi. Em í là lớp trưởng, tổ trưởng, bàn trưởng của 1 cái bàn có 2

người:D. Bé Vân dạy em í hát này, đọc mấy câu truyện vô duyên cho em í

này. ( Ai đời lại xuất bản được mấy quyển truyện thuộc dang có 1 anh chàng

nhà nghèo lên thành phố làm việc rồi mua 1 con mèo. Con mèo rất có ích với

ông bà chủ .... linh tinh...... linh tinh......Rồi ông bà chủ quý anh này cho anh

lấy con gái mình. Anh thành giàu có. Hết chuyện8-} 8-} 8-} 8-} 8-} Đỡ đi

mọi người.8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
Sau đó bé dạy em Sang Thank you, sorry, hello.

Bé Vân còn bảo các em trong phòng thi hát nhưng có mỗi em Sang đẹp trai

hát làm bé cụt cả hứng. Thế là bé dạy luôn em í, chị Tú, anh Hà bài: chào

ông chào bà :D:D:D:D

Được 1 lúc em Sang bảo chị Vân:' Chị ơi em đói.' Thế là chị Vân bó tay. May

thế lúc í gần 10h30 các chị chào các em và rút về nhà\:d/\:d/

Xin mẹ đi đến 10h30 mà 11h45 mới về đến nhà. May mà mẹ không mắng nghe

kể chuyện xong còn cười phớ lớ\:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/ . Nhà hôm í bị mất điện

nên mẹ cho đi ăn đỡ phải rửa bát;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)

Nói chung hôm í rất vui mọi người cứ viết đơn đi anh Tùng duyệt rồi lớp mình đi cho vui. Sắp tới còn có hoạt động trồng hoa cho các em bé nữa đấy 0:) 0:) 0:) 0:) \:d/ \:d/ \:d/ \:d/
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

hehe nghe vân kể vui chế \:d/
lúc nào đăng kí mới đc :D
hic nhưng chả bít điền cái j` vào application form cả :|

keke tí nữa tớ đi bê 'cháp' :D:D;;)
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

trông mặt mũi xinh xẻo thế kia cẩn thận đi bê cháp có anh nào nhà zai để ý thì chít mẹ ngáo ộp ạ ;;)
oầy đi vui vật em cũng thik lắm nhg CN bận mất rồi :((
mà hôm nay kiểm tra GDCD thật à :-s:eek:
lâu lâu đọc lại truyện thấy con này có kiểu đồng phục yêu phết, lớp mình tham khảo :D
ParfaitTicv12c01003.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

mày ui :D trông được đấy :D nhưng hơi .........sex ... ;))
nếu làm chắc sẽ chỉnh sửa một chút ;)) mà kiếm ảnh màu đi mày :D
vơi nhại cái váy chắc cũng chỉnh sửa tẹo teo nữa :D
@Vân : tao đã quyết định gửi dơn :D nhưng bi h mới gủi :"> chắc muôn :( nhưng kệ :D
 
Back
Bên trên