Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==
uhm
nói chung là hôm nay cái chuyện đổi chỗ lớp mình tớ thấy có cả mặt tích cực và ko tích cực
công nhận là nhiều lúc tớ có thái độ ko đúng và hơi thái quá đối với bạn Tuấn Ngọc và 1 số bạn khác trong lớp
ai cũng có lúc sai lầm và nói chung có j thì tớ xin lỗi
nhưng mà có 1 số vấn đề sau hình như các bạn hơi hiểu nhầm
1- khi làm presentation:
@ Tuấn Ngọc : ko phải tớ vs con Bò ko nghe ấy nói mà thật sự là bọn tớ cố gắng nghe rồi nhưng ko hiểu :| tớ cũng suốt ngày bảo ấy nói to hơn và nói chậm lại :| nhưng chỉ đc 1 lúc ấy lại như cũ :| còn rõ ràng lần nào tớ cũng hỏi ấy có ý kiến j ko :| nhưng 1 luk nghe ấy nói chưa hiểu đc :| mà tg thì có hạn :| nhiều luk tớ đành cắt ngang lời ấy :| có lẽ làm ấy thấy ko đc tôn trọng :| tớ xin lỗi :| nhưng ấy cũng nên xem có cách nào diễn đạt dễ hiểu hơn ko :|
ngoài ra , nhiều lúc tớ vs con Bò và nhiều đứa khác có trêu ấy :| có nói 1 vài điều ko phải :| nhưng thật sự thì đã là hs đi học chả ai ko bị trêu cả :| ít hay nh` thôi :| đúng là nhiều cái hơi quá đáng :| tớ xin lỗi và sẽ xem xét lại thái độ :| nhưng thật ra thì tớ cũng rất cố gắng để cả tổ tham gia mọi hoạt động rồi :|
@Mai Anh : tớ ko tiếp xúc nhiều với ấy tớ cũng ko hiểu ấy rõ lắm
có thể ấy nghĩ mọi người ko coi ấy là bạn :|nhưng mà ấy cũng biết là trong 1 lớp luk nào cũng có những người thân thiết hơn, và ko thể chơi vs tất cả các bạn trong lớp như nhau đc:|
có thể bọn tớ và ấy ko hợp nhau nên nhiều chuyện bất đồng quan điểm và ko thể hòa hợp đc
hôm TD nhá , rõ ràng từ đầu h cả lớp đã bảo là bọn tớ trực nhật, nhưng ấy cứ muốn ở trên lớp. Tớ vs con Bò đều có việc ko xuống đc, mà nếu ở trên lớp quá 2 ng` thì bị ghi vào sổ đầu bài. bọn tớ trực tù đầu h nên tớ bảo ấy xuống chỉ là để tránh cho ấy ko bị ghi tên thôi- dù sao tớ học ở đây 4 năm cũng biết rõ về cô TD hơn ấy. Nhưng tớ thật sự ko hiểu sao ấy ko chịu xuông ??? chứ tớ hoàn toàn chả có ý j cả
hay khi present, có phải ý kiến nào đc đưa ra mọi người cũng đồng ý đâu, có phải tớ vs Trâu chưa bao h bị bác bỏ ý kiến . Tớ nghĩ Trâu chỉ muốn đem lại điểm tốt nhất cho nhóm, còn trong lúc tg gấp có thể có vài câu nói ko đc đúng- thì ai cũng có luk thế thôi - ấy ko nên suy nghĩ
nói tóm lại là tớ biết nhiều khi tớ có thái độ sai. nhưng thật sự tớ muốn lớp mình có thể vui vẻ hơn. chuyện đổi chỗ có thể ko giúp đc j nếu tất cả vẫn giữ nguyên những suy nghĩ cũ...
hôm nay tớ suy nghĩ rất nhiều... xin lỗi bạn Tuấn Ngọc và những ai tớ lỡ nói điều j ko phải...
sẽ cố gắng thay đổi...
iu lớp mình lắm :x
hôm nay em hơi điên tí mọi người thông cảm 8-}