===> Anh 1 Vô Đây <===

Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

chắc là 2 đề giống như cả khối thôi mà 1 đề là kể tiếp chuyện ADV còn 1 đề là viết theo chủ đề 1 quà tặng của trái tim hay cái khỉ gió gì í 8-}
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

lẩm bẩm một mình cũng không sao đâu tóp ơi, nhưng ông phải lẩm bẩm những cái đúng, hay buồn cười chớ . :)) :))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

tuyệt
bạn ngọc cuối cùng cũng *bước ra ánh sáng*
thôi lớp mình dùng việc trêu nhau ở đây đi
góp í thì đ.c chứ đừng trêu nữa

nhiều lúc thấy cũng hơi quá đáng U_U

@ tóp: các bạn í có trêu thì cũng chỉ vs thiện chí giúp bạn trở nên hòa đồng hơn vs lớp thôi. đừng suy diễn ra thành những hành động *phân biệt đối xử+khinh thị nhau* như thế... had better 'ngâm cứu' những lời góp í của mọi ng nhá

@huyanh *của mẹ*(;));));))- hà ơi đừng giết tú0:) ): poor con, nhưng mờ cô nói thế thì cũng có thể là cho con vào đấy. vì nếu cô ko cho thì cô đã đuổi thẳng cánh, chứ ko có chiện "báo lại sau" đâu. (thường thì là thế, tại rất khó xin mờ U_U)

@all: MAI CÓ KTRA SỬ KO????
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

mọi người đừng nghĩ đơn giản về Văn như thế 8-}
đừng mất công đoán làm j cho mệt vì kiểu j cũng chệch :))
:(( khó :(( chết mất :((
td :(( phạm quy :(( :(( :((
sợ nhắm :((
@ Huy Anh : sozi tớ mà hok xin đổi lớp chắc cô cũng cho ấy học vs bạn Hà ;))
sozi :P
mai kt sử trắc nghiệm :P My hok định học :P
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

eo
my hoành tráng
thế làm thế nào để my survive???
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

TD làm thế nào để ko phạm qui :((:(( sợ quá lại còn phải nhảy 3m2 ah?
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Nhưng mà mẹ (thật !!) của Huy Anh không cho học ở đấy nữa với lí do " đông thế, chen vào làm gì ?" :( :(
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Hoan hô bạn Dớ. Bài đầu tiên của Dớ Vân thấy hay.<:-p<:-p
Công nhận là bạn Dớ có được mấy bạn xinh xinh thích còn bạn Tóppi chắc không.......:D:D:D:D
(dùng acoount con em:D:D:D:D:D:D)
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

con Vân hâm
account thì có mà lại dùng của iem
-------------
khổ thân thằng Huy Anh :( cả lũ chen nhau nói, rã cả miệng ra mà cô ko cho vào :( khổ thân cả con Hà nữa:( từ trước đến nay mình xin cho 2 hay 3 đứa j đó, trót lọt cả :D vậy mà lần này :( cô ác thía ko bít
với lại hình như cô muốn thằng Huy Anh học ca trước cho nó vắng hơn hay sao í nhỉ?! cô bảo là gọi điện báo lại sau mà :D nhưng mà mẹ nó lại ko cho đi học nữa rùi :(
-------------
ban Tóp ui bạn Tóp
bạn ngồi suy nghĩ về những lời khuyên của mọi người đê :D
chả ai kì thị j ấy đâu:D mà một phần là tự ấy tách biệt ra khỏi lớp đấy chứ :D
cố gắng tham gia vào các hoạt động của lớp :D nói thì nói to lên cho mọi người cùng bít chứ nói môt mình thì ai mà chả thấy cậu lập dị :D mà nói chầm chậm thui, dõng dạc vào :D
để ý xem mọi người làm những j :D đừng có cái j cũng làm khác mọi người :D thì ai mà chả sợ :D
for eg: bọn nó trêu thì gân cổ lên mà cãi thía nó mới bình thường
chứ còn ko cãi mới là chuyện lạ :D
túm lại là cậu nên thay đổi một tí xíu thui để hòa nhập với mọi người
vì một cộng đồng hòa bình, vững mạnh, thịnh vượng :D
(có đúng câu của APEC là thía này ko nhỉ?!/:) ko đúng thì đại loại ý cũng như thía cả :D )
-----------------
@Dớ: con đã cưa đổ được ai chưa mà đòi dạy bạn Tóp?! :P
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Em xin mẹ 2 nghìn.\:d/ \:d/

Mẹ không cho. ;)) ;));));))

Em bĩu môi.

Mẹ đánh em 3 roi ~~> Em biến thành con VỊT :)):)):)):)):))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

@ vân: em thiếu câu: em chạy vòng quanh nhà;))


<:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p
hôm nay kiểm tra hoành tráng 8-} !!!
PT SURVIVED!!!!\:d/
Congratulations!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\:d/
<:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p <:-p
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Cưa đổ được khối chứ, mom :-" ;) ;) ;) ;)
------------------------------------------------------------------------

HÔM NAY KT LÍ ! XÁC ĐỊNH BỊ 5 ! MUỐN TỰ TỬ :-< :-< XUỐNG HEAVEN CHỜ SOMEBODY 8-> .
HÔM NAY KT VĂN ! XÁC ĐỊNH BỊ 4 ! MUỐN TỰ TỬ :-< :-< ĐỂ SOMEBODY KHÔNG CÒN "HATE" MÌNH 8-> .
HÔM NAY KT THỂ DỤC ! XÁC ĐỊNH ĐƯỢC 10 ! MUỐN TỰ TỬ (??) :-< :-< KHÔNG CÒN KHỔ ĐAU TRÊN THẾ GIỚI CỦA TUI NỮA 8-> .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

theo như lời bạn Tú nói thì hình như khả năng vào đc vẫn còn rất cao :)):)) however các ban a1 có thông tin gì mới báo giùm tớ nhá :D:D:D:D thx nhiều ;)
Phương My : không có gì phải sozzy đâu:D đằng nào thì bà vẫn học trước tôi mà ;)
-------------

ah chú thích mẹ không cho thì cùng lắm là đi học chui =))=))=))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ghê đây bạn Huy Anh được bao nhiu là các em gái A1 wan tâm giúp đỡ thế này ;;)
đúng là rể nhà có khác á ;;)
oa` hum nay kt TD lấy thành tích :-ss
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

theo như lời bạn Tú nói thì hình như khả năng vào đc vẫn còn rất cao :)):)) however các ban a1 có thông tin gì mới báo giùm tớ nhá :D:D:D:D thx nhiều ;)
-------------

ah chú thích mẹ không cho thì cùng lắm là đi học chui =))=))=))

;))
hoành tráng
đúng là tình iu cao cả hơn mọi thứ
hí hí;))
(nhóc hà sướng thế!)


hiz hiz, hum qua ktra td chỉ đ.c 8 8-}
hum ni còn lấy thành tích!!!!!!!!!!!!!
biết chắc em down!!!
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

TD thì sợ gì các bạn . Cái chính là sử . Thik ca Mâu ni là ai nhỉ :-/
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

là Sa-ky-a Mu-ni, là nhà hiền triết quê ở Ka-pi-la-va-xtu, tên thật là Sit-dac-ta, sau trở thành phật tôt ... 8-} :))
giỏi chưa
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

sử có chắc là chỉ 40 multiple choice ko?????
tự dưng cô phởn chí lên
hỏi cho vài câu tự luận
ngồi mà giãy chết!!!
a-m-e-n
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

cô bảo tất cả là trắc nghiệm hết mà
chị tú đừng lo :x
 
Back
Bên trên