===> Anh 1 Vô Đây <===

Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

con plây cu là nó bênh bạn T****** nhắm cơ
nó là nó để ý đến bạn í rùi mà ;))
mà khi người ta ......... thì ko cần lí do dẫn chứng rì hết :))=))
em pc ui!!!!!!!!!!! trong lúc đầu óc tăm tối chẳng may chị nói j sai mong em lượng thứ :))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

uh
tao vẫn ol mà:Dchir là để invi thui
mày cứ gửi đi :D
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

mọi người xem hiện tượng lạ xuất hiện kìa!Bạn T******** biết hết đấy nhá!Ăn nói cẩn thận(Đặc biệt là con Châu;))
-------------

chúng mày ơi ngày mai kt thì giúp tao!Tao sợ lắm.Lần này điểm Lý với Văn của tao mà kém n­ữa thì tao đi!:((
@Bố Vân: gửi cho con trang Phillipines nữa đi.Trang kia hok vào đc.Trang nào có chính trị bố nhá!
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Bấy lâu nay tôi giữ im lặng nhưng đến hôm nay đành phải xuất hiện để tự minh oan cho mình đây.

lớp mình say khi thi xong làm cũng được mà!Làm năm mới luôn một thể!:
@Hải:hok phải là nói xấu bạn top mà bạn ý cũng phải tự thấy bạn ý hok thể chơi đc chứ!.Nhờ việc j` cũng hok làm,mượn quả cầu thì đẩy bạn gái như đúng rồi ý,ngồi trong lớp lúc nào cũng lẩm bẩm.bạn ý là con trai hay con gái đấy?Đã thế bị trêu lại còn nhe răng ra mà cười.Bó tay!

Xin phản bác những lời buộc tội vô lý và thiếu cân nhắc trên như sau:
- Nhờ việc gì cũng không làm: Thì cũng chẳng mấy ai nhờ việc gì, mà mọi người nhờ gì thì tôi cũng hầu hết là làm đấy chứ (Hỏi cả lớp mà xem)
- Mượn quả cầu thì không cho: Thật ra lúc đấy cũng vô tình, có phải cố ý làm thế đâu, đời người ai chả phạm sai lầm.
- Trong lớp lẩm bẩm nói chuyện một mình: Thì chẳng có ai để nói chuyện thì phải nói chuyện một mình chứ sao, thử xem từ đầu năm học đến giờ những người nói chuyện thân thiện với tôi được mấy người (mà hầu hết là những người đã đi Sing cả). Ngồi giữa toàn những người đối xử với tôi như thẳng hủi (tên tiểu thuyết hơi bị nổi tiếng đấy), tôi chán lắm rồi. Mà chắc tôi cũng quen chơi với con trai rồi, từ cấp hai ít khi nói chuyện với con gái bao giờ, chưa quen kiểu cách nói chuyện với nhau của mọi người đấy thôi. (Thành ra ai cũng tưởng mình là thằng ít nói lắm)
- Từ cấp hai ít bị trêu bao giờ, bây giờ bị trêu không biết làm gì, đành cười chứ sao, chẳng lẽ lại gân cổ lên cãi nhau à. Ai có phương kế gì hay hơn thì xin chia sẻ kinh nghiệm.
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Bấy lâu nay tôi giữ im lặng nhưng đến hôm nay đành phải xuất hiện để tự minh oan cho mình đây.

lớp mình say khi thi xong làm cũng được mà!Làm năm mới luôn một thể!:
@Hải:hok phải là nói xấu bạn top mà bạn ý cũng phải tự thấy bạn ý hok thể chơi đc chứ!.Nhờ việc j` cũng hok làm,mượn quả cầu thì đẩy bạn gái như đúng rồi ý,ngồi trong lớp lúc nào cũng lẩm bẩm.bạn ý là con trai hay con gái đấy?Đã thế bị trêu lại còn nhe răng ra mà cười.Bó tay!

Xin phản bác những lời buộc tội vô lý và thiếu cân nhắc trên như sau:
- Nhờ việc gì cũng không làm: Thì cũng chẳng mấy ai nhờ việc gì, mà mọi người nhờ gì thì tôi cũng hầu hết là làm đấy chứ (Hỏi cả lớp mà xem)
- Mượn quả cầu thì không cho: Thật ra lúc đấy cũng vô tình, có phải cố ý làm thế đâu, đời người ai chả phạm sai lầm.
- Trong lớp lẩm bẩm nói chuyện một mình: Thì chẳng có ai để nói chuyện thì phải nói chuyện một mình chứ sao, thử xem từ đầu năm học đến giờ những người nói chuyện thân thiện với tôi được mấy người (mà hầu hết là những người đã đi Sing cả). Ngồi giữa toàn những người đối xử với tôi như thẳng hủi (tên tiểu thuyết hơi bị nổi tiếng đấy), tôi chán lắm rồi. Mà chắc tôi cũng quen chơi với con trai rồi, từ cấp hai ít khi nói chuyện với con gái bao giờ, chưa quen kiểu cách nói chuyện với nhau của mọi người đấy thôi. (Thành ra ai cũng tưởng mình là thằng ít nói lắm)
- Từ cấp hai ít bị trêu bao giờ, bây giờ bị trêu không biết làm gì, đành cười chứ sao, chẳng lẽ lại gân cổ lên cãi nhau à. Ai có phương kế gì hay hơn thì xin chia sẻ kinh nghiệm.

Có ai bảo T************ là thằng hủi đâu(khiếp quá!!!).Sao hok tự nghĩ lại xem tại sao mọi người lại hok thích nói chuyện cùng!>:p
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Đọc xong em sợ bạn Tóp luôn. Bạn Tống thì bó tay luôn.:))

@ Tuấn Ngọc: ấy cứ gân cổ lên mà cãi lại. Bọn tớ mong chờ ngày í lâu lắm rồi. Nói thật lòng. Amen :D:D:D:D:D<:-p<:-p<:-p<:-p<:-p<:-p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Bạn Tuấn Ngọc khổ thân quá xá:-t :-t :-t
Nhưng mà Tuấn Ngọc ơi
Nếu mà Tuấn Ngọc biết ra bắt chuyện với bạn bè thì chắc cũng chẳng xảy ra chuyện j
Cũng có thể bọn tôi không hiểu
nhưng mà Tuấn Ngọc có hiểu là những người có hànd động kì dị thì là người kì dị không
dù sao cũng rất xin lỗi đã hay trêu bạn đến thê0:) 0:)
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

hoan hô bạn Tuấn Ngọc( bọn em đã hoàn thành xong công trình cải tạo,thành tích xuất sắc!)
Nói tiếp đi T************!;;)
ah hình như là hôm nay cô Hương Lan bắt học lại bài cũ đúng hok?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Bó tay Tóp, thế mà bảo không post được bài vì chưa nhận được thư của HAO /:) /:) /:) . Tôi nói thật cho ông một việc nhé . Chuyện " Ngồi giữa toàn những người đối xử với tôi như thẳng hủi " là vì ông act như một thằng hủi, chả enthusiastic gì cả, mà nếu có enthusiastic thì lại không đúng lúc ( khi đó rất chuối, no offense :p ). Tôi cho ông một số advice, đọc qua và ngẫm lại xem có đúng không nha , let see :
- First thing, SPEAK SLOWLY . Ông nói gì, hầu hết ai cũng không hiểu vì nhanh quá nữa là tôi, một thằng còn hiểu biết rất ít về Tiếng Việt . Đi đâu mà lúc nào cũng vội vàng nói lấy nói để . Mà cũng đọc chậm khi nhắc bài cho tôi thôi nhé . Nói cứ như gió có ma nó hiểu được . Làm tôi bị điểm 1 văn :-< :-< .
- Second thing, PHẢN ỨNG BỌN CON GÁI ĐÊ . Ông càng lặng im trầm tĩnh thế bọn nó càng bắt nạt, ít đứa thương cho ông lắm . Không dựa vào số minority ấy đâu :-" :)) . Everything you want you have to get it ON YOUR OWN ! .
- Last but not least, HỌC ÍT ĐI VÀ THAM GIA HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP . Mặc dù tôi không khuyến khích ông ditch school nhưng ông cũng học vừa vừa thôi . Ông cũng phải join in with the class nữa chứ . Đấy cũng là một cách để gain experience giao tiếp with girls (which you don't have much as i can see :)) ), học hỏi tôi vài năm, có khi cưa được cô nào cũng nên ;;) :)) . Đừng just thở phào chán đời . Làm thế chả ai chơi với đâu và sẽ bị mọi người HATE . Mặc dù tôi cũng bị một số người, thậm chí nhiều người "HATE" nhưng at least vẫn có người không HATE tui .
In conclusion, if tóp wants to hội nhập H.A.O 10 A1 . Xin hãy suy nghĩ về cách ứng xử với mọi người with my advice . Tránh những quan điểm bảo thủ trước của ông ( chắc là nhớ bài GDCD chứ ? :p ) .Thank you for listening, have a good day tóppy .
À mà tóp ơi, không biết " trích dẫn " nghĩa là gì à ? /:) /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

bây giờ kể cả cô ấy có mời vào học ..>__< hichic hoặc là tôi có muốn học đi chăng nữa thì mẹ tôi cũng không cho học :-<:-<:-<
-------------

học cùng trường gần lớp với ông Tuấn Ngọc 4 năm ...lại còn học đội tuyển ngồi cạnh ông phải gần 3 năm nữa ...tôi cũng nghĩ là ông phải ít nói lắm :D:D:D ai ngờ cũng post đc bài dài thế cơ à ;););)
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

trời ơi ^:)^ lúc đấy có bạn bè của con đứng đấy đông thế chả lẽ lại thể hiện ra à =)) về nhà rồi mới nói chuyện ;)) bố mẹ nào chả thế
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ok whateva . Nhưng dù sao cũng khổ thân H.A , và cả turtle nữa ( cảm thấy có tội lỗi vì không thuyết phục được cô cho bf vào ) :p
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

không sao mà :D:D:D dù sao mọi người cũng đã làm hết những gì có thể rồi ;););)
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

tất nhiên là lí trí thì không sao, nhưng xét về mặt tình cảm thì một số người vẫn cảm thấy tội lỗi lắm ;;) ;;)
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

tình cảm không quan trọng \:d/ học hành là trên hết :P:P:P nói thế thôi nhưng vẫn tiếc lắm :D:D:D:D
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

tiếc nhỉ ;;) ;;) . H.A wish he could be with Tur but he couldn't :((

-----------------------------------------------------

Hôm nay doomsday roài !!! toàn kt 1 tiết những môn quái gở !! Xác định bị 6 7 gì đó :-< :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ẹc hok hỉu bạn HA với bạn Hải nói gì hết trơn á 8-}
thấy chưa các bạn hok đc kì thị bạn í nữa nhá bạn P xung phong chơi với bạn top đâu tiên ;;) :D phải cho bạn í cơ hội để sửa đổi chớ ;;)
neway chúc tất cả mọi người kt tốt hum nay :x
iu mọi người nhắm bạn p sẽ cố để đến lớp 11 cúng hok phải đi nữa :*
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

uôi HOÀNH TRÁNG...bạn T****** đã finally lên tiếng \:d/
đồng ý với bạn Vân...bị trêu thì cứ gân cổ lên mà cãi chứ cứ ngồi im thì bọn nó càng trêu cho đấy.../:)
Còn cái kiểu nói chuyện một mình thì...dù ko có ai nói chuyện cùng thì bạn tóp cũng nên nói *thầm* trong đầu thôi :|, cứ lầm bầm 1 mình nói thẳng ra là rất..scary :-s

Ôi giời ơi đã ai học lý chưa...mà đề Văn chiều nay ko ai đoán đc ah T_T
 
Back
Bên trên