À ko bạn Tú ạ=)) bạn Tú viết thế thì chỉ thấy là bạn bênh cùn, bênh ngu thôi=))
Hỏi thật bạn 1 câu, 1 thằng nó ý kiến với bạn, và theo bạn thì bạn thấy cái ý kiến đó sai bét, ngu đần, vân vân và vân vân, thì bạn làm gì nó nào? Bạn ngồi đấy khóc chờ bụt hiện lên à? Hay làm 1 hành động nam tính hơn là vác dao chọc cho nó 1 phát? Nói thì cũng phải suy nghĩ tí chứ
Còn bạn Hải, chắc bạn ở nhà dc ba má tung hô hết mình, nên nghĩ mình là ông zời con, đi đâu người ta cũng sợ à=)) bạn hải có thế hơn dc thằng a thằng b, nhưng từ thằng c đến thằng z thì sợ là bạn chưa đáng gọi nó là thầy đâu.
Bạn có thể giỏi Anh đến thế nào đi chăng nữa, nhưng mà tôi vẫn thấy bạn ngu GDCD. Chắc bạn chả biết cái gì gọi là *khiêm tốn* nhỉ? Hay là dc má ấp nhiều quá nên rụng hết rồi?
Tôi hổng liên quan đến chuyện này, nhưng mà thấy khó ngửi nên vào viết mấy câu thôi, các bạn ko thik thì cứ việc báo với mod, với admin, chả có ý kiến gì cả.
Mà thôi, có lẽ cũng phải hiểu cho các bạn anh 1, cả lớp móc ra dc 2 ông zai, thì cũng phải ấp 2 bạn í 1 tí, cho các bạn í khỏi tủi thân mà đi thể hiện *nam tính* của mình ra, nhỉ=))
Học giỏi hay ko là 1 chuyện, còn việc mình thể hiện *cái học* đấy thế nào mới chứng tỏ là mình có học hay ko, mà theo như bạn Hải đây thì tôi nghĩ là rất thích hợp để xếp vào dạng *mei xue*
Tôi cũng đã cố lịch sự, nhưng mờ vấn đề là lịch sự với những cái người bất lịch sự thì liệu có ích gì chăng?
Còn bạn Dương Nguyễn Hoài Phương, bạn bảo bọn tôi mồm đít vịt?
OK, thế cho hỏi thằng nào gây sự trước vậy?
Thằng Hiền lập nick từ tháng 8, và cái ava+title của nó thành 1 dạng *phong cách* ở trên HAO này, qua mấy đời cờ lôn, vẫn dùng, chả ai ý kiến gì cả, mà tự nhiên bạn Hải đây vào ngay bài thứ 2 đã chửi nó rồi, thì bạn nghĩ thế nào?
Tôi cũng nói thế này, chả ai nói là *little chickie* cả, người bình thường thì nói là Little chicken, thì bạn nghĩ sao?