Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==
Bạn Chí Hiền gì mà cứ Hải Ninh Hải Ninh thế hả?
:-/ :-/
Ah nhân tiện kể cho mọi người nghe chuyện hôm đi tham quan (đặc biệt là sau khi ăn)0
Cả bọn A1 rủ nhau đi xe đạp nhưng chỉ có 7 cái nên có 3 đứa phải ở lại không được xem đoạn vui nhứt.8-}
A1 phóng như bay quanh núi 0

và gặp bọn khỉ đít đỏ gồm có mấy con. Con đầu đàn là Đoàn Tử Chí Hiền (ác mộng của Ninh)

)

) tiếp theo là Tấn Thành và mấy con nữa (sorry em biết có mỗi 2 con).
Hôm í bạn Ninh mặc áo Han chi ưn:> :> nên làm Chí Hiền phởn mua mấy cái súng nước đuổi bắn

. Ninh & đồng bọn chạy thục mạng.
Vượt qua nhà bà ngoại:-s :-s cả bọn tìm đến một hang đá âm u, heo hút. :> :>
Bọn khỉ đít đỏ vì quá mệt nên không dám chui vào.[-x [-x
Thế là đít đỏ bên ấy và Anh 1 bên này thách nhau dám vượt ao sang.=D> =D>
Tiếc là khi Chí Hiền và đồng bọn đã nạp đủ súng thì 7 con Anh 1 sợ wá trốn hết lên rừng.

)

) Chạy thục mạng lên còn phải dắt theo xe đạp mệt chết. 8-} 8-}
Cứ tưởng Chí Hiền đuổi theo ai dè Chí Hiền cũng sợ nên chỉ dám lượn mấy vòng ở dưới.

)

)

)

)
Con Dung nhìn thấy con khỉ xồ ra sợ kinh khủng cứ tưởng Chí Hiền đẹp trai. b-) b-)
Con Mai thì chạy nhanh quá làm hỏng cả chân chống xe đạp.:-$ :-$
Con Mi thì cứ rú lên xuống đi xuống đi Mi sợ lém...

(

(
Có mỗi con Ninh chả sợ gì cười toe toét. :* (thế mà Chí Hiền lên thật thì cũng chết)
Cuối cùng đi đến một quyết định là dắt xe xuống núi. Chán

( . Lúc xuống đến nơi đội Khỉ đít đỏ đã đứng chờ sẵn. Chết nhục

(
Lại đuổi nhau thêm mấy vòng




Và kết quả là chỉ có con Ninh ướt

)

)