===> Anh 1 Vô Đây <===

uh bạn Tống đi mua bóng bay đi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình cũng muốn mua bóng bay mua bánh để celebrate với cả lớp mình lắm, nhưng mà cái việc đó bây giwof nắm ngoài sức của mình mất rồi.:")

Mình còn muốn viết thiếp, hay ít nhất cũng gửi tin nhắn cho từng bạn một để chúc mừng năm mới cơ, nhưng mà tí nữa trời sáng mình lại phải đi làm mất rồi, không có đủ thời gian soạn tin nhắn, cho nên mình xin lỗi các bạn trước nhé. Mình sẽ viết lên đây rồi các bạn vào đọc nhé.
Năm mới chúc cả lớp mình ai có dự định đi du học thì sẽ thành công, ai đang học và tiếp tục học ở nhà thì học hành tốt, chơi với các bạn đại học ở nhà vui vẻ, ai săp sửa đi thì sẽ có một năm đầu tiên suôn sẻ thuận lợi, đến chỗ mới học được nhiều điều mới, gặp được nhiều bạn mới và vẫn không quên bạn cũ như chúng mình:")
Chúc Trâu, My, chị TiTi, chị Hạnh, chị Dô, Hương Trà, Nguyệt Anh, Trâm, CHimp, Mai Anh, Tuấn Ngọc, DIệu Hằng, em bé ở US học hành tốt, có nhiều bạn bè tốt như ở nhà, có wonderful college experience. Mong mọi người có khó khăn sẽ vượt qua được, ít buồn hơn vui vẻ nhiều hơn. SUy cho cùng thì đi US cũng là để có cuộc sống tốt hơn thôi nên là cố gắng sống tốt:D. Mong chúng mình sẽ có ngày được gặp lại nhau đông đủ ở cả US lẫn Việt Nam nhé.
Chúc Cẩm Vân, Huyền ANh và Bố Vân đi Nhật vui vẻ học tốt, làm quen với nhiều bạn Nhật dễ thương, đi Nhật được ăn nhiều đò ăn ngon, gặp nhiều anh đẹp trai và được đi nhiều nơi ngắm cảnh đẹp ạ. :D Mọi người ở bên đấy hay được tụ tập nấu đồ ăn Việt Nam sướng lắm nhé:D. Bố Vân mới sang mọi chuyện đều tốt đẹp suôn sẻ. Con tin là bố sẽ enjoy cuộc sống ở đấy thôi, thế là đủ rồi, ko quan trọng là ở US hay ở Nhật, nhỉ. Hi vọng 2 năm nữa được gặp mọi người ở Nhật nhé:)
Chúc CHí Hiền, Linh bé, Hiền, Action năm nay apply thành công, được vào trường tốt financial aid nhiều để sang đây đú đởn với mọi người này:D DÙ có thể nào đi nữa thì chỉ cần không bỏ cuộc, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày sang US thôi, đưng nản và cũng đừng buồn nếu có thể thất bại một vài lần nhé. Cần gì thì cứ gọi ai đấy bên này, nếu giúp được gì mọi người sẽ đều hết lòng giúp đỡ, nhé:")
Chúc Hà, Tú, Dớ, Siêu nhân dù có đi nước ngoài hay không thì cũng sống vui vẻ, có mục tiêu để phấn đấu và để cảm thấy sống có ý nghĩa nhé:). Siêu nhân tiếp tục làm siêu nhân ở bất cứ đâu, Tú tiếp tục có nhiều bạn bè tốt, tiếp tục sống lạc quan và cười nhiều như thế. Dớ phải bớt suy nghĩ tiêu cực đi, cái gì qua rồi thì để nó qua, càng lớn rồi sẽ vàng thấy những gì đã qua chỉ là kỉ niệm đẹp thôi, không nên coi nó là cái gì đáng buồn cả. Mình mong Dớ sớm tìm ra cái gì đó mà cậu thật sự muốn làm, rồi cố gắng để làm được điều đấy. Sống tích cực và sống tốt, hứa nhé.:D. Hà cũng thế, nếu một lúc nào đấy cậu lại nhận ra là cậu thật sự muốn đến đây, thì cứ go for it đừng do dự nhé. Dù là học ở đây hay học ở bất kì đâu, dù là vẽ hay là viết truyện, hay là bất cứ cái gì làm cậu cảm thấy vui vẻ hay chỉ cần là relieved thôi thì cũng bỏ thời gian ra mà làm chứ. Sống là để làm những việc như thế mà, nhỉ:").
Chúc Dx ở ANh và Pô ở Úc tiếp tục học hành tốt và sống vui vẻ như thế. Mình nhớ các bạn lắm, thỉnh thoảng viết note với lên HAO update tình hình cho mọi người biết nhé.

CHúc các bạn năm mới tìm được người yêu mới nữa ạ:"> Ai có người yêu rồi thì tiếp tục yêu đương hạnh phúc ạ:">
7h sáng rồi mình phải đi đây:")

HAPPY NEW YEAR A1

Minh` ye^u cac' ban. nhie^u` la(m':")
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:| ôi mình xin lỗi. tại mình nghĩ nhiều có nhiều thứ để viết cho cậu định để cuối cùng xong vội đi quá:|Mình xin lỗi mình xin lỗi
P sang Korea sướng, nhưng mà lại chỉ có một mình nên mình mong sang bên đấy rồi cái gì đến với P cũng may mắn nhất nhé. Sang rồi học tiếng Hàn giỏi nhé, học cách nấu đồ ăn HQ nữa để về lần nào tụ tập cũng được ăn đồ HQ=) Mình đã bảo cậu là rồi kiểu gì mọi chuyện cũng sẽ giải quyết được mà, vì thế nên từ giờ cậu đừng nghĩ nhiều nữa ko phải là số may mắn hay ko, mà là chưa đến lúc thôi. Rồi biết đâu sang bên ấy rồi cậu lại thấy may mắn vì hồi trước ko đi US thì sao:") Nhưng nói chung dù sao mình vẫn lo cho cậu tại cậu sang đấy chỉ có một mình. Tuy nhiên hồi cậu được thấy cậu rất vui, rất thích Yonsei nên chắc là mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ:D Mình thề là nhiều khi ở đây mệt mỏi quá nghĩ lại mình thấy hôi ghen tị với cậu và bố Vân vì được đi Nhật với Hàn Quốc đấy:)) Ở đây mình suốt ngày bắt nạt chị sophomore người gốc Hàn học cùng lớp Jap với mình, đi học Jap cùng nhau mà suốt ngày bất chị í nói tiếng Hàn để nói theo:))
Sống vui vẻ hơn nhé:") Đừng quên bọn mình nữa, tại chắc các bạn HQ sẽ dễ thương hơn bọn mình nhiều=)
 
hihi cảm ơn tống :x
lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là người rất hay lo nghĩ cho người khác:x rất cảm ơn cậu :x

tết năm nay khác mọi năm, 12/2 năm nay cũng khác mọi năm
lớp mình ko còn bên nhau nữa
nhiều lúc mình cứ thấy, con đường của mỗi đứa lớp mình đi có khác nhau, nhưng chúng mình giống nhau ở chỗ là những con người vất vả ;) có lẽ vì là con gái mà lại phải một mình du học xa thế, hoặc ở nhà nhưng lại mong muốn những điều xa xôi hơn :p nhưng mình tin là mọi người sẽ đều mạnh mẽ và thừa sức vượt qua mọi khó khăn b-)
và hãy nhớ rằng, anh1 luôn ở bên nhau dù ở nơi nào chăng nữa >:d<
nhớ các bạn rất rất rất nhiều :x:x:x:x:x

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ZIA ZIA \:d/
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ :x:x:x:x:x

Chúc Thùy Linh ngày càng xinh đẹp, mặt tròn hơn béo hơn =) luôn dễ thương và cười thật nhiều để thổi bay cái emo emo đi nhé >:-D<
Chúc Châu Hương sớm thành mĩ nhân để lấy được chồng đại gia =) và luôn giữ vững phong cách lãnh đạo chất lượng ngày nào :>
Chúc Chí Hiền ngày càng đẹp trai phong độ cơ bụng 6 múi để sớm có ny =) không phải than thở với tao mấy chuyện *ấy ấy* nữa =)
Chúc Linh bé cao lên =)) (như mọi khi vẫn chúc :">) để trở thành 'to to to to' 8-} chúc cậu sớm được accepted để sang đây mình chăm sóc, và đập cho mấy cái lúc nào cậu bị emo /:)
Chúc Hạnh Dung có đôi mắt ngày càng đẹp =)) sớm được accepted vào 1 Uni tốt :> chúc cho tình yêu của chúng ta bền lâu mãi mãi :>
Chúc Phương Tú ngày càng xinh đẹp hàng to ra =)) chúc mừng cậu đã trở thành sv :> enjoy cuộc sống ở RMIT và yêu đương vui vẻ nha :> chúc cho sự thanh tao của chúng ta không bao h chấm dứt :>
Chúc cô bé Bô học hành giỏi giang và luôn thật là hot :> dạo này thấy trên FB mày cũng bị emo á, vui lên cưng nhé :x
Chúc anh Vân đi Nhật vui vẻ, khi về đừng có xì tin chín ích quá 8-> em bị ghen tị ghen tị ý vì em thèm đi Nhật lắm cơ =(( đồ ăn ngon quần áo cu te vãi tè =(( chúc anh Vân luôn nhạt một cách dễ thương nhé nhé >:-D<
Chúc P enjoy cuộc sống ở Yonsei nhé :D về nhà nấu đồ Hàn cho chị :x và đừng bị xịt máu mũi trước các anh cu te quá nhiều =) à mà ở Yonsei có chị Shin đấy =)
Chúc em bé Bò con béo ngày càng xinh đẹp, từ hồi sang US là xì tin quá rồi nha, không biết đã cưa được anh nào chưa ý =)
Chúc Titi ngày càng xinh xắn dễ thương viết blog hay ho cho em đọc :> chúc cho tình yêu của chị và Nhắng mãi mãi bền lâu, ngày càng vững mạnh :>
Chúc Dô bớt tồ đi =) học hành giỏi giang và luôn hạnh phúc yêu đương với Tùng :x
Chúc chị Hạnh làm tất cả mọi người thua cược vụ cá với Dô =))
Chúc Chimp, Huyền Anh, Tuấn Ngọc, Diệu Hằng, Action, Hiền, Thu, Cẩm Vân, Nguyệt Anh, Mai Anh, Hồng Trang, Ly, Trà năm mới vui vẻ, hạnh phúc và luôn đạt được những gì các cậu muốn.


Sang năm nay lớp chúng mình vẫn sẽ yêu nhau thật nhiều nhé :x:x:x


HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!<:p <:p <:p \:d/ \:d/ \:d/ \:d/
 
khiếp 2 bạn chúc khỏe quá @@ thôi giản dị vẫn hay nhất

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!

mừn yêu tất cả các bạn lớp mừn :x (tất nhiên 1 số yêu ít 1 số yêu nhiều nhưng mà nhiều nhất là anh Tuấn ngọc :">)
 
A HA HA HA HA HA HAAAAAAAAAAAAAAAAAA <:p <:p <:p

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <:p

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <:p

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <:p

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <:p

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <:p

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <:p

CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI MUỐN GÌ ĐƯỢC NẤY, HỌC GÌ CHƠI GÌ LÀM GÌ CŨNG HẾT MÌNH, KHÔNG BAO GIỜ BỊ ÊMÔ VÂN VÂN VÀ VÂN VÂN NHÉ NHÉ NHÉ :x :x :x

MÌNH VÔ CÙNG YÊU CÁC BẠN :* :* :* :* :* :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
PL xúc động thế =))
các bạn ơi mùng 4 tết hẹn nhau 10am ở ams để đi thăm cô Thủy rồi đi chơi nhé:-?
 
Êmo xúc động kiểu j` mà toàn thầy Vân, Vân, Vân, Vân, Vân thôi. chắc yêu mình quá ;))

Chúc mừng năm mới <:p <:p <:p <:p

Chúc lớp mình bao h cũng được như thế này, bao h cũng yêu thương nhau, nghĩ về nhau, tụ tập đi chơi với nhau. Mình rất thích cảm giác cả 1 đoàn xe máy đi chơi rồng rắn í. Các bạn về mau lên để cùng đi :x

Đúng như chị Tú nói í, anh 1 bao h cũng có kiểu quan tâm đến nhau 1 cách đặc biệt
từ hồi lên đại học, mình mới nhận ra là mình rất nhớ các cậu. mình đi chơi với bạn đại học, đi chơi với hội bạn cũ của mình nhưng bao h, bao h cũng thế, đi chơi với lớp mình là vui nhất, kiểu j í, khó tả lắm, mình thấy rất vui và có thể ngồi nói chuyện k biết chán
thế nên là chúc mọi người luôn thành công trên con đường của mình và luôn nhớ về lớp nhé <3


@ Tống, My: thx con, thx em. Bố và anh sẽ cố gắng để thực hiện theo những j` 2 người đã dặn dò :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uầy phương linh đã bắt đầu những ngày tháng ấy rồi sao :-ss

mình đọc note của nhật L2 mà là 1 chị khóa trên truyền kinh nghiệm lại í, nghe ghê thật :))

fighting! <3
 
Back
Bên trên