===> Anh 1 Vô Đây <===

hôm nay là khoa tiếng ra nhập học thôi, mình khoa kinh tế ngày mai cơ :>

hôm nay đi ftu gặp nhiều amsers vãi :o
thế mà ko gặp chí hìn :o
 
Chí hiền có dậy đc mà ra đâu :">

mà tưởng bạn Tú học tiếng Đức mà :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
không bạn Tú không học tiếng Đức chỉ có bạn T bị lừa đi học tiếng đức thôi
 
khiếp mình có làm gì đâu ~:>
hôm nay ra trường rồi hia hia \:d/ thứ 2 bắt đầu học chính trị hị hị
 
học chính trị mà háo hức vậy sao:))
mình nhớ các cậu lắm>:-D< mình đang cố làm việc chăm chỉ để lúc về mua quà cho các bạn:x
 
tống làm nghề gì thế?
đừng bán thân mua quà cho mình nghe chưa :-ss :">

mình dạo này bị háo hức đi học :D
 
cái mặt hàng đấy sang u ét là nó nguy cơ ế cao =))

đi học có gì thú vị mà háo hức =.=
 
mọi người đi học chưa đi học thế nào vui ko kể đi:x:x
mình đã thoát thêm được 1 tuần nữa rồi yê!!!!!!!!!!!!!!!
ở nhà còn nóng ko? chỗ mình đang mưa gió bão bùng ầm ầm ghét ko chịu được >"<
 
@ Tống: đi học chính trị thì chỉ vui 1 cái là đc ngồi điều hòa thôi :">, có thể ngủ + đọc truyện + chơi game + tán gẫu thoải mái í :> =))
 
học ở trg mình cũng khá là thú vị, chỉ ngại đường xa thôi :))

bt học chính trị thì ngồi trong rạp chiếu phim học, ko đủ chỗ nên phải chia thành 2 phòng, thu hình ở phòng này bắn sang phòng kia 8-} chỉ phải ngồi 2 buổi, mà cũng nửa buổi học nửa buổi giao lưu văn nghệ :)) tình hình chung là các bạn gái <nhất là lớp diễn viên> rất xinh và hát rất hay <đặc biệt các bạn chèo, cải lương 8-}> các bạn zai toàn chơi xì tai hàn xẻng và nói lắm <+ nói linh tinh> hơn cả đàn bà :)) 1 số thành phần nổi bật sẵn sàng giật mic giáo viên để thể hiện bản thân 8-} dàn âm thanh cho rạp nên phê lòi 8-}

hơn nữa có vô số ưu tiên vì các em dù sao cũng là "dân nghệ thuật" :)) đáng lẽ ra phải học 1 tuần nhg học có 2 buổi là xong :)) học quân sự phải đến đầu năm thứ 2 mới phải học, học 3 tuần lí thuyết sau đó xong hkI thì học thực hành, tất cả đc thực hiên tại trg hết khỏi phải đi đâu xa :x thầy cô cũng dạng nghệ sĩ cả nên cứ xác định là ko có thời khóa biểu =))

à vs cả đi loanh quanh trong trường rất hay gặp các anh chị đang chụp ảnh, quay phim =p~ thỉnh thoảng ra nhìn trộm lớp múa =p~

trg có sân khẩu thể nghiệm, rạp chiếu phim thể nghiệm, phòng kĩ xảo điện ảnh, phòng thu... nói chung là nhìn ngoài thấy rất xập xệ, hành lang bé tí heo hút nhg <trừ phòng học bt ra thì> phòng nào cũng to và xịn =p~

haha thỉnh thoảng post bài dài dài tí cho đẹp topic :p :)) làm ơn kể chuyện đi :(( nhất là mấy bạn ở bển đó :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy bạn ở bển nhìn đâu cũng thấy xxx vào đây kể lại để bị ăn chém à =))
 
kể chuyện à ~:>
tối qua mình đi 1 cái party ~:> nó là 1 cái party mà nhảy nhót điên cuồng và cầm sơn ném vào nhau ~:> nhìn quanh không thể nhận ra ai hết đứng gần ai thì cứ nhảy với ng` đấy thôi ~:>~:>~:> và có 1 thằng đòi hook up với mình nhưng theo lẽ thông thường thì mình từ chối ~:>~:>~:>


mình về nhà lúc 2h sáng với quần áo tóc tai bê bết sơn và mình tắm gội đến 4h ~:>

chuyện hay chưa ~:>
 
Back
Bên trên