===> Anh 1 Vô Đây <===

Nhà mình có dàn và hình như cả nhà đi :| Nhưng rất xa và mình sợ bố mẹ về bất chợt lắm @_@.
@CH: Ông vừa nói về cái j đó o_0 ?
 
@Chí Hiền: mặt trong ava tao rất xinh. zoom là thấy :>
tao là 1 con ng` ngoan hiền k ngày nào chửi bậy quá 2 lần :>
và chữ kí của tao vô cùng dễ thương :> vì tao là Công chúa mà =)) =)) =)0 =))
 
@Fl: có ai bảo mai ko đi đâu :))

@Pm: tao thấy mỗi lần chat chit vs tao mày chửi ít nhất là 10 lần :)) hay gõ thì ko tính?

mai nhiều khả năng mừn sẽ đc cầm xiền :x mà mừn cầm xong thì mừn sẽ phắn ngay lập tức, ném sim đt đi và lập nick yahoo mới :x
 
kiểu bài của phương my bị bài của phương linh chả liên quan gì =))=))

mai vẫn đi chứ!!!!
 
:)) 3 tháng rồi còn j`

em muốn đi em muốn đi em muốn đi

mai có j` em sẽ sms cho chi Tú và chị cho em biết mọi ng đang ở đâu nhé :D
 
no quá há há :))

hôm nay đc ăn đc nói còn đc gói mang về =)) sướng nhất là đc ăn kem hàn quốc :x :x

tiếc là có cái quạt điện hình chim cánh cụt xinh lắm ko nhớ ra mà khoe =))

hôm nay đã là last goodbye chưa? :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
last là last tnào [-x

chúng mừn còn đi thăm cô cơ mà [-x hay ít nhất là còn phải lấy đĩa MI12 :))


mừn lấy đĩa rồi nha :)) hẹn ngày đi mừn đưa :))
 
sao t tưởng hôm trước đứa nào bảo t3 đi thăm cô luuôn =.= hự chắc ko kịp đâu =.=

lớp mình tính xem đi hôm nào đi, và định mua j cho cô =.= và t đang nghĩ có nên đi thăm cô Hằng luôn ko?! nghĩ kĩ thì Hằng rất tốt bụng =.= và dạy chúng ta 3 năm rồi 8-|

hôm nào đi thăm cô thì đưa đĩa MI12 luôn :D


_________________________


đêm nay chúc Ngân Hà thượng lộ bình an :)) đi vui vẻ nha chị :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thăm cô Hằng thì mình xin phép ở nhà :)) học 1/2 tổng số tiết tiếng anh ~:>
 
tạm biệt vịt vũ!!!!!!!!!!!!!!!! :x:x
>:d<>:d<

hê mình đã đỗ đại học là lá la \:d/
 
Chả biết cái cảm giác hồi hộp lo lắng chờ kết quả chả biết mình đỗ hay ko nó thế nào nhỉ 8->

Tạm biệt Ngân Hà :"( nhớ chị nhiều lắm í~~~~
 
Back
Bên trên