===> Anh 1 Vô Đây <===

mưa thế này là buồn rồi :-<
mà đồng phục sắp xong chưa ạ? :D còn có 2 tuần để mặc thôi :))

ủa mình 3 sao từ bao h 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ở nhà từ sáng đến trưa đã thấy chán rồi =.= lớp mình ko đi đâu chơi sao?
 
lớp mình có định đi đâu chơi k thế? \:d/

à mà hôm nay duyệt tnào :-? mình bận học k bỏ đc mẹ k cho :((
 
Chả có duyệt gì cả :)) đến từ 1h30 và đến tận gần 3h vẫn chưa được quá nửa lớp
 
được nửa lớp rồi đấy chứ :))
Em rất cảm kích các chị, đặc biệt là chị hạnh vừa từ Standford xa xôi trở về cũng đến trg` chiều nay, mặc dù cuối cùng vẫn ko duyệt đc.:))
 
và nói thật mình rất ức chế 1 số phần tử hôm qua đã hứa là sẽ đi thế mà hnay k thèm đến và đã đi chơi :))
(ai đi học thêm k chấp ~:>)
 
em bị nhốt ở nhà lúc nhắn hỏi tống xong phải gọi anh về cứu nhg rốt cuộc anh vân lại bảo thôi ở nhà đi cho lành :-s

mấy hôm tới mọi ng ko có kế hoạch tụ tập gì à? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
người có kế hoạch tụ tập thì hình như cũng đi rồi. Còn mình chưa nghe thấy kế hoạch j` khác cả.
 
+ + Ôi giời đất ơiiiiiiiiiiii mình không muốn chép vở nữa đâu :((((((((((((( òaaaaaa
 
thứ 2 phải nộp luôn rồi í ạ :o

chả có vở mà chép í trời ơi thu ơi :((
 
chết mie mình còn ko-thèm-soạn và vở soạn của mình đã lôi ra lám NHÁP !@@@@@@@ chết mất thôi sao cô ác vậyyyyyy T_________T

huhuhu HKII toàn soạn TRUYỆN thôi dài lắm huhuh
bài "số phận con ng" mình còn k chép vở ghi ~> thi hk k có gì giúp sức @@
huhuh.........................
 
Back
Bên trên