===> Anh 1 Vô Đây <===

thế còn thư của chúng ta đâu?

à nhớ bôi xóa 1 số đoạn quan trọng nhá
 
ôi trời ơi cười sái quái hàm mất thôi mẹ ơi =)) =)) =)) =)) bất hủ quá =)) =))

vẫn nhớ cái hồi đấy lá thư đình đám khắp khóa 06-09 =)) =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hồi đấy em ngố k biết vụ đấy chỉ nghe qua qua

bây h thì rõ hơn rồi =)) =)) =))
anh ý thật là chân chất :> =)) =)) =))

sao My còn giữ đc nhỉ 8-}
 
nó ở trong phần bài viết đc đánh giá tốt của mình mà =))
có j mà k giữ lại được :">
 
đã bảo rồi mà, không có gì là không thể! =))=))

ôi nhớ quá nhớ quá đi mất thôi í :)):)):)):)):)):))

ngoài lá thư của chí hìn và phương my thì có còn lá thư nào bất hủ nữa k?
mà nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn k thấy trình bằng lá thư tâm huyết của anh bộ đội bảo =))=))

my ơi up ảnh tất cả thư + thơ + tranh vẽ của lớp mình đi =))
 
ôi ôi ôi ôi ôi ôi :x:x:x
=))=))
bh đọc lại thấy thương anh bộ đội phết =(( tao đã biết cảm giác của bộ đội sau 2 ngày đi camp QUÂN ĐỘI trg tao @_@ hợ hợ
bọn mày còn VẼ cơ ah 8-> sao nghe như phong trào trg cấp 1 thế :)) đâu đâu up lên hết đê :x

old days :( nhớ quá..:(
 
cái original version của Ly cũng hoành tráng lắm =))
nhg mà hơi.......... 8-}
=))
cô ta tẩu tán mất rồi =((
 
ơ thế cái thư của ly lúc đưa sang chúng mình đọc k phải bản origin a?

mà các bạn cho mình hỏi cái thi thử là mấy giờ vậy :|:|
 
thấy bảo là 8h sáng thi toán
còn chiều là 2h :|

mình chưa ôn văn, mới chỉ đến Tây Tiến thôi :">, có nên đi thi k nhỉ :-? :((
 
mình cũng đến đất nước chứ mấy (:|

chả có chữ nào trong đầu hoho
 
chưa thông báo mình còn xong những đứa con trong gia đình với vợ nhặt rồi cơ b-)
haha
nói thế thôi
lúc i thì chém gió thôi =))
 
sao anh đấy lại biết Dxung mà tặng thư thế 8->

eo mấy tuổi rồi mà chính tả ngữ pháp kém hơn cả em :-j
 
Bạn mình đang ý kiến sao anh 1 toàn bạn xấu hay sao mà phải che mặt hết thế
 
che mặt nào cơ??

chị my ơi in ava của mẹ dxung xuống gửi kèm thư đê :)) bút danh của chị tú là vân trang còn của diệu hằng là hạnh dung mẹ ạ =)) <hay ngược lại nhỉ =))> tranh bản original của mình mới gọi là :->

mọi ng ôn giỏi thế :(
 
ừ xấu bỏ xừ nên che đi!

mình cũng thích bản original í =))=)) cái bản mà "cứu cháu với" - "chờ tí" í mặc dù sau đoạn ấy trong h ra chơi P&Vân đã vẽ thêm cái gì thì chịu ~:>

@vet: tại con dx được lên báo Tiền Phong số tết với lời tâm sự "cháu muốn trở thành chính trị gia!" =))=)) nên các chú đặc biệt hâm mộ =)) có mấy thư cơ nhg của chú bảo là đặc sắc nhất

mình đang định bùng thi văn ngày mai ~:> nhưng với độ thân thiết của mẹ mình với cô thủy nên mình rất lo sợ :-s
 
Mai mọi người mặc đồng phục đến quay clip Made in 12 lúc 11h trưa ở trường :D
Ptú ra YM gọi chị cái
 
Back
Bên trên