===> Anh 1 Vô Đây <===

coi như hôm nay mình hết tết :))

tiếp tục sự nghiệp ăn ngủ và đếm từng ngày hết bị ban :))
 
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Anh Vân đọc tờ tân mùi rồi =))
Hay cực
Mình khuyên các cậu nên bở ra 2 nghìn để mua cái tờ í. Mua cả 1 trận cười luôn =))
Hay cựcccccccccccccccccccc í.
Mình để quên trên ông bà rồi nên k post lên đây được. Hay lắm í nhớ.

À, còn nhớ 1 số điều
- học hành tấn tới
- tháng 3 âm lịch(~> tháng 4) nhận được tin tốt về học vấn, đỗ đạt j` đó :x
- rất nhiều tháng có người yêu:))

nói chung là mình rất ưng cái năm này :D:x





à, mình cũng cắt tóc rồi.
chả được như chị Hà j` cả. Mình giống chị Dô. Chắc phải nghỉ học nằm nhà uống B6 :((



còn nữa, chúc lớp mình 1 năm mới vạn sự như í, học hành hoành tráng, được thầy cố giáo yêu quý, câu được nhiều h,, bùng được nhiều tiết, và có thêm mấy buổi tụ tập đú đởn :x:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
eo nhưng mà decision của em là tháng 3 dương lịch cơ!!! thế thì ko đúng ah i_________i em đẻ tháng 1 nên cũng tân mùi mà!!!!!!!!!
 
đây nói chung là Tân Mùi tài sắc đoan trang công danh rực rỡ <esp năm nay =)) t2 và t4 đều có tin vui =))> nhưng hơi lận đận về đường tình duyên, kiểu mãi về sau mới yên bề gia thất í =))

đấy là mình interpret nôm na lại thế nhớ :)) có thik post cả năm lên đây ko :)) nhg con trai con gái riêng hay sao í, tờ của mình toàn "quý cô" :))

à mà t2 gặp người trong mộng ;)) =)) và chúng ta MƯỜI CHÍN tuổi rồi 8-}

trích 1 đoạn 8->

"Tân Mùi nữ mạng đẹp xinh. Thông minh lanh lợi tính tình đoan trang.
Học hành thi cử vẻ vang. Công danh sự nghiệp giàu sang trọn đời.
8->
<mình biết là mình ko phải 91 thật mà =))>
Duyên tình ko nói nên lời. Phải hai ba bận mới thời được yêu. =))"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúc mừng năm mới mọi người nhé :D mai ai đi chơi với chị Hà, đi xin chữ thư pháp ở văn miếu hem? đi mua gà vịt ngan ngỗng con nữa :-B
 
*** đau tôi quá :(( sáng nay đi chơi chiều về thì thấy bao nhiêu game ghiếc phim ảnh truyện tranh cả lành mạnh lẫn ko giấu kín trong máy đều bay hết rồi :(( lại còn bị đặt password nữa chứ :(( :(( tết còn cả tuần nữa thế này thì sống thế éo nào được
 
coi như cùng chung số phận vs mình rồi, hay chúng mình offline vs nhau đi :))
 
bố Vân mua tờ đấy 2 nghìn cơ a'=))=)) Con mua chỉ 1 nghìn thôi =)) mà con ko mặc cả j` đâu nhé;))
 
Back
Bên trên