===> Anh 1 Vô Đây <===

thôi cứ quyết là SAPA nhớ
trời mát mẻ lên đấy là hay ho nhất hê hê

@trâu: mày liên hệ tour theo số này đi :bác dũng 0913519057.
cứ bảo bọn cháu học sinh rồi nài nỉ xem giảm đc bao nhiêu thì giảm :-?
vì 750k là giá ng quen :-? mình thì ko quen biết gì lắm :\
 
chưa ai biết cả mày a :|
thế cuối cùng thì lớp mình vote đi :| đi SAPA nha :D ai đồng ý thì giơ tay :D
 
Giơ tay kiều gì? Chỉ tay lên trời được ko =))
Tao cũng thik đi sâp =.= mỗi tội giờ dân tình bảo sapa vô học lắm =.=

Còn 1 điều disappoint nữa là SAPA bị thương mại hóa du lịch nói chung và các bà các cô dân tộc bị thươg mại hóa nói riêng. MK, Ấn tượng giật đùng đùng của em là vé vào du lịch HÀM RỒNG là tận 30k (hồi xưa e vào đó còn đ' mất đồng nào cơ mà). À và Đm, sao lần đ' nào mình chụp ảnh "tông dật" cũng bị đòi tiền vậy? Sao chơi vậy ạ? . Lần này đi em chụp nhìu ảnh "tông dật" nên tiền hết nhanh quá . Quanh đi quẩn lại hết sạch, rồi đến gói bim bim duy nhất cũng đành nhường mấy bà cô Mông Đen. Nếu có lỡ ko cho thì các bạn Mông ý nhá, các bạn ý chạy như ngựa đuổi theo đòi cho = được thì thôi, hix em cũng phát hoảng quá cơ. . À đấy mà lại còn CHợ tình SAPA nhá, tối thứ 7 chợ tình, em đi chợ tình nhá. thấy nó lộn xộn với hàng mớ người đứng túm tụm. Ko có vị trí trung tâm, ko có vòng trong lớn mà ở giữa là mấy zai Mông, Mèo, Dao...vv trong khi mọi người xung quanh hô hào cổ vũ nữa, tóm lại là ko phải hình ảnh e đã thấy khi đi với ông bà bố mẹ hồi xưa. Mà thay vào đó là vị trí lộn xộn, ng` tập trung thành mớ, em ngó vào xem thì chả phải là anh zai dân tộc vừa nhảy vừa thôi khèn mà lại là 1 thằng zai quê "thành thị" quần loe đen, thắt lưng, somi trắng nhảy nhảy như con gà điên, thổi phịt phịt như con chó . À à, hóa ra anh dân tộc đang dạy điệu múa thổi khèn cho anh zai quê kia, và zai quê kia bắt chước theo. Và xong rồi thì mấy anh zai dân tộc ngửa tay, ngửa giỏ xin tiền zai quê kia và khách du lịch. Đùa, nhìn thấy cảnh đấy, mình đ' chịu được, thất vọng quá mức, sao phải vậy, sao nhục quá vậy? quá thất vọng về zai dân tộc .

Còn nữa, ô hô, mình tưởng trẻ con, người lớn dân tộc nói tiếng anh như gió lại là hay chứ. Hoho, mình vui lắm ý, nhưng mình đau lòng lắm ý khi mà mình nói chuyện tiếng Kinh viết bằng chữ QUốc ngữ cho họ thì họ hầu như chẳng hiểu gì cả. Thế mà sao tiếng ANh họ bồi kiểu gì mà siêu vậy? Trẻ con dân tộc thỉu số bây giờ nhé, nói tiếng ANh còn giỏi hơn người Kinh mình nói tiếng ANh nhiều. Hãi chưa?
 
@My: đây nhá, m cầm 2 cái quạt giấy 2 bên, hất sang trái xong hất sang phải, chân đi nhón nhón lon ton tung tẩy từ đầu phòng đến cuối phòng.
xong động tác 1, tập đi rồi hsau tao dạy động tác 2 cho ;)

hô hô đi sapa xem các anh mặc quần loe đen phì phọt thổi khèn đê =))

thôi lên núi nh` rồi hay mình đi biển đi :(
 
mẹ dx thì chỉ máu diện bikini rằn ri mới chứ j =))

đi sapa mà đi đúng đợt chợ tình ko khéo lớp mình về còn có nửa ;)) =))

mai mọi ng thi tốt nhớ :x
 
@Dx: thi xong SAT t đến nhà mày học tập nhá :x =))=))=))


đời này k j ghê tởm bằng bị mấy thằng nhà quê làm quen :-& :-&:-&
 
my "được" làm quen rồi à 8->


đi sapa đi, để cho các bạn trai lớp mình trở nên lung linh hoàn hảo :x
 
mình vừa tìm hiểu đc bí quyết để đi rẻ như lớp ở tổng hợp mẹ mình dạy hồi xưa là "tự túc" :|

nếu có phụ huynh nào xông xáo chịu đứng ra take charge thì tốt quá :-s, tự đăng kí vé tàu, tự liên hệ ô tô khách sạn, tức là ko dính dáng gì đến tour hết. Cũng phải thôi, đi tour là chịu chặt chém rồi :-s
 
mình tưởng đi tour phần nào nó rẻ hơn chứ :-??
nếu cần thiết thì để mẹ mình hỏi xem, mẹ mình hồi trước làm ở du lịch :D
 
ầy :-j rẻ hơn thì chúng nó làm ăn ra sao :-j

tour=chặt chém mà :D lớp m có ng quen ở ... sa pa là tuyệt nhất =))

ko biết lớp m thi thố thế nào :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) mày điên ah?! :)) bọn tour nó tổ chức nhiều nên bao h chả đàm phán được giá rẻ hơn :| chứ bọn mình tự làm thì toàn giá thị trường thôi :| sao rẻ hơn được :|


:)) mình chắc là người thi dễ chịu nhất hôm nay :D SAT2 mà :D
 
rẻ hơn mà /:)

tự đi liên hệ thì sẽ tìm đc những chỗ rẻ :| dù sao thì thực tế đã chứng minh đi tự túc bao h cũng rẻ hơn mà <kiểu du lịch bụi í :))>:| bọn tour liên hệ đc rẻ là để nó ăn lãi thôi, thiếu gì phí để đội thêm vào, mình cứ tưởng thế thôi :| nó cũng phải kiếm tiền chớ :|

neways, mình hỏi mẹ mình sao hồi xưa đc rẻ thế thì mẹ mình nói thế thôi :-j dù sao mình cũng ko đi :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thế em quyết tâm ko đi à P ><!~~ sao lại thế T___T
đi với cả lớp đi mà!!

hừm, mà bảo là tự túc có rẻ chắc cũng rẻ hơn đc 1 chút, mà cũng chưa chắc có bác phụ huynh nào đủ nhiệt tình :-j
mẹ mình rất hào hứng đi cùng, và hào hứng liên hệ tour giúp =))=))
 
vãi bựa=]
đời viết essay là cứ phải tung hô group vs teams thế này thế kia là sao??
đời thi sat 1 là cứ 1 rưỡi mới thả con cái nhà ng ta ra là sao??

cuối cùng vẫn lạc đề 1/2 bài:))
thế là mình sẽ hok bao h đc thi SAT 1 nữa.Mình rất buồn vì điều đấy:))

ôi.Mình nói thật đấy.:d:) như kiểu thi tốt ng xog hok đc học high school nữa ý:))
thi xog hai lần thì đã thấy rất "gắn bó" vs SAT 1.=))
dù sao thà thi SAT1 còn hơn là thi toefl :))
mình sẽ rất nhớ mấy bài CR và writing=]
nói thật mà
 
sao tưởng k nhắc đến SAT nữa lại lên đây nói thế :))


thôi k sao đâu =)) cố lên sang đc bên kia thi tiếp =))



 
=)) ack thi tiếp
thi tiếp ngày mai đc hok=] hok thì quên hết mất
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên