===> Anh 1 Vô Đây <===

@Ngọc Hải chú bé nương nương: lăk lăk cái đầu í b-( :((=))

bạn định lập "hội bựa" thì khác quái gì hội thanh tao =))
chẳng qua cái tên *thanh tao* dùng để che đi cái sự bựaness :">
suỵt :-$

@chú/cô bé lê mai: ko tao còn yêu đời lắm :x
 
pé pạch thật là thanh tao quá đi =))
cô bé lê mai sao tự dưng lại bỏ bạn bỏ bè thế ;))
hôm nay cảnh thầy giáo và cô bé vân anh thật là lãng mạn và thanh tao 8-> ko phải thanh tao ấy ấy đâu nhá =))
tình thầy trò thật đẹp 8->
=))
 
nhưng tao công nhận thầy toán mới của lớp mình rất là yêu nhá :x

hum nay cuối h học tao lên bảo thầy là (đây là theo yêu cầu của thầy, có j phải đề đạt để thầy bít): con thưa thầy, theo con thì khi luyện tập thì thầy cho bài khó lên một chút a :| chứ bài như thía này thì hơi dễ :| ... nhưng mà bài KT thì thía này là được rùi ah :D

thầy bảo: bài tập thì khó lên còn bài KT thì dễ đi í hả?! uh được rùi :D

rõ ràng mình bảo là bài KT như thía là đựoc rùi mà thầy lại còn bảo là dễ đi :)) đã thía lại còn đồng ý chú :)) thầy mới tốt bụng làm sao :x iu thía :x chả bù cho "tiểu thư Tiến Trung" năm ngoái :|


đã thía lúc thầy nói sai tên cô bé "vân anh" thầy còn hơi che miêng ;)) bảo " bất lịch sự quá" ;)) ;)) thầy thật là hồn nhiên ;)) người đâu mà iu thía :x ;)) tap thấy gọi là cô bé Thanh Bình cũng được ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hihi cô bé Lê Mai hôm nay hok đi học nhớ quá di :(=(( ;)):))

@Dớ: Hội bựa bựa? :))=)) ukie luôn thế thì cho bạn vào với nhá.Lúc nào có hội đấy thì tớ chuyển hộ khảu sang hội bựa bựa nhá ;))
 
ôi thầy Bình yêu quý hok phải đã bảo là mỗi ng một đề sao 8-|
hay là ai nói câu đấy ý nhở:|
 
ơ, mỗi người 1 đề thật đấy ah :-s
đừng đùa chứ :-s
tao đề nghị con Dung fải có 1 cái tên j` đấy chứ /:) sao mỗi mình tao là fải chịu cái tên quá là "thanh tao" như thế nhỉ /:)
 
hơ hơ
các bạn hội viên này
sao lại cứ "cải biên" tên gọi đi 1 cách vô ý thức thế nhỉ [-(
phải nhớ rõ: các girls thì là các *cô bé*; các boys thì là các *cô nuơng*
rõ chửa \:d/

@cô bé chăn trâu: lần sau xin đừng làm việc xin thầy cho bài khó ~"~ đọc đến đoạn í của trâu làm tim mình rụng rời, hức :(
@cô bé hạnh dung: sóc sơn ti-lắc =))
@cô bé lê mai: ko có gì, mình vỗn dĩ tốt bụng & quan tâm đến các hội viên lắm :">
@cô bé thùy linh: cấm ăn nói lung tung về cái tin đấy, huhu =((
 
pé pạch nói gì thế ;;) < ko biết nói gì nhg chỉ muốn nhắc lại từ pé pạch thôi =))>
công nhận thầy cute thật nhỉ, nhg cũng vẫn phải cảnh giác cho đến khi kt xong đã ;)
sau đó có khi phải gọi là thầy Bcu í nhỉ =))
 
uh :)) có khi phải gọi như thía thật :))

@pé pạch: tớ ko ở hội thanh tao đâu nhá /:) đâu ra cai tên cô bé chăn trâu hả :-w liệu hồn /:)

mà xin thầy cho bai khó lúc luyện tập thì cũng có sao :| miễn là bài KT thầy cho dễ là được rùi :x
 
hức hức
toán trên lớp
mọi ng thấy dễ
chứ
mình thì..:-s
:-<


@thanh tao hội trưởng: dưng mà hội phó thấy tùy theo từng ng` mà gọi là cô nương hay chú bé cũng đc chứ :"> chú bé nghe cute mah :">=))

@Bô đỏ: mày thấy tao cả đống tên đấy rồi còn muốn j` nữa hả /:) >:) lại chả nhiều hơn mày í /:)

@Shin: Bcu??? =)) ôi bỉ quá bỉ quá =))
 
Cả nhà ơi em đây roài:)
Trời ơi, thanh tao hội là cái trò quái j mà chỉ có nghe qua mạng đã thấy bựa vậy8-}
Em mà tham gia thì bị gọi là cô bé Hải Ninh hay là cô bé Nhím tỉn đây:))
 
Hải Ninh cô bé Hải Ninh cô bé :-j:-j:))=))
thế cái vụ mỗi ng một đề là Toán thật hả? Hay Lý :-s:-ss
Bcu??? :))=)) thế này xúc phạm quá :))=))
 
thôi
thầy này đáng yêu
phải gọi là cô nương thanh bình chứ =)
(nghe như tuyên truyền peace o:-) )

hải ninh hãy hỏi đú để biết thêm chi tiết về thanh tao thang máy hội =)
đú là đại diện nước ngoài tại uk của hội đấy =)

@cô bé chăn trâu: thế là đ.c rồi, cô bé đầy đủ tư chất mà, đừng lo :-j
 
Nếu bạn là 1 teen nhiệt tình, muốn có thêm nhiều kinh nghiệm trong những lĩnh vực như Từ thiện, Kinh doanh, Marketing, PR - truyền thông, Quản lý,… cũng như hoàn thiện kĩ năng sống, hoạt động nhóm, giao tiếp,… Volunteen Vietnam là 1 tổ chức lý tưởng cho bạn phát huy những khả năng của mình. Bạn có muốn là người ngoài cuộc? 

a0bb.jpg

Volunteen Vietnam là một tổ chức mới được thành lập bởi những 9x đời đầu. Người đứng đầu tổ chức hiện nay là Ngô Diễm Huyền, hiện đang học lớp 11A7 trường THPT Chu Văn An. Bên cạnh mục đích hàng đầu là Từ thiện, tổ chức được thành lập còn để liên kết 2 thế hệ 8x và 9x trong 1 môi trường năng động, sáng tạo - 1 môi trường giúp mỗi con người hoàn thiện bản thân cũng như phát huy tối đa những gì mình có.

Nếu bạn cần biết nhiều thông tin hơn về tổ chức của chúng tôi, xin vui liên hệ với:
1- Trần Như Quỳnh - 0982.021.591
I!M: nhocdia21538

2- Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng - 0915186617
L ớp 11 Địa – HN - Ams
I!M: thuyhang_2591



Rất cảm ơn bạn vì đã quan tâm đến thông tin này!
 
eo ơi, bcu cute thế có gì là bỉ đâu >:P đồ pé pạch
shin h mới nhận ra là sao ko ai gọi mẹ là cô bé sóc núi nhờ =))
uh bài thầy cũng đã đến nỗi dễ-ko-chịu-đc đâu :(
 
pé pạch thật là thanh tao quá đi =))
cô bé lê mai sao tự dưng lại bỏ bạn bỏ bè thế ;))
hôm nay cảnh thầy giáo và cô bé vân anh thật là lãng mạn và thanh tao 8-> ko phải thanh tao ấy ấy đâu nhá =))
tình thầy trò thật đẹp 8->
=))

Cái j` đây hả P :-w :-w :-w

Ẹ hôm nay em mới lên HAO mà thấy toàn cô bé với cô bé :)):))
Đúng là hội thanh tao phát triển quá tốt, pé pạch hội trưởng ạh :D
Ah`, còn chuyện Sóc núi, không ai gọi con Dung là Sóc núi thì để Vân gọi cho :))
@ P: Mua Conan chưa :D
 
Tiếng anh cô Hằng bảo về nhà chuẩn bị topic j để buổi sau lên nói ý nhờ... có đc chọn không hay thế nào...
 
Back
Bên trên