===> Anh 1 Vô Đây <===

Nguyệt Anh chắc chắn vào rồi :-j (chả cần phải cắt váy nhỉ :)) )
hihih người đẹp :x
Tú vs Miềng có vẻ cũng nhiều triển vọng phết :x;))

hix còn tao thì đi vì lớp rồi nhá -____- năm sau em ở nhà cho khỏe -______-
 
:))
sáng nay mà cắt váy có phải chắc chắn hơn ko :))
nhưng mà
tao nghĩ con Dzung cũng nh` cơ hội mà :|
chỉ tiếc con Hà
:((
đến nơi rồi mà ko đi thi :((
 
hô hô nhiều cơ hội á :|
sáng hôm nay như bị dở hơi í
chả có hứng thú gì cả
"điều gì làm em đặc biệt hơn những ng` khác?"
chả nhẽ nói toẹt ra là "chả gì cả" :|
chả nghĩ đc cái j`
tao ko có tài nói năng j` sất T___T
xác định out roài
hờ hờ :>
nguyệt anh cố lên \:d/\:d/\:d/
 
vấn đề bây h ko phải là thi mr&ms, mà là TRUYỆN KIỀU + LƯỢNG GIÁC 45'!!!
T______________T

Pt đã tìm đ.c 1 quyển sách cũ của papa viết rất là chi tiết về truyện kiều + nghệ thuật của chúng ta, thế nên chúng ta sẽ chia nhau ra làm, mỗi đứa 1 phần, làm & chịu trách nhiệm đóng gói phần của đứa í luôn
chúng ta có các phần chính:
- trần thuật và giới thiệu nhân vật chính xác, cụ thể
bộc lộ đ.c tình huống & tính cách & tâm hồn nhân vật (có trong sách của Pt + bê trong mấy trích đoạn ra)
- phong cảnh mang hồn người (cảnh ngày xuân + nỗi thương mình)
- trần thuật từ điểm nhìn của nhân vật (có trong sách của Pt)
- thơ lục bát hình thức trang nhã, cổ điển (----)


trên là phần pt gạch í từ...sgk :P nói chung là tài liệu đã đủ cả, chỉ cần mọi người chia nhau làm từng í nhỏ 1 rồi ghép lại
mai sẽ đến phân công & bịa ra 1 ít, bám vào đấy viết & đánh máy
mọi người cố gắng nhá
dù đang rất bận ôn lượng giácT__________________T
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con dzung ngu
mày ko lo đi thì thể nào cũng bị đ? kém
:-<
chưa sợ àh?
:-<
mai ktra
 
e hèm đây là Pcu tường thuật trực tiếp từ Y!M lúc 9:44pm
em Pcu đã làm xong phần của mình và gửi cho chị Tú
anh Vân thì mới bắt đầu làm :-w
chị tú, trâu và tống vẫn đang miệt mài làm :(

P rất rất tiếc vì nếu biết phần của mọi người dài thế P đã mang về thêm rồi, vì P có anh giúp nên khá nhanh :(

neway mọi người ơi cố lên nhé, on the behalf of tổ trưởng, fightinggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!!! :D:D:D :x

các tổ khác thế nào rồi?:D
 
Thế nào cái j` cơ /:) Kiều á /:)
Đang hì hục typing /:) Chết mất thôi /:) Hơn 60 trang /:)
 
Tao xong rồi. Phù.
Thích quá \:d/\:d/
Tao bit' một bí mật của Bạch Tuyết đấy :)):))
 
Không nên cay cú quá.
Bài cũng không khó lắm thật. Cũng là từ SGK mà ra cả.
Chỉ tại bọn mình ngu (hay ít ra là tớ ngu, tớ không dám bảo ai là ngu cả).
Hic.
 
hô hô
chắc tại bỌn m!nh` ngu đếy :-<
ch* chết
f!ck !hm
omgmgomgomg
thế này thì chết mất thôi
điểm mới chẳng chác
Pt nghĩ lão chơi chúng mình:-<
 
Lại chả chơi chúng mình ~x(
Điểm thì đã thấp lè tè rồi mà bài này còn ko cho gỡ nữa :((
Đã thế cũng ko cho chấm đề cương mà gỡ điểm x-(
Fick "him" mudda ~x( <nửa Đức nửa Anh =))>
 
Back
Bên trên