===> Anh 1 Vô Đây <===

Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

:((
sao anh Vân chửi em :((
ghét :|
10' toán lại có ny :|
còn em...
:((
tủi thân :((


tôi là tôi gét giọng điệu cô lúc nào cũng như mình khổ sở lắm rồi đếy nhớ
nên nhớ là điểm phẩy của cô là mơ ước của tôi
& chắc chắn cô trong top5
con vân đ? anh bê bết ai thương nó???:-<
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

thôi lạy :|
ko nói đ? nữa :|
My chỉ cần có người ( để ) yêu thôi :|
các thứ khác là phù du :|
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Thể theo nguyện vọng chị Bò. Em xin nhắc cho mọi người một số từ. Ví dụ như:
Tô Tô Tô
Have fun,
:)):)):))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

=)) =)) =))
thôi bài cuối cùng :| đi ngủ đây :| bobi cả nhà :*
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Àh còn nữa chuyện điểm anh phải cảm ơn bạn Trâu đã cho em 9 điểm để được 8, anh. Iu Trâu nhìu nhìu :x:x:x:x
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

úi chà mình ol muộn một tí mà thấy topic lớp mình tăng trang cứ vùn vụt :)) sự nghiệp spam của mọi người vĩ đaị ghê nhể ;))
-----------------
@Vân: 10,0 toán khao đê ;;) đặc biệt là người đã có công giúp đỡ mày ;;) tao chỉ cần susu thui ;;) tao được có 9.5 :((
----------------------
hum nay là một ngày đặc biệt vs bạn Trâu :D
tiết2: cả lớp chưa học bài :">
mr Lik: đầu năm goi bạn nào lên lấy hên cho cả lớp nào :D ơ thía ko có bạn nào giơ tay ah :D thui để thầy gọi nhé
trâu to vân: bi h mà NHCH là chết tao :D
mrLik: gọi bạn nào tên hy nhất lớp 8-} uhm...........bạn NHCH........8-}
đến chết iem mất 8-}
đọc bài xong thầy buông cho một câu:
ban NHCH trả lòi bài rất sinh động 8-} có cả cử chỉ tay chân 8-} có lúc còn ........hú 8-}
8-}8-}
đến chết vs thầy
-------
đến tiết3: mr trung: các con làm bài này dể thầy chấm nốt vở đề cương :D
thầy trả vở :D con trâu được 10 :D nhưng lại lên kiện cáo cho con tống vs con Ninh :D iem là iem có tinh thần học hỏi thầy trung lắm cớ ;)) muốn bít phải hỏi mà ;)) bật thầy là chuyện nên làm :D :"> dù sao iem cũng đã ở trong sổ đen :"> :))
tiết 4: ngồi làm bài Bpt vs con vân :D giải hộ nó phần cuối xong :D thấy ông í gọi định giơ tay lên bảng lấy hên đầu năm :D con vân cuỗm luôn :(( ức chế :((
ngồi lủi thỉu làm bài 2 :( làm xong bài 2 phải ngồi nghe ông í giảng lại bài 1 mất một tí :( định giơ tay lên bảng thì ..............chuông reo :(( đời iem khổ :(( chết nhục :((
nhưng được cái hum nay iem phởn vì ...................... bật được ông trung :)) :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

hichic tên bạn trâu lại bị deformed thế kia :)):)):)) chắc chắn là Pt bày trò rồi ;)) không lẫn vào đâu đc :))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

bạn vân tốt bụng nhỉ??
nhục quá!! ai chả biết tao vừa xấu vừa dốt
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

mà toàn Pt vs vân vs my spam thì phải ;))
xí hổ quá :">
=))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

:)) Em iu chi Tú nhắm.
Lần đầu tiên bé Vân cảm nhận được cảm giác thích thú khi ol buổi tối.
Toàn spam
Và khoe 10.0 nữa chứ. Hí hí :D:D:D:D
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

spam là ko tôt ;)) nhưng bi h thì có bạn trâu spam cùng ;)) :">
@Huy anh: đấy là tên xuyên tạc của con bò chứ iem có tôi tình j đâu :D chả liên quan j hết :D
-----------------
vụ tết :D lớp mình làm quả hoành tránh nhể :D nhưng phải nhớ mang tiền đi đóng quĩ lơp cái đã :">
còn valentines:"> iem chả có ai tẳng quà :"> mà cũng chả có ai để tặng :"> ko một mối tình vắt vai :"> chưa một lần :"> xấu hổ quá :">
còn 8-3 cho tao đăng kí quà bạn Tuấn Ngọc nha :"> ;))
con Vân ghét thía ;)) một luc tình tứ vs 3 anh ;)) mình chả có anh nào :">
----------------------
:)) Em iu chi Tú nhắm.
Lần đầu tiên bé Vân cảm nhận được cảm giác thích thú khi ol buổi tối.
Toàn spam
Và khoe 10.0 nữa chứ. Hí hí :D:D:D:D

spam buổi tối ;)) tao ko ngờ hum nay mày ol muộn thía này ;))
thía cảm ơn bạn trâu chưa ;;) 8, anh 10, toán ;;) công bạn trâu cả :D vân nhỉ ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

trâu hay kể công thế ;));));))


spam thật là vui :)):)):))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ơ thía tú ko bít là từ nhỏ iem đã hây kể công+vênh váo rùi ah ?! :eek: ngượng wa :"> bản chất con người iem nó thía :". chị tú ko thĩ thì để iem edit lại bài zay :( :">
để iem kể chị tú nghe chuyện hum nay nói chuyện vs con Hà vs con My về cái mặt của mình :
con Hà: lần đầu tiên tao thấy mày :D tao chả có tí cảm tình j cả :((tao thấy mặt mày..................đụt 8-}
con My: tao thì thấy mặt nó kiêu :(( kiêu lắm í :(( ........vs .......nghiêm nghị ............. 8-}
iem đến chết vs 2 con này 8-}
cái mặt của mình :((...............:((
nhưng được cái ;;) cả hai đứa cùng bảo chơi vs iem rùi thì ...........quí iem :"> sướng .......:"> iu My vs Hà nhắm :x iu cả 10anh1 nữa :x >:D< :-*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

vui vãi.
@ bò: post thêm bài nữa rồi em xóa.
Cả nhà vào Cảm ơn và xin lỗi đọc bài bé vân đi. nhanh:D:D:D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

đọc rùi :D iem đọc bài chị vân rùi :D bài hay :D
iu mày :D :x vì đã cảm ơn tao :x vì là bạn của tao :x
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Post nốt 1 bài hoàn thành phi vụ spam để đi ngủ và cũng để số bài viết cho đẹp 190 :D:D:D:D
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Tô tô tô...hĩ hĩ giờ thì em đã hỉu...
@Bò: gì mà bi quan thế mày :D dạo này trông mày xinh ra đêy' chứ. Mày mà dốt thì tao là con bò. 3:eek:

con tú kia...nhắc đến phở bò làm tao thèm =P~
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

khiếp quá, hôm qua mọi người hoành tráng thế, mình thì không vào được nét mới khổ chứ :(( . Đúng hôm thứ 7 thì mạng lại bị tịt . Đọc vãi linh hồn mới hết được một tối spam của các bạn :p . Mà công nhận lớp mình lên nhanh vật, hình như mới 1 tuần đã lên được 50 pages . Keep up the good work nhé ;)
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Công nhận lớp ông spam ghê thật
Đúng là đệ tử Lộc đại ca
 
Back
Bên trên