Ai giỏi GDCD giúp giùm

Dương Thu Hà
(Thu Hà)

New Member
Tớ đang học lớp 11 chuẩn bị thi học kỳ GDCD ( mai rồi :(( ) đề là giải thích câu nói của Mác : "Hạnh phúc là đấu tranh " có ai giỏi GDCD giúp giùm nhé liên quan tới bài số 15 trong chương trình GDCD lớp 11. Cám ơn trước :*
 
Sao chị Hà hỏi mà khóc suốt từ tháng 4 thế này?
Theo em, thì Mac đã bảo là "Đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của XH."
Ko đấu tranh thì ko phát triển, ko phát triển thì sao mà hạnh phúc được.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hạnh phúc là đấu tranh.Dễ thôi mà.Viết vài đoạn ca ngợi đấu tranh là được.Có hạnh phúc nào mà ta không phải đấu tranh đâu trừ khi ta không phải là Con Người.
 
Dương Thu Hà đã viết:
Tớ đang học lớp 11 chuẩn bị thi học kỳ GDCD ( mai rồi :(( ) đề là giải thích câu nói của Mác : "Hạnh phúc là đấu tranh " có ai giỏi GDCD giúp giùm nhé liên quan tới bài số 15 trong chương trình GDCD lớp 11. Cám ơn trước :*
Vì có đấu tranh thì mới có giành độc lập ...Ý nói giành độc lập thì hơi quá nhưng mà có đâu tranh thì bên được đấu tranh sẽ được hưởng quyền lợi...1 trong các quyền lợi đó có thể là:Tự do,tiền bạc,địa vị trong XH và độc lập,tự do....Từ đó...các mâu thuẫn XH được giải quyết...Do đó,trong lòng XH-chủ yếu là tầng lớp đã đấu tranh đó (vì tầng lớp bị đấu tranh-thường là quý tốc,tư sản bóc lột....quan chức...thường chiếm số lượng ít ,không nhìu trong XH...Hơn nữa,do họ có thừa về quyền lợi nên không cần đấu tranh làm gì ,đấu tranh chống lại họ à...hihi),...trong lòng họ (các tiểu tư sản,các nhà nho,các nhà iu nước...được đáp ứng nên tất có hạnh phúc.Hạnh phúc là biểu hiện cao nhất về sự thỏa mãn,đáp ứng lòng dân!
 
Ý của Marx trong câu đó chính là quan điểm của ông về sự phát triển.
Đấu tranh thực chất là giải quyết mâu thuẫn. Khi đi theo chiều hướng của lịch sử, đi theo con đg` của đấu tranh thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Còn đi ngược lại mũi tên đó của lịch sử, thì trc sau cũng vẫn bị tiêu diệt.
Đấu tranh ở đây đc hiểu theo nghĩa rộng nhất, là từ đấu tranh trong tầm vĩ mô, trên phương diện giữa các giai cấp dối kháng tới đấu tranh trong chính con người mình. Cũng ko hiểu đấu tranh là cầm dao đi đánh nhau, đòi này đòi kia.[-x
Giải quyết các mâu thuẫn ở đâu cũng dẫn đến sự phát triển đi lên, sự tiến bộ. Nơi đó chúng ta tìm thấy hạnh phúc.
 
Phạm Vũ Lộc đã viết:
Ý của Marx trong câu đó chính là quan điểm của ông về sự phát triển.
Đấu tranh thực chất là giải quyết mâu thuẫn. Khi đi theo chiều hướng của lịch sử, đi theo con đg` của đấu tranh thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Còn đi ngược lại mũi tên đó của lịch sử, thì trc sau cũng vẫn bị tiêu diệt.
Đấu tranh ở đây đc hiểu theo nghĩa rộng nhất, là từ đấu tranh trong tầm vĩ mô, trên phương diện giữa các giai cấp dối kháng tới đấu tranh trong chính con người mình. Cũng ko hiểu đấu tranh là cầm dao đi đánh nhau, đòi này đòi kia.[-x
Giải quyết các mâu thuẫn ở đâu cũng dẫn đến sự phát triển đi lên, sự tiến bộ. Nơi đó chúng ta tìm thấy hạnh phúc.
Không chắc là đi ngược là bị tiêu diệt...đó là lý thuyết,còn ngoài XH thì hông phải vậy...ok!
Đấu tranh ở đây nếu hiểu theo mức độ cao nhất nghĩa là đấu tranh sinh tồn...nghĩa là đòi về quyền cơ bản của con người...quyền được ăn,được uống...được giao tiếp,được học hành....v..v..
Qua đó,cũg giống như Lộc nói,khi được giải quýêt mâu thuẫn thì tự khắc sẽ hào bình...Nhưng không có gì là tuyệt đối,mâu thuẫn không tự sinh ra và ko tự mât đi...Mấu thuẫn này được giải quyết thì mâu thuẫn kia lại phát sinh!!!Ta có thể thấy nó rât rõ trong cuộc sống!
 
Theo như chị hiểu thì... hạnh phúc nào cũng phải có cái giá của nó. Nếu có được hạnh phúc mà không phải trả bất cứ cái gì thì mình sẽ không thể thấy hết được giá trị của nó hoặc có thể, mình sẽ không cảm nhận được nó là hạnh phúc.:p

Nếu qua đấu tranh gian khổ mà giành được nó, (giống như VN mình giành được độc lập tự do mà phải trả bằng bao nhiêu xương máu của những người con anh dũng ấy) thì mình càng biết thấm thía hơn.

Hình như mấy em hiểu sâu xa quá thì phải. :D Đọc lướt lướt thấy toàn đấu tranh giai cấp nghe mệt quá đi. :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Hà lại làm anh nhớ đến cô Phương :)
Anh gợi ý em một chút nhé ;) Những môn phụ cứ chịu khó làm các bài thực hành thật tốt vào thì điểm sẽ cao thôi :)

Với lại cô Phương hay yêu cầu học sinh tự học và nói trước lớp về các bài GDCD. Em thực hiện nhiệm vụ này càng tốt bao nhiêu thì tương lai điểm số của em càng tươi sáng bấy nhiêu ;)

Thân.
 
Back
Bên trên