AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

Cảm ơn a Tuyên, Lanh :D

Chúc mừng năm mới tất cả mọi người :D chúc cho Milan sẽ có 1 năm thắg lợi B-)
 
Đùa, 1 trận đấu toàn những quả free kick đẹp mà ko thắng đc:(( Ức quá:((
Mà sao Ance vẫn ko sử dụng Flamini:| Phải tranh thủ lúc Gattuso chấn chứ:-<
 
số phận rồi :-< ai đời 2 quả freekick xà ngang vs 1 quả chệch cột vài mm :-< xem đá cứ thấy lo lo cuối cùng hòa thật. Mà hình như bàn của Milito việt vị :-? còn có 1 quả bị từ chối của Pato ko việt vị :( vãi quá
 
Oh yeah, thắng 3-0 <:p
Đùa chứ AC cứ gặp Lazio là y như rằng thắng đậm:)):))
Becks chuyền vẫn ngon quá 8-> Thích thật:x
Tình hình là ROnnie vẫn chưa đc vào sân. Dù thấy Kaka đá với Seadorf hay hơn nhưng hơi tội chú Rô vẩu. Chưa kể đầu năm nó giúp AC nhiều:(
 
Beck chuyền ngon thế nhờ ;))
Trong Fifa online 2 lực anh vẫn cửng như ngày nào :)):x
 
Becks đá ảo vãi lều :x tình hình là bắt đầu muốn a ở lại đến hết mùa rồi đấy :x =((
 
hnay em đứng về phía AC :>
Ac Ac Ac Ac Ac Ac Ac
AC chiến thắng

















cổ vũ trong lúc ngủ vậy.
 
Trận này đá ko đến nỗi, tuy nhiên hàng công nôn nóng quá:) Lại thêm quả Adriano chạm tay nữa chứ=;
Pato:x Tương lai anh sẽ là QBV 8->
Btw, Borriello chấn lâu thế=(( Hết cả mùa rồi:((
 
năm nay thì làm gì còn sờ cu đê tô nữa :( đen dã man. Kaka chấn thương, Kaldaze lỗi nghiêm trọng + pha mở tỷ số k0 đỡ được của thằng Adriano :(

Ronaldinho đá k0 = được Kaka, quá lười di chuyển. :-<

Pato tương lai kế tục Kaka được =P~
 
Trận này Milan đá phải nói là được. Nhiều người cứ chê Becks chứ em thấy Becks là người xông xáo và chịu khó di chuyển chạy chỗ nhất cả trận, chứ ko cầm bóng lâu như Ronnie hay Seedorf. Nói chung là bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, tiên trách kỷ hậu trách nhân =.=.

Trọng tài thì hôm qua k đỡ đc :-j

Đội chủ nhà Inter đã chuẩn bị cho trận cầu này cách đây cả tháng trời khi HLV Mourinho phát động cuộc chiến tâm lý bằng cách gửi lên Hội đồng trọng tài một loạt quyết bị cho là “kỳ lạ”, “phân biệt đối xử” với các học trò từ các vị vua áo đen trong những trận đấu của Inter trước thềm derby Milano

Vãi cả l :-j 1 bàn thua nhờ cái tay của ch' Adriano :-j còn mấy quả kéo áo mười mươi trong vòng cấm cũng k thổi :-j tóm lại là đen đủ đường ...
 
đến là bó tay, hết hiệp 1 tuy thế trận bị ép nhưng cũng đã dẫn 2-0, éo ai ngờ hiệp 2 bị đập lại thật :| mình chủ quan nghĩ thắng rồi đi ngủ :-< dsm đau vđ. Chả khác j năm ngoài, sớm hơn 2 tuần :(
 
nghĩ lại thấy chỉ vì run tay mà số phận bọt bèo nghèo khổ 8-|
 
Vô bổ vl 8-}

Cơ mà xem trận này đội hình tính ra còn trẻ hơn nhiều so với đội hình đá với Bremen =))

Abbiati - Antonini, Thiago Silva, Bonera, Favalli - Cardacio, Beck, Emerson, Janku - Sheva, Pato

Cặp tđ đá mờ nhạt :( chơi với nhau chả đc mấy trận, Sheva thì càng ngày càng chậm :-<

Thiago Silva đá chắc phết, mà tự tin, thủ lĩnh hàng thủ :x thằng này làm trụ cột tương lai được :>
Cardacio cũng đc :-? chưa có kinh nghiệm nhưng quan sát trận đấu vs chuyền bóng ngon.

Chả hiểu mấy anh to to nghĩ tn chứ cứ giao Milan cho những cầu thủ trẻ, mất tầm 1 đến 1,5 mùa sau này ngon chán :(

- Abbiati (còn bắt được 3,4 năm nữa)

- HV phải: Hiện giờ Antonini, Milan còn thằng ku Darmian cho chỗ này nữa, nhìn Inter thử lửa Santon thành công mà thấy tiếc :(, mong là mùa sau sẽ có Maldini mới thực sự.

- Cặp trung vệ: Thiago Silva-Bonera. Anh Senderos thì cho té về Anh đc rồi =;

- HV trái: chưa xem Mattioni đá :-??

- TV: bộ tứ này ngon này mà chưa chơi với nhau đc trận nào: Flamini quét - Cardacio - Gourcuff đá dưới, Kaka chơi cao nhất, bộ não là Kaka :>, còn lại bán tất hix, toàn U40. dự bị có Viudez

- TĐ: gọi Paloschi về, còn Pato-Borriello.

Quá ngon, sau này nếu mua được Milan nhất định sẽ sắp xếp đội hình như này :)>-
 
Back
Bên trên