AC Milan - Tinh hoa của bóng đá tấn công

cũng lo chứ bộ, key player của Milan mờ

vl Inter :-< vl Zlatan :-<, 9đ rồi, tẹo mà hòa nữa thì đúng là Juve vs Milan mỗi thằng 1 tay dâng chức vđ lên cho Inter rồi :-s

lâu lâu mới có vòng nhiều bàn thắng thế :-ss 35 bàn rồi, trận Juve-Milan mà 2-3 nữa thì trung bình 4 bàn/trận :))
 
HTV lần này mà k tường thuật chắc k dùng cáp HN quá :))

Dự đoán: Nếu Milan ko để thua trong hiệp 1 thì sẽ giành chiến thắng B-)
 
mie đội hình chả có sức sống tí gì, đá đúng như kiểu thể dục dưỡng sinh ~x(, người năng nổ nhất đội là Maldini =)). Mà ko hiểu sao Ance lại để Emerson trên sân suốt 45' đc, đến khi bị dẫn 1-3 rồi thì cuống cuồng nhét thêm tiền đạo vào, hở sau linh tinh cả. Lúc Zam bị thẻ đỏ thì biết chắc là thua rồi :-< Trận này giống trận mùa trước vãi, cũng đá hay trong hiệp 1 nhưng đầu hiệp 2 mất HV cánh phải (năm ngoái là Bonera) => vỡ trận :-<

:-h Scudetto

----------

anw, trận đấu xứng đáng là đỉnh cao của SerieA :)) có khi hay hơn cả super classico bên Liga :x
 
Lực lượng thế thua là đúng thôi, e chỉ hơi tiếc thẻ đỏ của Zam =.= đúng lúc đang hưng phấn nhất =.=
 
công nhận =((

Điều e lo sợ nhất là Milan giống Real, sau 1 chu kì thành công liên tiếp thì bắt đầu tái thiết = việc mua các ngôi sao lớn và kết quả là chưa đc j nhiều =.=
 
Mua toàn mấy thằng già sắp hết thời thì mua làm cái j` ko biết.
Cái lão Ance ko hiểu bao h mới bị đuổi nhỉ???
 
Dạo này a đang yêu nên dễ tính, k muốn chửi nhau đâu :) :)

E k phải fan Milan vào đây cũng chả sao nhưg vs cái thái độ ntn thì lượn cm nó đi :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
giờ đi đâu cũng gặp các thể loại hãm loz nhan nhản...

Kaka out for three months =(( chó cắn nát áo rách rồi, ko còn mảnh nào nữa rồi :-<

đùa chứ giờ mà đuổi Ance thì bung bét hết cả, cái Milan bây giờ là do ông ý dựng nên, cho thằng khác lên thế nào cũng khủng hoảng xong thay HLV xoành xoạch cho mà xem. Chẳng qua đen vì nhiều chấn thương quá thôi chứ lối đá đâu đến nỗi nào :(
 
nhanh thôi mờ :-B Sneijder dạo bị thằng Ars nó chém 6 tháng, thế mà 4 tháng đã đá luôn dc :-B Cố 2 tháng quay lại đá UEFA (tí nhầm CL ;))) là vừa ;))
 
công nhận =((

Điều e lo sợ nhất là Milan giống Real, sau 1 chu kì thành công liên tiếp thì bắt đầu tái thiết = việc mua các ngôi sao lớn và kết quả là chưa đc j nhiều =.=

Anh Ngọc đã viết:
Không phải ngẫu nhiên trong 24 tiếng đồng hồ, cả Real Madrid lẫn Milan đều thất bại, mà Milan là bản sao của Real những năm tháng là gánh xiếc rong. Thua Juve là những 2 lần thua. Thua và nói nói tạm biệt, bởi khoảng cách 9 điểm so với Inter vào trước Giáng sinh là một con số quá lớn gần như không thể nào san lấp nổi mà trừ khi Mourinho bị loạn trí. BLV nổi tiếng Fabio Caressa của kênh Sky Italia đã bình luận khi trận đấu sắp kết thúc: “Milan đã đi theo một con đường hoàn toàn sai lầm. Điều đó đã kéo dài nhiều năm qua, từ khi đưa về Rivaldo 6 năm trước, nhưng năm nay là đỉnh điểm của sai lầm”. Đây không phải là Milan mà các milanisti trông đợi. Quyền lực, chính trị và tiền bạc đã làm hỏng đội bóng và Calciopoli là hậu quả của một quá trình kết hợp tất cả những điều ấy khi việc khai thác bóng đá trên tất cả phương diện đã lên đến mức đỉnh điểm.

. :-<

p/s: bo cho thằng Quân phát + post ảnh n/y lên đây >:/ ;))
 
thôi chết rồi, cái miệng làm khổ cái thân =)) =))

Ảnh thì nhiều lắm nhưng chưa có cái nào nó chụp vs e cả :-" đợi khi nào mission completed anh nhé :"> =))

Ah mà mình với bác Anh Ngọc trùng quan điểm ghê >"<
 
Back
Bên trên